Về huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng hỏi anh thương binh 4/4 Đinh Thiên Cần, bà con ai cũng biết và gọi thân mật bằng cái tên trìu mến là anh “Sáu Cần”. Anh quê gốc ở Vũng Liêm (Vĩnh Long). Năm 1969, vừa tròn 18 tuổi, anh xin gia nhập vào đại đội 368 thuộc Tỉnh đội Sóc Trăng và sau đó được giao nhiệm vụ vừa cùng đồng đội đánh giặc vừa làm nhiệm vụ y tá cứu thương.
Năm 1975, đất nước thống nhất, được cấp trên phân công trải qua nhiều cương vị: Bí thư xã Liêu Tú, rồi về Trung Bình, đến Trưởng ban tổ chức Huyện uỷ, lên Phó bí thư rồi Bí thư Huyện uỷ Long Phú 2 nhiệm kì. Anh về hưu năm 1995, khi đó là Giám đốc Sở Thương mại-Du lịch tỉnh Sóc Trăng. Trên cương vị nào anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Về hưu, thay vì nghỉ ngơi an nhàn, anh lại rất năng động trong cuộc sống, biết vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương. Anh trải qua nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh: Nuôi tôm, nuôi bò, làm nước đá, đại lí xăng dầu, xe cuốc và bán thức ăn nuôi tôm. Do biết nắm bắt thị trường, kịp thời áp dụng khoa học kĩ thuật, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi phù hợp nên đạt kết quả cao, hàng năm lợi nhuận mang lại từ 2 đến 3 tỉ đồng. Hiện tại, đàn bò có khoảng 300 con; gần 5ha đầm tôm; mỗi ngày xuất xưởng 1.000 cây nước đá, giải quyết cho trên 30 lao động tại địa phương có công ăn việc làm. Anh còn đang thí điểm và chuẩn bị triển khai nuôi đàn heo với qui mô lớn.
Bí thư xã Liêu Tú Nguyễn Thanh Quang nói: Anh Sáu Cần là cán bộ, lại là thương binh nhưng rất có công với việc phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Hàng năm, anh ủng hộ gần 50 triệu đồng để ủng hộ các phong trào, thường xuyên có nhiều ý kiến tích cực với cấp uỷ, chính quyền xã, tự đem xe cuốc giúp đồng bào cải tạo hệ thống thuỷ lợi nội đồng, trong đó có nhiều hộ là người Khơ-me. Gần đây, anh giúp trên 20 triệu đồng xây dựng nhà thông tin ấp, kiêm trụ sở của đội dân phòng.
Nguyễn Văn Bớt