Tôi về thôn Yên Lã, Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh thăm CCB Nguyễn Ngọc Trọng, người dũng cảm bắt cướp bị thương; từ bàn lên đến cổ tay phải của ông băng kín, đầu ngón giữa lộ ra vẫn còn sưng tấy. Ông tâm sự: “Mỗi lần thấy bà con mất trộm thì bực lắm. Từ cái xoong, cái nồi đến con gà, con ngan, cái xe đạp... giá trị không lớn nhưng gây hoang mang, lo lắng cho mọi người”.

Ông kể: Đêm đến, hai bố con cứ im lặng mai phục, theo dõi và đã phát hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản công dân. Lần thì thấy người dắt xe đạp vội vã, ông bí mật tiếp cận, đối tượng cũng phát hiện ra ông liền vứt xe bỏ chạy. Lần thì có tiếng bước chân chạy gấp gáp, đoán là có người bị truy đuổi, ông chạy tắt đón lõng, thấy một bóng người vác chiếc nồi gang lớn, gặp ông liền nhảy xuống ao hòng tẩu thoát. Nhưng vừa bước lên bờ bên kia ông đã tới chặn lại, cùng công an và con trai tóm gọn. Còn nhiều vụ việc nữa, nhưng đến đêm ngày 22-10 năm vừa qua thì một tên trộm trèo tường nhảy vào sân nhà ông. Thấy ông thức dậy hắn lại nhảy ra, ông đuổi theo đến cánh đồng thì hai bên vật lộn một hồi lâu. Tên trộm là một thanh niên to khỏe, ông lừa định đẩy nó xuống ao để bắt, nhưng hắn bơi sang bờ bên hòng chạy trốn. Ông cũng bơi theo và lại vật lộn trên bờ. Bỗng ông thấy bàn tay phải như bị rời ra, đau điếng nhức đến tận óc, nhưng ông vẫn cố ôm chặt tên trộm và hô hoán. Cũng vừa lúc công an đuổi tới. Tên trộm khai chúng có 4 người, đêm ấy đi bằng 2 chiếc xe máy về “hỏi thăm” thôn Yên Lã.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, sinh năm 1953, nhập ngũ năm 1972 rồi được ra quân sau năm miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ông được bầu Phó chủ tịch Hội CCB xã Tân Hồng, tổ phó tổ liên gia, là người tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm, bắt hàng chục vụ trộm cắp trả lại tài sản cho nhân dân. Ông luôn được các cấp hội và chính quyền địa phương khen thưởng, bà con mến phục.

Hoàng Ngọc Bính