CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Trường Sa - nơi mùa xuân đến sớm
Cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và nhân dân tiễn tàu đi đảo Trường Sa
Hàng trăm tấn hàng hóa quân nhu, quà Tết của đất liền gửi tặng cán bộ chiến sĩ (CBCS) quần đảo Trường Sa đã theo tàu vượt sóng ra khơi. Và chỉ sau một vài ngày, CBCS các đảo nổi, đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa sẽ nhận được “hơi ấm đất liền”. Đến thời điểm này, Trường Sa là địa phương có mùa xuân đến sớm nhất cả nước.
Đem ra tình cảm, đem về niềm tin
Từ sáng sớm, Quân cảng Vùng 4 Hải quân đông vui như ngày hội. Hàng trăm CBCS và người thân có quân nhân đi đảo lần này tụ hợp đông đủ để dự lễ tiễn tàu đem hàng, quà Xuân đi đảo Trường Sa. Mỗi người có một cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng tất cả đều có chung niềm vui, cầu chúc cho chuyến tàu hải trình an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Buổi tiễn tàu đi đảo Trường Sa có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, hàng trăm CBCS của các đơn vị trực thuộc Vùng và đông đảo nhân dân, người thân tiễn con, em đi đảo.
Xúc động xen lẫn xúc động, niềm vui xen lẫn niềm vui, trước đông đảo CBCS và người dân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Đinh Văn Thiệu phát biểu: “Mỗi năm Tết đến xuân về, UBNDtỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức chuyến tàu mùa xuân chuyển hàng, quà Tết của nhân dân gửi tặng CBCS quần đảo Trường Sa. Những món quà thắm đậm nghĩa tình không chỉ là hơi ấm của đất liền gửi đến CBCS; mà còn là niềm tin tưởng của nhân dân cả nước, trong đó có niềm tin, sự gửi gắm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Để có quần đảo Trường Sa vững chắc và yên bình như ngày hôm nay, CBCS Trường Sa đã không quản ngày đêm gian lao, vất vả, bảo vệ từng sải sóng, từng tấc đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân luôn tin tưởng vào ý chí, tự lực tự cường, vượt mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc của CBCS Trường Sa. Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa, luôn đặt niềm tin vào CBCS Trường Sa. Chúc các đồng chí lên đường bình an, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về an toàn. Đem ra tình cảm đem về niềm tin”.
Tiễn con trai đi Trường Sa làm nhiệm vụ, nỗi niềm chung riêng cứ xâm chiếm lòng người bố. Cầm tay con trai, ông Trần Văn Hậu, nói: “Con cứ yên tâm làm nhiệm vụ, công việc ở nhà đã có bố mẹ lo. Bố muốn con trở thành sĩ quan hải quân phục vụ trong quân đội lâu dài. Đây là cái Tết đầu tiên trong đời lính, nhớ nhà lắm đấy, nhưng hãy cố gắng lên nhé”. Ông cố giấu niềm xúc động mà mắt vẫn rưng rưng. Muốn nói thêm với con trai một điều gì đó, nhưng nghèn nghẹn không thể thành lời. Ôm vai bố, chiến sĩ Trần Văn Việt cũng không khỏi xúc động:“Bố ở nhà giữ gìn sức khỏe nhất định con sẽ hoàn thành nhiệm vụ và không phụ lòng của bố mẹ”.
Trước khi biên đội tàu hú ba hồi còi vượt sóng ra khơi, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân - Đại tá Ngô Đình Xuyên tặng hoa cho các trưởng đoàn chúc Tết và lần lượt bắt tay từng CBCS. Đại tá Xuyên bày tỏ niềm tin tưởng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đối với CBCS thay quân đợt này, và các thủy thủ trên tàu đi làm nhiệm vụ chuyển hàng quà ra đảo. “Đây là chuyến tàu chở hơi ấm đất liền và niềm yêu thương của nhân dân cả nước. Chuyến đi này sẽ gặp nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng với ý chí quyết tâm và lòng dũng cảm từ truyền thống của đơn vị, nhất định các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân luôn tin tưởng vào các đồng chí. Vui xuân mới không quên nhiệm vụ, chúc các đồng chí hải lộ bình an”.
Xuân đã về trong tim người lính biển
Trong chuyến hành trình đi đảo lần này, có gần 100 CBCS ra thay trực cho đồng đội về bờ và nhiều phóng viên báo đài trong cả nước viết bài, đưa tin. Chia tay người thân trước khi tàu rời bến, mỗi người có một cung bậc cảm xúc khác nhau. Người nhớ vợ, con, người thương bố mẹ già nơi miền quê vất vả, người nhớ người yêu hẹn ngày tái ngộ. Nhưng tất cả đều có chung một mục đích quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó.
Đại úy,Chính trị viên đảo Đá Đông A - Lê Hữu Bùi đã nhiều lần đón Tết ngoài quần đảo Trường Sa, nhưng chuyến đi này trong lòng anh xốn sang xúc động. Bởi chưa đầy một tháng nữa vợ anh sẽ sinh con thứ hai. Đại uý Bùi chia sẻ: “Đã nhiều lần đón xuân trên biển nhưng đây là chuyến biển tôi cảm giác có nhiều tâm tư xúc động nhất. Bởi khi những con tàu cập cảng các đảo, cũng là thời gian vợ tôi gần đến ngày sinh. Nhưng những điều đó không làm ảnh hưởng gì tới nhiệm vụ của tôi. Nếu không có những người lính kiên trung, kiên cường bám đảo, thì ai là người giữ chủ quyền Tổ quốc khi Tết đến Xuân về. Bởi vậy tôi hoàn toàn yên tâm công tác. Đất liền hãy tin tưởng vào những người lính như chúng tôi”.
Trước ngưỡng cửa mùa xuân phải chia tay bố mẹ, gia đình và người yêu để ra Trường Sa làm nhiệm vụ, Trung sĩ Phạm Phan Quang Trường,24 tuổi (quê ở Bình Định) không giấu được niềm vui. Vì khi tàu cập đảo, anh cùng đồng đội sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ mới. “Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết xa nhà. Đêm 30 chắc nhớ đất liền lắm nhưng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” – Trường quả quyết.
25 tuổi quân,8 mùa xuân đón Tết ngoài đảo. Xuân Ất Tỵ này thêm một lần anh đón Tết cùng đồng đội trên đảo Cô Lin, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Thành xúc động sẻ chia: “Nhiệm vụ của người lính đảo là bảo vệ chủ quyền Tổ quốc yên bình cho nhân dân đón Tết. Bởi vậy dù gian khó vất vả đến đâu chúng tôi cũng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dù xa đất liền nhưng Tết ở đảo cũng có đầy đủ hương vị mùa xuân như miến, măng, mộc nhĩ, bánh kẹo, bánh chưng, trà thơm và nhiều vật dụng khác. Đón Tết ở đảo xa cũng như đón Tết ở đất liền...”
Những ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn đang nhường chỗ cho xuân Ất Tỵ. Mùa xuân mới cũng đang bắt đầu tràn về trên khắp nẻo đường, góc phố làng quê. Hai chuyến tàu hải quân chở hàng trăm tấn hàng hóa, quà xuân của đất liền gửi tặng đã vượt sóng ra khơi - nơi có những người lính “áo vằn cánh sóng” đang ngày đêm canh trời giữ biển. Những món quà đất liền mang hương vị mùa xuân sẽ được trao tận tay người lính đảo. Các anh mãi vững vàng tay súng canh chủ quyền Tổ quốc yên bình cho nhân dân cả nước đón Tết vui xuân trong niềm vui bất tận.
Mai Thắng
Đọc tiếp
- Ngày 01-01-2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực. Đây không chỉ là một mốc thời gian mang ý...
- Sáng 29-12, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2026. Đây là bước chuẩn bị để lực...
- Ngày 29-12-2025, Ban Chấp hành T.Ư Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Hội lần thứ 6,...
- Những ngày cuối năm, BĐBP tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép ma túy và pháo...
- Trong Chiến dịch “Quang Trung thần tốc” tại tỉnh Đắk Lắk, có một lực lượng tuy không trực tiếp cầm bay, cầm...
- Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần đổi mới, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, Đại hội Thi đua...
Mới nhất
- Bộ Tài chính cho biết đã hoàn thành việc chuyển đầy đủ kinh phí từ ngân sách trung ương đến các địa phương nhằm...
- Nghĩa trang liệt sĩ Hải Thượng được tu bổ, tôn tạo khang trang đáp ứng nhu cầu tri ân các anh hùng liệt sĩ của nhân dân,...
- Ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2025, triển khai nhiệm vụ...
- Những ngày cuối tháng 12 này, khi cả nước hướng về kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 -...
- Sáng 26-12, tại trụ sở Bộ Công thương, Hội Cựu chiến binh (CCB) Cơ quan Bộ Công Thương tổ chức Đại hội lần thứ IV,...
- Ngày 24-12, tại Hải Phòng, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Hải Phòng phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể...
- Trong không khí trang trọng sáng 26/12 tại Hà Nội, Lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” 2025 đã tôn vinh những tác...
- Thủa xa xưa người Việt thường có thú vui thả diều, một trò chơi được phát triển thành những cuộc thi. Người giành...
- Sáng 26/12, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Công bố các sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch nổi bật năm 2026. Cùng với...
- Ngày 25 và 26-12-2025, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ...















