Trong  đợt nhập ngũ  năm 2025, tỉnh Nghệ An có 3.416 công dân nhập ngũ vào 13 đơn vị quân đội trong đó có 9 đơn vị của Bộ Quốc phòng và 4 đơn vị của QK 4.

Sáng 14/2, tại điểm giao quân ở TP.Vinh, tỉnh Nghệ An đồng chí Trung tướng Phạm Thế Tùng Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã dự và động viên các tân binh. Tại điểm giao quân này có 219 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 86 thanh niên viết đơn tình nguyện, 1 đảng viên và 65 thanh niên đã tham gia bồi dưỡng cảm tình Đảng, 8 thanh niên là đồng bào công giáo. Về trình độ văn hóa, có 16 thanh niên trình độ đại học, 1 thanh niên trình độ cao đẳng và 3 thanh niên trình độ trung cấp.

Đồng chí Trung tướng Phạm Thế Tùng Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đến dự và động viên các tân binh tại điểm giao quân TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

Trong đội hình tân binh thành phố Vinh lên đường nhập ngũ lần này có 31 tân binh sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị thuộc lực lượng Hải quân. Họ là những công dân được tuyển chọn từ hàng nghìn thanh niên thị xã Cửa Lò và 4 xã thuộc huyện Nghi Lộc (cũ) mới sáp nhập vào thành phố Vinh.

Nhiều thanh niên đã tình nguyện lên đường ngập ngũ làm nhiệm vụ cao cả khi chấp nhận gác nghiêng bút mực lại phía sau khi đã đậu vào những trường đại học hàng đầu. Như tân binh Đặng Anh Quân (SN 2006, trú tại xã Nghi Thái, TP. Vinh) đậu vào trường học viện Hành chính Quốc gia với số điểm cao ngất ngưởng 27 điểm nhưng em vẫn gác lại để viết đơn tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ cao cả cho đất nước.

Hay như tân binh Phan Bảo An (SN 2002, trú tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) vừa tốt nghiệp Đại học Tài chính Marketing TPHCM. Cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trở về nhưng Bảo An chưa vội tìm việc làm mà viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ.

Các tân binh vững bước để làm nhiệm vụ cao cả với đất nước

Tại đây những cái chia tay bịn rịn của người thân, nhiều bố mẹ không nỡ xa con cái. Nhất là có những cậu ấm chỉ mới 18 tuổi vừa rời ghế nhà trường và lần đầu xa vòng tay bố mẹ. Nhưng nghĩ con mình đi vì nhiệm vụ cao cả nhiều người bố, người mẹ đã cố gắng kìm nước mắt để không rơi lệ làm ảnh hưởng đến tâm lý của con cũng như các chiến sỹ khác.

“Con tôi hay cũng như các cháu khác đi vì nghĩa vụ cao cả với đất nước nên chúng tôi phải tự hào về điều đó. Biết là thương con, nhớ con nhưng phải  cứng rắn để các cháu không thấy mẹ rơi lệ rồi sinh ra quyến luyến ảnh hưởng lên lý lên đường của các con cũng như đồng đội của con”, chị Nguyễn Thị Vui (trú tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh) mẹ của một tân binh chia sẻ.

Xúc động người thân chia tay các tân binh trước khi về đơn vị huấn luyện 

Đến nay, Nghệ An chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ vào quân đội 3.416 công dân (chính thức 3.254 công dân, dự phòng 162 công dân). Trong số này, có 4 nữ công dân; 49 đảng viên; 945 công dân đăng ký viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ (đạt tỷ lệ 30%); 1.105 thanh niên đã tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; 210 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 813 thanh niên dân tộc thiểu số và 237 thanh niên có đạo; sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm hơn 78,2%... Các tân binh này được giao cho 13 đơn vị; trong đó có 9 đơn vị của Bộ Quốc phòng, 4 đơn vị Quân khu 4.

Xuân Hòa