1. “Chôn gà rơm” lấy tiền của Nhà nước!

... Tên tôi là Đỗ Văn Phượng, 72 tuổi, trú tại thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội. Tôi hiện là tổ trưởng tổ dân phòng thôn Thái Bình, đã cùng bốn người đào kiểm tra và phát hiện hố chôn gia cầm của xã Mai Lâm có 400 - 500 bao tải rơm, rạ, gạch, đá chứ không có gà (đã chụp ảnh làm bằng chứng)... Công an về điều tra không gặp chúng tôi để lấy bằng chứng, mà lại đi gặp ông Ngô Trọng Độ, Chủ tịch UBND xã (là người đang bị chúng tôi tố cáo vi phạm pháp luật - tham ô hàng tỉ đồng của Nhà nước) để lấy thông tin, tài liệu về việc làm sai trái trên. Thực tế là ông Độ đã cung cấp thông tin sai sự thật cho công an, như: nghiệm thu ngày 30-11-2005, tại miệng hố chôn, cởi đến từng con, phát hiện một số gia đình có gian lận tám bao tải rơm... Nhưng sự thật là chúng tôi chưa đào hố tiêu huỷ gia cầm thì đài phát thanh xã đã đọc số lượng gia cầm... Đồng thời ông Chủ tịch Ngô Trọng Độ và hai ông phó chủ tịch xã Bùi Văn Anh, Đỗ Văn Tâm đều công nhận hiện tượng tiêu hủy gia cầm “rơm” là có thật, nhưng lại đỏ cho một số hộ gian dối...

*2. Chiếm giếng làng để kinh doanh? *

... Tôi tên là Trần Kim Tuyến, địa chỉ số 9, ngõ 371, phố Nam Dư, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội...

... Giếng làng khu vực Nam Dư Hạ đã cùng với người dân ở đây từ bao năm. Cái giếng này không những cung cấp nguồn nước sinh hoạt, mà nó còn là một kỷ niệm - một di tích của làng từ bao đời nay. Thời gian qua, chương trình đường bê tông, nhà ngói hóa đã làm mất đi cái bức tranh đặc trưng của thôn quê vùng ven đô... Và đến giờ, cái giếng trên là một trong những di tích của làng còn sót, nên người dân nơi đây rất tha thiết địa phương có phương án tu sửa, giữ gìn... Tuy nhiên, cái giếng của làng đã “được” gia đình nhà ông Huy tận dụng làm ao thả cá để kinh doanh - không biết địa phương có cho phép? Đã nhiều lần bà con dân làng, hội người cao tuổi... ý kiến với phường... mà vẫn chưa có lời giải thích. Đặc biệt, đất quanh khu giếng rộng gần ngàn mét vuông “đã trở thành” đất tư (!?). Cũng từ đó, dân quanh khu giếng ngày ngày phải chịu cảnh ô nhiễm từ cái giếng này - hơn thế những lúc cá chết trắng giếng, nổi lềnh phềnh, bốc mùi tanh hôi. “Chủ” cái giếng này đã chửi bới và hành hung người nào “can đảm” góp ý...

*3. Nước đục... cò béo *

...Chúng tôi tên là Nguyễn Văn Thắng, Bùi Thị Huệ, địa chỉ đội 5, xã ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương...

...Năm 2008, UBND xã mời 140 hộ có ruộng (trong đó phần nhiều là gia đình thương binh, liệt sĩ) trong quy hoạch khu dân cư thương mại để lấy ý kiến. Đa phần ý kiến đều cho rằng nên quy hoạch trên diện tích đất canh tác kém hiệu quả, không nên lấy chân ruộng hai vụ lúa và một vụ màu - tức là vùng đất đang làm nông nghiệp rất hiệu quả... Tuy nhiên, địa phương vẫn tiến hành thực hiện dự án. Trong khi đó, theo Chỉ thị số 05/2006/CT-TTG, quy định... từ nay không xét duyệt quy hoạch chuyển đất trồng lúa nước sang làm mặt bằng sản xuất, dịch vụ phi nông nghiệp...

... Trong buổi họp ngày 22-12-2008, UBND xã tuyên truyền thu hồi đất để làm chợ. Nhưng đến nay bà con nông dân trong xã mới biết sự thật về việc xây dựng chợ đầu mối. Thực ra là thu hồi tổng diện tích 54.955m2, và đã lấy ra 12.213m2 để phân thành 140 lô bán, kinh doanh bất động sản... Ngoài quyết định UBND tỉnh thu hồi 54.955m2 để xây dựng chợ đầu mối, UBND xã còn thu thêm 3.000m2, diện tích này đã được xã trả tiền đền bù... nhưng người dân thì không biết UBND xã thu hồi khu đất này để sử dụng vào mục đích gì...

4. Không nợ thành nợ?

... Tên tôi là Đào Thị Minh, địa chỉ đội 4, Xí nghiệp nông - lâm nghiệp Sông Đà... Tôi vào làm công nhân trực tiếp sản xuất ngoài trời ở Nông trường Sông Đà cũ, nay chuyển thành Xí nghiệp nông - lâm nghiệp Sông Đà, từ tháng 6-1978, đến nay là 31 năm, 5 tháng liên tục, thuộc diện lao động nặng nhọc... Tôi đã tham gia đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9-2006, được 28 năm, 4 tháng (số sổ bảo hiểm của tôi là 2296018643). Hằng năm tôi đều có nghĩa vụ giao nộp sản phẩm đầy đủ theo mức khoán, đồng thời cũng đóng góp các khoản khác theo quy định của xí nghiệp đều đặn, sòng phẳng, đúng hạn, không vi phạm kỷ luật và cũng chưa bao giờ nợ nần gì đối với xí nghiệp (có chứng từ chứng minh)...

... Theo quy định của BHXH Việt Nam và chính sách của Nhà nước hiện hành, kể từ ngày 1-9-2008, tôi được nghỉ hưu... Tuy nhiên, ông giám đốc xí nghiệp vẫn không chịu trả sổ lương cho tôi... với lý do tôi vẫn “nợ” xí nghiệp. Khi tôi hỏi nợ và tra sổ sách thì tất cả ban giám đốc đều không đưa ra được con số nợ tôi phải trả... Không biết ban giám đốc có cố tình dựng nên chuyện và “chụp” cho tôi cái tội còn nợ để thu hồi gần 4.000m2 đất canh tác ven đường của gia đình tôi hay chăng? ... Đây là phần đất đã được cấp minh bạch từ năm 1987, để gia đình tôi sinh sống...

Ban biên tập sẽ cử phóng viên đi thẩm định thông tin và hồi âm trên những số báo sau.

Ban bạn đọc