Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tỉnh Đắk Lắk “ấm tình quân dân - thắm nghĩa đồng bào”

Kiều Bình Định 28/11/2025 - 16:41

Tại tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ đi qua, người dân các xã, phường vùng rốn lũ ở khu vực phía Đông bị thiệt hại nặng nề vẫn đối diện với bộn bề công việc “dọn lũ”.

t-trang

Đại tá Nguyễn Duy Tráng, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk động viên bà con vùng lũ xã Phú Hòa 2.

Tại tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ đi qua, người dân các xã, phường vùng rốn lũ ở khu vực phía Đông bị thiệt hại nặng nề vẫn đối diện với bộn bề công việc “dọn lũ”. Nhịp sống chưa trở lại bình thường. Đứng trước bộn bề khó khăn, thiếu thốn và những tổn thất nặng nề ấy, bộ đội các đơn vị của địa phương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5, cùng với các tổ chức tổ chức xã hội, mạnh thường quân vẫn đang sát cánh với người dân khắc phục hậu quả, tái thiết cuộc sống.

Các xã vùng rốn lũ ở tỉnh Đắk Lắk, như Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Sơn Hòa, Phú Hòa 2 (…), lũ đã rút mấy ngày, nay bùn đất phủ dày trong nhà dân và trường học; đồ đạc ngổn ngang, hư hỏng; đường làng ngập rác thải sinh hoạt, không khí ẩm mốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Đặc biệt, các trường học bị thiệt hại nặng, nhiều thiết bị dạy học gần như không thể sử dụng. Trước tình hình đó, các tổ công tác của Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp, thu gom rác thải, san lấp những đoạn đường bị xói lở, góp phần giúp người dân sớm khôi phục cuộc sống và đưa hoạt động học tập, sinh hoạt trở lại trạng thái bình thường.

Điển hình như tại xã Hòa Thịnh, thầy Lê Văn Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Đồng chia sẻ: “Cơn lũ vừa qua đã khiến ngôi trường bị ngập hoàn toàn. Lũ làm sập 2 phòng học, các dụng cụ giảng dạy, cùng toàn bộ máy tính nhà trường bị ngập trong bùn đất, chỉ còn bàn ghế là có khả năng sử dụng lại. Nhờ có sự giúp đỡ của các anh bộ đội Trung đoàn 888 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) hỗ trợ dọn dẹp mà ngôi trường từng bước khắc phục để ngôi trường sớm trở lại giảng dạy sau lũ.”. Mặc dù công việc khắc phục hậu quả đã được triển khai rất gấp rút, tích cực, nhưng đến ngày 28-11, Trường Tiểu học Hòa Đồng vẫn chưa thể tổ chức dạy và học trở lại.

t-bun

Trung đoàn 888, giúp Trường Tiểu học Hòa Đồng, xã Hòa Thịnh dọn vệ sinh sau lũ.

t-bun-dinh

Bộ đội giúp Trường Tiểu học số 1 Củng Sơn, xã Sơn Hòa dọn lũ.

Không để người dân phải thiếu thốn nhu cầu thiết yếu sau mưa lũ, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, cùng nhiều mạnh thường quân đã trao tặng hàng trăm suất quà hỗ trợ bà con, vớ mong muốn giúp bà con một phần vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng, thể hiện tinh thần sẻ chia và tình đồng bào lúc hoạn nạn. Đặc biệt, tại các điểm Trường Mầm non, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk và các mạnh thường quân đã cung cấp hàng ngàn chai nước uống đóng sẵn, giúp nhà trường sớm ổn định hoạt động và khắc phục những khó khăn về nhu cầu thiết yếu trước mắt.

Ghi nhận những tấm lòng hảo tâm từ mọi miền đất nước, nhất là sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội, đồng chí Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh xúc động cho biết: “Hòa Thịnh là xã vùng rốn lũ, bị thiệt hại nặng về người và tài sản. Toàn xã lũ lụt làm 25 người thiệt mạng, 39 căn nhà bị sập. Nhiều tài sản của dân và Nhà nước bị cuốn trôi. Chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân vùng lũ Hòa Thịnh, những ngày qua, mỗi ngày có hằng chục đoàn thiện nguyện từ mọi miền đất nước, và các đơn vị Quân đội, Công an đến hỗ trợ khắc phục hậu quả. Với sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả này, tin rằng Hòa Thịnh sẽ sớm đứng đậy sau lũ dữ!’.

Anh Đỗ Thanh Tùng, thành viên đại diện nhóm “Nghiện làm từ thiện”, thành phố Hà Nội cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin xảy ra tình trạng bão lũ tại đây, mình cùng nhóm đã kêu gọi hỗ trợ hàng hóa tiếp tế cho bà con và được rất nhiều sự hỗ trợ của người dân Hà Nội và các nơi khác. Các mặt hàng mình vận chuyển vào hỗ trợ bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk đợt này gồm gạo, mì tôm, chăn màn cùng nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm khác với mong muốn giúp đỡ một phần nào đó cùng bà con khắc phục những khó khăn bước đầu!”.

t-phun

Quân y Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk giúp trường học tại xã Hòa Thịnh khử khuẩn.

t-ha-n

Anh Đỗ Thanh Tùng, đến từ thành phố Hà Nội trao hàng cứu trợ bà con vùng lũ Đắk Lắk.

Khẳng định tinh thần “bộ đội sát cánh với bà con vùng lũ”, Đại tá Nguyễn Duy Tráng, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: “Bộ đội sẽ luôn ở bên nhân dân, bất kể như thế nào. Chúng tôi cam kết từng phần quà, từng sự hỗ trợ đều sẽ đến tận tay bà con một cách kịp thời và trọn vẹn, không một người dân nào bị bỏ lại phía sau.”.

Cũng trong chuỗi hoạt động giúp nhân dân sau mưa lũ, các tổ quân y của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã triển khai khám bệnh lưu động, cấp phát thuốc miễn phí và phun khử khuẩn tại các trường học, khu dân cư, khu sinh hoạt cộng đồng, giúp người dân yên tâm hơn khi trở lại cuộc sống thường nhật.

Lũ đã đi qua gần một tuần, nhưng những khó khăn, thiếu thốn vẫn còn chồng chất. Sự đồng hành của bộ đội, cùng các mạnh thường quân không chỉ giúp bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk sớm vượt qua hậu quả thiên tai, mà còn lan tỏa tình người, tình yêu thương đồng bào sâu đậm. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất về “tình quân – dân như cá nước”./.

Bài liên quan

Mới nhất

Tỉnh Đắk Lắk “ấm tình quân dân - thắm nghĩa đồng bào”