Theo đơn trình bày của ông Vũ Văn Lưu gửi Báo CCB Việt Nam, ông đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc chị họ con nhà bác ruột tên là Vũ Thị Vi, sinh năm 1948. Bà Vi có tài sản là 671m2 đất ở, cùng với hai cái ao có diện tích 215m2 và 143m2 tại thôn Ninh Dương, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội do bố mẹ và chị gái khi qua đời để lại. Bản thân bà Vi bị câm điếc bẩm sinh. Từ năm 1999 đến nay, ông Lưu được dòng họ Vũ ở Thanh Cao họp bàn quyết định giao cho ông trực tiếp nuôi dưỡng, giám hộ bà Vi và quản lý diện tích đất nêu trên.
Sau khi được dòng họ giao nhiệm vụ, ông Lưu tiếp quản phần đất và tiến hành xây dựng nhà cửa và công trình trên đất, quy hoạch tường bao, tôn bồi đất ao thành khoảnh bằng phẳng... Kể từ đó ông Lưu tham gia nộp thuế nhà đất hàng năm cho Nhà nước.
Tuy nhiên, ngày 23-6-2015, bà Đỗ Thị Mai (trú tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai) đã cùng 6 anh chị em ruột của mình mang tôn, khung sắt đến quây một phần thửa đất có diện tích 215m2 của gia đình ông Lưu-bà Vi đang quản lý, nhằm chiếm đoạt.
Ngay lập tức ông Lưu đã trình báo sự việc tới chính quyền xã Thanh Cao. Khi lực lượng chức năng xã đến lập biên bản, bà Mai chống đối không ký vào biên bản. Đến cuối buổi chiều, lực lượng chức năng xã Thanh Cao rút về, bà Mai lại tiếp tục thi công rào tôn kín luôn thửa đất...
Theo phản ánh của ông Lưu, nhiều lần ông đến chính quyền xã yêu cầu chính quyền cử lực lượng chức năng đến can thiệp sớm tháo dỡ toàn bộ hàng rào tôn và sắt thép của bà Mai dựng trái phép, nhưng chính quyền xã Thanh Cao “thờ ơ” trước lời cầu cứu của ông. Ngày 25-6-2015, quá bức xúc trước việc bị chiếm đất ngang nhiên giữa ban ngày, ông Lưu đã thuê máy ủi đến tháo dỡ các tấm tôn và khung sắt ra khỏi phần đất của chị mình. Tuy nhiên, khi vừa thực hiện tháo dỡ xong thì lực lượng Công an huyện Thanh Oai và công an xã đã có mặt thu giữ toàn bộ tôn, sắt cũng như máy ủi (ông Lưu thuê về để tháo dỡ tôn) đưa đi mà không cần lập biên bản giấy tờ gì...
Trao đổi với Báo CCB Việt Nam, ông Lưu cho biết, ngay sau Công an thu giữ tài sản gia đình ông nhiều lần đến công an huyện Thanh Oai trình bày và xin lại chiếc máy xúc cũng như có đơn đề nghị khởi tố hành vi chiếm đoạt tài sản là quyền sử dụng đất của gia đình bà Mai nhưng không được Công an huyện Thanh Oai giải quyết. "Điều bất ngờ, một điều tra viên phía Công an huyện còn cho tôi biết sẽ xem xét khởi tố tôi về tội hủy hoại tài sản" - ông Lưu cho hay!
Được biết, hiện gia đình ông Lưu đang rất lo lắng và rơi vào cảnh khốn đốn khi tiền thuê máy ủi mỗi ngày phải chi trả hết 2 triệu đồng, thời gian Công an giữ máy đã hơn 20 ngày và chưa biết khi nào gia đình ông được nhận lại, trong khi người chiếm đất (bà Mai) thì không thấy bị xử lý gì...
Liên quan đến vụ việc trên, theo tìm hiểu của PV, từ năm 2005 gia đình bà Mai (gồm bố bà Mai là ông Đỗ Văn Nghi và 7 người con trong đó có bà Mai) đã khởi kiện bà Vi đòi chia tài sản. Tại bản án sơ thẩm của TAND huyện Thanh Oai xét xử đã tuyên gia đình bà Mai được chia tài sản đất đai. Căn cứ được chia đất do khi đó gia đình bà Mai cung cấp cho tòa án cấp sơ thẩm tờ giấy chia đất do bà Soạn (chị gái bà Vi) lập cho vợ chồng ông Đỗ Văn Nghi và bà Đặng Thị Liên (bà Liên là con nuôi bố mẹ đẻ bà Vi) là bố mẹ đẻ bà Mai. Tuy nhiên, tờ giấy chia đất bà Mai trưng ra đã bị bị cơ quan giám định kỹ thuật hình sự công an tỉnh Hà Tây (nay là TP. Hà Nội) xác định không phải do bà Soạn viết, vì vậy, bản án sơ thẩm của TAND huyện Thanh Oai tuyên gia đình bà Mai được chia đất đã bị TAND tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) ra quyết định giám đốc thẩm tuyên hủy vì “có sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật”. Gia đình bà Mai đã tự động rút đơn và phía Tòa án đã đình chỉ vụ án cho đến nay.
Trong những năm tháng đi hầu kiện, do bà Vi bị câm điếc, ông Lưu đã phải đại diện cho bà Vi tham gia tố tụng và trang trải toàn bộ kinh phí phát sinh từ vụ kiện. Ngày 23-6-2015 thì xảy ra việc bà Mai cùng gia đình đến quây tôn chiếm đất của gia đình ông Lưu-bà Vi, bất chấp pháp luật, bất chấp quyết định rút đơn đòi chia tài sản trước đó. Khi ông Lưu tháo dỡ tôn và sắt trên đất thì bị Công an đến thu giữ tài sản và ông Lưu còn có nguy cơ bị khỏi tố hình sự khi bảo vệ chính đáng tài sản của gia đình mình.
Điều đáng nói, dù tình tiết vụ việc khá rõ ràng; toàn bộ giấy tờ, hồ sơ đất đai được ông Lưu trình bày và gửi cho cơ quan Công an huyện Thanh Oai và các cấp chính quyền huyện Thanh Oai khẳng định ông và bà Vi đang là người quản lý toàn bộ tài sản đất đai, nhà cửa, nhưng không hiểu vì sao cơ quan Công an không xem xét mà còn tiếp tục giam giữ chiếc máy ủi mà ông Lưu đã thuê? Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng, hành vi ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của gia đình bà Mai tại sao không bị Công an xem xét xử lý? Về vấn đề này, Báo CCB Việt Nam sẽ tiếp tục tìm hiểu, làm rõ thông tin tới bạn đọc.
Bài và ảnh: Chính Nhi