Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Xuân nghĩa tình - Xuân cựu chiến binh

Minh Anh 29/01/2026 - 16:14

Những ngày cuối năm, khi từng cơn gió bấc tràn về trên mảnh đất Hưng Yên, lòng người lại náo nức một niềm mong mỏi về sự sum vầy. Trong không khí ấy, tại trụ sở Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt đới, một cuộc gặp gỡ thật đặc biệt đã diễn ra, không chỉ có hoa đào, chén trà thơm, mà còn rực rỡ bởi tình đồng chí, nghĩa đồng đội sắt son qua chương trình mang tên “Xuân an vui - Xuân nghĩa tình - Xuân CCB”. Đây là nhịp cầu tri ân ấm áp được Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Công ty Nông nghiệp Nhiệt đới, Công ty Thiết bị Điện Dân chủ và chính quyền địa phương xã Như Quỳnh chung tay tổ chức.

lanh-dao-hoi-ccb-hoi-doanh-nhan-ccb-tinh-hung-yen-va-thuong-binh-ngo-quang-diem-trao-qua-tang-cac-thuong-binh
Lãnh đạo Hội CCB, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên và thương binh Ngô Quang Điểm trao quà tặng các thương binh.

Có lẽ, phần lắng đọng nhất của buổi gặp mặt chính là những chia sẻ đầy gan ruột của doanh nhân CCB Ngô Quang Điểm - Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt đới. Ông không chỉ xuất hiện với tư cách là một nhà điều hành doanh nghiệp, mà như một người con, người em, người đồng chí trở về với tất cả sự chân thành. “Bản thân tôi cũng là một người lính, là một CCB, một thương binh, từng trực tiếp tham gia chiến đấu, từng nếm trải mất mát, hy sinh của chiến tranh” - giọng ông nghẹn lại khi nhớ về những ký ức xưa.

Ông tâm sự rằng, chính những năm tháng ác liệt ấy đã rèn giũa nên bản lĩnh của ông và cũng chính những nỗi đau của đồng đội đã thôi thúc ông phải hành động khi trở về với đời thường. Dù doanh nghiệp vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng ông và tập thể công ty luôn tâm niệm một triết lý sống cao đẹp: Phát triển kinh tế phải đi đôi với trách nhiệm xã hội và nghĩa tình đồng đội. Hằng năm, Công ty đều trích một phần lợi nhuận cho các hoạt động thiện nguyện, xuất phát từ trái tim và tấm lòng của toàn thể cán bộ nhân viên. Những phần quà hôm nay, tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng sự tri ân sâu nặng, là “chút lửa” sưởi ấm đồng đội trước những cơn gió lạnh đầu xuân.

Trong chương trình, gần 70 suất quà nghĩa tình được trao tận tay các thương binh, hội viên CCB tiêu biểu và gia đình chính sách của xã Như Quỳnh. Mỗi món quà không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ vật chất, mà còn gửi gắm thông điệp về sự ghi nhận, động viên thương binh, CCB tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương mẫu mực, đi đầu trong mọi phong trào tại địa phương. Để lan tỏa thêm tinh thần tương thân tương ái, đồng chí Nguyễn Quang Tiệp - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh cũng đã trực tiếp trao 10 suất quà tặng các hội viên của xã.

Thay mặt thương binh, CCB được nhận quà, CCB Cao Trọng Hòa đã bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới ban lãnh đạo các doanh nghiệp. Ông Hòa chia sẻ, đây không chỉ là niềm vui trước thềm năm mới mà còn là sự an ủi tinh thần lớn lao, minh chứng cho nghĩa cử cao đẹp của những doanh nghiệp luôn đồng hành cùng công tác an sinh xã hội tại địa phương. Những lời nói mộc mạc, chân tình ấy khiến cả hội trường như lặng đi vì xúc động, thấu hiểu thêm về giá trị của hai chữ “đồng đội”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Tuấn Hùng - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Hưng Yên và đồng chí Nguyễn Quang Tiệp đều đánh giá cao tấm lòng của cá nhân doanh nhân, thương binh, CCB Ngô Quang Điểm cùng Ban lãnh đạo Công ty Thiết bị Điện Dân chủ. Các đồng chí nhấn mạnh, những kết quả hoạt động và tấm lòng nhân ái của các doanh nhân CCB đã thực sự giúp hội viên vượt qua khó khăn, mang lại sự ấm áp trong mùa Xuân mới. Đây là những hoạt động tình nghĩa mang tính nhân văn cao cả, cần được lan tỏa rộng rãi hơn nữa trong cộng đồng.

Chứng kiến buổi gặp mặt này, tôi chợt nhận ra rằng, mùa Xuân không chỉ đến từ nắng vàng hay sắc đào thắm, mà Xuân thực sự nảy nở từ những nghĩa cử cao đẹp giữa người với người. Những món quà tặng là sản phẩm tâm huyết của doanh nghiệp như giống gạo quý trồng khắp cả nước mang theo hơi ấm từ bàn tay người lính gửi đến đồng đội. Tình cảm ấy bền bỉ và xanh ngắt như màu áo lính năm xưa, là minh chứng cho bản chất Bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Xuân Bính Ngọ 2026 tại Như Quỳnh, vì thế mà trở nên rạng rỡ, trọn vẹn và thiêng liêng hơn bao giờ hết.

Đọc tiếp

Mới nhất

Xuân nghĩa tình - Xuân cựu chiến binh