CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Trạm cấp nước sạch của những người lính mang quân hàm xanh nơi cứu cánh của người dân vùng lũ
Nhà máy cấp nước công suất 300 lít/giờ của Đồn BP Nhôn Mai, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã trở thành cứu cánh của nhiều hộ dân
Ngày 21/7/2025 đến ngày 26/7/2025 trên địa bàn xã Nhôn Mai xảy ra mưa lớn, lũ ống, lũ quét do ảnh hưởng bão số 3 và mưa, lũ hoàn lưu bão gây thiệt hại nặng nền về sản xuất nông, lâm, nghiệp, các kết cấu hạ tầng gia thông, thủy lợi, điện các loại và tài sản của nhân dân. Riêng nhà có 73 căn bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, 37 căn bị ngập lũ, sạt lở đất hư hỏng nặng.
Lâu nay, người dân nơi đây chủ yếu sử dụng nước sinh hoạt từ các dòng nước khe tự chảy ở trên núi về. Trận lũ vừa qua sạt lở đất đã làm đứt gãy, vùi lấp hầu hết các tuyến đường ống dẫn nước. Số còn lại cũng bị tắc do bùn đất chảy vào và nước bị cặn đục không đảm bảo sử dụng.
Nước sạch hết, nước sử dụng cho ăn uống hàng ngày cũng cực kỳ khan hiếm. Nhất là sau lũ toàn xã Nhôn Mai bị cô lập dài ngày từ 4 phía do sạt lở đất, điện mất, sóng điện thoại mất nên các nguồn cứu trợ cả lương thực, thực phẩm lẫn nước sạch rất khó tiếp cận.
Trước tình thế đó may mắn có nguồn nước sạch từ nhà máy lọc nước của Đồn biên phòng Nhôn Mai tại nhà thiện nguyện của đồn. Bộ máy lọc với công suất 300 lít trên giờ mỗi ngày thường hoạt động 10 đến 15 tiếng để lọc nước phục vụ nước ăn uống cho các cơ quan, hộ gia đình ở xã Nhôn Mai với khoảng 3000 đến 4000 lít nước/ngày.
Do điện mất Đồn biên phòng Nhôn Mai thường xuyên phải chạy hai máy phát điện tại nhà máy nước này. Một máy dùng chạy bơm nước giếng khoan lên, một máy phát dùng để chạy hệ thống lọc.
“Khoảng gần một tuần đầu tiên gần như bị cô lập hoàn toàn, dân không có nước sử dụng, điện mất, sóng mất không thể nhờ hỗ trợ bên ngoài. Lúc này xăng, dầu trong địa phương cũng rất khan hiếm nên đơn vị đã đi dùng thuyền vượt lòng hồ tìm cách tiếp cận với xã Mỹ Lý để tìm các nguồn hỗ trợ máy móc, xăng dầu về đảm bảo nhà máy nước hoạt động được thông suốt cung cấp nước cho nguời dân. Với những khu dân cư ở xa đồn đóng thành các bình 20 lít cho người dân đến lấy hoặc cử cán bộ chiến sỹ mang xuống cho từng cụm dân cư”, Trung tá Nguyễn Văn Thưởng, Chính trị viên Đồn BP Nhôn Mai cho biết.
Nhờ nguồn nước sạch mà trong nhiều ngày liền sau cơn lũ nhiều gia đình tại xã Nhôn Mai đã có nước đảm bảo sinh hoạt. Tuy không nhiều nhưng cũng đã cắt cơn khát nước ở vùng tâm lũ xã Nhôn Mai.
Chị Lô Thị Sơn, bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai bày tỏ: “Tôi và nhiều gia đình ở bản may mắn có nhà máy nước sạch của Đồn BP Nhôn Mai hỗ trợ nước sạch. Lũ ra nước tự chảy trên khe về hư hết, nước mưa cũng không còn chẳng biết làm sao. May mắn được các anh biên phòng hỗ trợ nước sạch chứ không thì cũng rất gian nan”.
Bài liên quan
- Trong hai ngày mùng 6 và 7/8, đoàn Hội CCB tỉnh Nghệ An đã có mặt tại các xã vùng lũ trao các suất quà hỗ trợ cho các hội viên CCB có nhà bị trôi hoàn toàn.
- Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với Tỉnh Điện Biên ngày 03/8/2025, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo Ban Vận động cứu trợ Trung ương thực hiện hỗ trợ kinh phí cho nhân dân tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Sơn La khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
- Sáng 4/8, tại tỉnh Nghệ An, Hội Cựu chiến binh (CCB) và Hội Doanh nhân CCB thành phố Hồ Chí Minh đã thăm hỏi và trao 200 triệu đồng hỗ trợ cho hội viên CCB tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do bão lũ.
- Theo Quyết định số 1662/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký ngày 4/8/2025, tỉnh Nghệ An được phân bổ 200 tỷ đồng và tỉnh Điện Biên 100 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương này khắc phục hậu quả của các đợt mưa lũ nghiêm trọng vào cuối tháng 7 vừa qua.
Đọc tiếp
- Ngày 20-8-2026, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm...
- Ngày 20/8, tại Đà Nẵng, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức chương...
- Sau năm 1954, đất nước bước vào giai đoạn hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc,...
- Sự ra đời của Trường THCS Đồng Sỹ Nguyên ở xã Nam Ba Đồn (Quảng Trị) vừa đáp ứng yêu cầu sắp xếp mạng lưới...
- Đồng hành cùng sinh viên bước vào năm học 2026–2027, Agribank tung chương trình "Gom điểm mỗi ngày – Đổi quà mê say" với...
- Vào thời điểm cuộc đối đầu Mỹ - Iran vẫn căng thẳng, chưa biết lúc nào mới có thể hạ nhiệt, Nhà Trắng lại nhận...
Mới nhất
- Từ một không gian biểu diễn nghệ thuật, Nhà hát Hồ Gươm đang từng bước mở rộng vai trò thành điểm đến văn hóa, nơi...
- Qua khảo sát, tìm kiếm tại khu phố Tri Bưu, phường Quảng Trị, Đội 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 vị trí mộ...
- Tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia Hệ thống khai thác và xử lý nước...
- Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết kết quả đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng,...
- Gần 70 năm sau ngày gia đình thương binh Nguyễn Văn Chí được chính quyền bố trí vào một căn nhà ở Lạng Sơn, tranh chấp...
- Ở tuổi 101, cụ Nguyễn Thị Thưởng, làng Ngưu Phương, xã Quảng Chính (Thanh Hóa), vẫn có một thú vui rất trẻ là đọc...
- Cụ là CCB, thương binh Nguyễn Bá Phù, 94 tuổi, quê xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Cụ Phù là đảng viên Đảng Cộng sản...
- Ở tuổi 69, CCB Sùng Sào Minh, dân tộc Nùng, thương binh hạng 2/4, ở thôn Na Lan, xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang vẫn mang trên mình...
- Trước khi cầm trên tay tập thơ Xương rồng trên cát của Anh hùng Lao động, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp do Nhà xuất bản Quân...
- 15 lần sinh con, 12 đứa trẻ lần lượt nằm lại; người cha mua gỗ về dựng nhà, nhưng rồi những cây gỗ ấy lại được...
- Cỡ chữ Mặc định























