Từ thực tiễn chữa bệnh cho đồng đội ở chiến trường, kết hợp với những kiến thức đã học và quá trình nghiên cứu, thử nghiệm lâu dài, bác sĩ, lương y Nguyễn Trọng Nơi đã hoàn thành bài thuốc điều trị dứt điểm căn bệnh này.
Trao đổi với chúng tôi, lương y Nguyễn Trọng Nơi nói: “Quá trình điều trị bệnh phụ thuộc vào thời gian phát hiện bệnh. Với bệnh ở giai đoạn đầu, tức giai đoạn dương hư hoàn đọng gây huyết ứ khí trệ thì dùng bài thuốc gồm các vị sau:
Phụ tử chế 10g, quế chi 8g, sinh địa 12g, xuyên khung 12g, đường quy12g, xích thược 12g, đào nhân 12g, hồng hoa 12g, thương nhĩ tử 12g, tang kí sinh 12g… Sắc uống ngày 1 thang, mỗi thang sắc 3 nước uống ngày 3 lần, uống khi thuốc còn ấm.
Nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn nhiệt độc tức là ở giai đoạn bệnh viêm tắc động mạch bắt đầu gây hoại tử, đầu chi ướt, có dấu hiệu nhiễm trùng thì điều trị theo phương thuốc gồm các vị sau:
Kim ngân hoa 30g, liên kiều 15g, bồ công anh 20g, thương nhĩ tử 15g, mộc miên bì 15g, đường quy 12g, tô mộc 10g, thủy đệt 10g, đào nhân 10g, hồng hoa 10g, tam lăng 12g, đan sâm 12g, ngư tất 15g, xuyên khung 12g, xích thược 12g, sinh địa 12g, tang chi 12g, cốt khí 12g, hương phụ 12g, chần bì 10g, bạch linh 15g…
Bệnh nhân sắc uống mỗi ngày một thang, mỗi thang sắc 3 nước uống ngày 3 lần, khi thuốc còn ấm. Trong thời gian điều trị cần kiêng các chất kích thích, đồ ăn sống, lạnh, tanh, mỡ và nội tạng động vật. Trong trường hợp nếu đầu chi sưng và ướt nhiều thì gia thêm trạch tả 12g, tì giải 12g, bạch truật 12g. Nếu huyết hư nhiều thì gia thêm hà thủ ô chế 12g, bạch truật 12g, kỳ tử 12g… Ngoài ra, trong quá trình điều trị hàng ngày, bệnh nhân còn cần dùng thêm bài thuốc ngâm chi để hoạt huyết và tiêu viêm tại chỗ.
Bác sĩ, lương y Nguyễn Trọng Nơi chia sẻ thêm: “Vì thổ nhưỡng mỗi nơi một khác vì vậy vị thuốc cũng sẽ có sự thay đổi cho phù hợp. Đây là bệnh rất nguy hiểm nên bệnh nhân không được chủ quan. Khi phát hiện các dấu hiệu của bệnh nên đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh để bác sỹ khám và theo dõi qua đó có biện pháp điều trị đúng cách và kịp thời nhất.
Bài và ảnh: Vũ Minh