Đó là CCB Dương Công Tiến (ảnh), sinh năm 1935, ngụ số 208, khóm 2, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Năm 1959, ông Tiến nhập ngũ. Ông đã hai lần bị thương tại chiến trường nước bạn Lào. Do thương tật, sức khỏe yếu, năm 1964 ông được chuyển ngành về công tác tại Sở Thương nghiệp TP Hải Phòng. Năm 1979, ông là lớp cán bộ được tăng cường vào miền Nam, công tác tại Ty Thương nghiệp Cửu Long (tỉnh Cửu Long cũ). Năm 1981, ông được đề bạt làm Cửa hàng trưởng, cửa hàng nông sản-thực phẩm thị xã Trà Vinh.

Bị kỷ luật chỉ vì 2,7 kg bột ngọt, 30 kg xà bông và 10 ngàn đồng hao hụt
Mới nhận công tác được khoảng một tháng, ông Tiến bị đưa ra kiểm điểm vì thiếu tinh thần trách nhiệm để chuột cắn làm hư hỏng 2,7 kg bột ngọt, để mưa dột làm 30 kg xà bông vón cục kém phẩm chất và để thủ quỹ làm thụt két 10 ngàn đồng. Tuy nhiên, điều bức xúc nhất là sau đó, ông Tiến bất ngờ nhận được quyết định kỷ luật buộc thôi việc và dựa trên quyết định này, chi bộ họp xét đề nghị khai trừ ông ra khỏi Đảng.
Ông Tiến cho biết: “Quyết định kỷ luật chưa đúng theo trình tự thủ tục quy định. Bởi kỷ luật buộc thôi việc và khai trừ ra khỏi Đảng đối với một cán bộ, đảng viên nhưng không được đưa ra Hội đồng kỷ luật của Ty Thương nghiệp Cửu Long họp, xem xét quyết định. Tờ quyết định kỷ luật trao cho tôi chỉ là một bản đánh máy phô-tô-cóp-pi không ghi số, không có chữ ký của Ban giám đốc Ty thương nghiệp mà chỉ có chữ ký của Trưởng phòng hành chính và con dấu Công ty nông sản-thực phẩm y sao bản chính? Còn nội dung ghi trong quyết định không đúng với biên bản họp kiểm điểm, lại còn quy cho tôi cái tội tham ô tiền, hàng Nhà nước”.
Bị buộc thôi việc, ông Tiến không được hưởng một chế độ chính sách nào; thời gian phục vụ trong quân đội và công tác trong ngành thương nghiệp tổng cộng tròn 23 năm của ông không được xem xét giải quyết. Nỗi oan dày vò, ông Tiến làm bản tường trình và đơn xin miễn, giảm hình thức kỷ luật với hi vọng sẽ được hưởng chế độ chính sách sau 23 năm cống hiến sức lực, trí tuệ, tuổi xuân cho sự nghiệp cách mạng. Ông giải trình: “Khuyết điểm của tôi là không thể tránh khỏi vì nhà kho không phải kho chuyên dùng mà sử dụng nhà phố cũ để làm kho. Quá trình sử dụng không được sửa chữa, bị dột nên hàng hóa bị hư hỏng, chuột cắn, kém phẩm chất là điều khó tránh khỏi. Trên 1.000 kg bột ngọt trong kho nhưng chỉ có 2,7 kg bị chuột cắn rơi vãi ra đất, chiếm 0,27% là tỷ lệ hao hụt cho phép. Riêng 10 ngàn đồng thủ quỹ lấy sử dụng việc riêng đã được thu hồi ngay sau đó. Quá trình kiểm tra, Thanh tra Ty Thương nghiệp kết luận không phát hiện dấu hiệu tham ô hàng hóa và đề nghị không xử lý kỷ luật …!”.

Cần nhanh chóng giải quyết chế độ cho CCB cao tuổi
Kiên trì, nhẫn nại đi kêu oan, sự việc của ông Tiến đã được các cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh xác minh làm rõ. Ngày 8-12-1997, tại Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Trà Vinh, cuộc họp giải quyết đơn khiếu nại của ông Dương Công Tiến được tổ chức với đầy đủ các thành phần: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban Thanh tra tỉnh, Ban Tổ chức chính quyền, bảo hiểm xã hội, Sở thương mại và du lịch. Biên bản hội nghị kết luận: Xét quá trình tham gia cách mạng của ông Dương Công Tiến và mức độ sai phạm khuyết điểm, Hội nghị thống nhất đề nghị cơ quan chức năng giải quyết cho ông Tiến được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước là hợp lý.
Sau 15 năm đi kêu oan kể từ ngày bị buộc thôi việc và khai trừ ra khỏi Đảng (1982-1997), ông Tiến rất đỗi vui mừng khi được nhận được thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Thế nhưng, từ đó đến nay 17 năm nữa tiếp tục trôi qua (1997-2014), mặc dù ông Tiến đã kiên trì đi gõ cửa các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết chế độ chính sách nhưng vẫn chưa được giải quyết. Sự việc buộc lòng dư luận phải đặt vấn đề, chẳng lẽ các cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh lại có nhiều người vô cảm đến như vậy trước nỗi oan trái, khổ đau của một người CCB tuổi đã cao.
Qua bài phản ánh này, thiết nghĩ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh cần kiểm tra, xem xét và chỉ đạo cho các cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết chế độ chính sách cho ông Dương Công Tiến có tình, có nghĩa. Đồng thời, cho phép ông Tiến được đi giám định thương tật, để được hưởng chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước.
Lê Hồng Lâm