CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tình quân - dân trong “Chiến dịch Quang Trung” ở Hòa Thịnh
Tình quân - dân nơi rốn lũ Hòa Thịnh trong triển khai “Chiến dịch Quang Trung” là minh chứng về tinh thần đoàn kết, trở thành biểu tượng của sự sẻ chia.
Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh xã Hòa Thịnh động viên bộ đội.
Tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk vừa trải qua những trận bão lũ lịch sử, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” một lần nữa trở thành biểu tượng của sự sẻ chia, của nghĩa tình sâu nặng. “Chiến dịch Quang Trung” triển khai tại xã Hòa Thịnh không chỉ đơn thuần là hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà ở, mà đã trở thành điểm hội tụ của những nghĩa cử cao đẹp, nơi tình quân - dân nở hoa trên từng viên gạch, ngôi nhà đang dần hình thành.
Những ngày qua, các đội công tác của Ban Chỉ huy phòng thủ (CHPT) khu vực 3 - Ea Súp và Trung đoàn Bộ binh 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) đã để lại nhiều hình ảnh xúc động về sự gắn kết, chia ngọt sẻ bùi giữa quân và dân. Không khí ở xã Hòa Thịnh trở nên sôi động hơn khi cán bộ, chiến sĩ quân đội trực tiếp tham gia xây dựng lại những mái ấm bị sập đổ sau mưa lũ, góp phần xoa dịu nỗi đau, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Ngay từ những ngày đầu triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, tình cảm quân - dân đã được thể hiện một cách chân thành và ấm áp. Lãnh đạo chính quyền xã Hòa Thịnh cùng đại diện Hội Cựu chiến binh đã đến thăm, động viên các đội công tác của Ban Chỉ huy PTKV3 - Ea Súp. Những phần quà giản dị như mớ rau nhà trồng, cân thịt heo địa phương, thùng mì gói, hay chai nước suối tuy không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng, thể hiện sự tin tưởng, yêu thương của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với lực lượng đang trực tiếp giúp dân.
Tại buổi gặp gỡ thân tình, lãnh đạo xã Hòa Thịnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ, chiến sĩ. Không chỉ tham gia xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng, đơn vị còn tích cực hỗ trợ các gia đình đặc biệt khó khăn, tham gia hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi gia đình chính sách. Những việc làm thiết thực ấy đã góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, tăng cường khối đại đoàn kết ở cơ sở, tạo nền tảng vững chắc cho nền quốc phòng toàn dân ngay từ địa phương.
Bộ đội Trung đoàn 584 xây nhà cho bà con thôn Phú Diễn, xã Hòa Thịnh.
Phút giải lao bên những căn nhà đang xây tại xã Hòa Thịnh.
Thay mặt chỉ huy đơn vị, Trung tá Phạm Văn Thực, Phó tham mưu trưởng Ban CHPT khu vực 3 - Ea Súp, trân trọng cảm ơn tình cảm mà cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân xã Hòa Thịnh đã dành cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí khẳng định: “Sự đồng hành và tình cảm chân thành của bà con chính là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm sức mạnh để bộ đội hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trong “Chiến dịch Quang Trung”. Mỗi niềm vui khi người dân có căn nhà mới là một chiến công của người lính thời bình!”.
Cuộc gặp gỡ giản dị ấy thêm một lần nữa khẳng định chân lý: “Ở đâu có nhân dân, ở đó có bộ đội; nơi nào bộ đội đến, nơi đó tình quân - dân lại thêm bền chặt”. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các đoàn thể và lực lượng quân đội không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác dân vận, mà còn góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh từ cơ sở, đúng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu.
Nếu sự quan tâm của chính quyền là minh chứng về mặt tổ chức, thì những công trường xây dựng tại thôn Phú Diễn, xã Hòa Thịnh lại là hình ảnh sống động nhất cho tình quân - dân gắn bó. Trên các công trình xây nhà cho các hộ bị sập đổ sau lũ, bên cạnh tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa, tiếng khoan là những tiếng cười nói rộn ràng, thân thiết giữa bộ đội và người dân. Những tiếng cười ấy như đã tiếp thêm động lực để những ngôi nhà nghĩa tình sớm hoàn thành.
Quân - dân cùng chuẩn bị bữa ăn cho bộ đội.
Bộ đội và bà con xã Hòa Thịnh giao lưu văn nghệ.
Tại công trình xây dựng nhà cho ông Võ Cọng, thôn Phú Diễn, xã Hòa Thịnh từ sáng sớm, khi bộ đội bắt tay vào công việc, bà con lối xóm đã nhiệt tình đến chung tay giúp sức. Người mang rau xanh còn vương sương sớm, người mang bầu bí từ vườn nhà, người mang cá suối mới bắt, người góp bó củi khô để nhóm bếp. Những nụ cười chân chất, những cái bắt tay siết chặt đã khiến bếp ăn dã chiến thêm ấm áp, xua tan cái lạnh buổi sớm và cả những vất vả sau nhiều giờ lao động nặng nhọc.
Chị Lê Thị Thúy, người dân xã Hòa Thịnh, xúc động chia sẻ: “Các chú bộ đội làm việc rất vất vả. Nhà tôi không giúp được nhiều sức lực thì mang ít thức ăn đến, rồi phụ nấu nướng để các chú có sức khỏe giúp bà con!”. Còn cô Nguyễn Thị Mận cho biết: “Thấy bộ đội vất vả, tôi thương như con cháu trong nhà. Món quà không lớn nhưng là tấm lòng của bà con, mong các chú có thêm sức sau giờ làm việc.”.
Những phút giải lao ngắn ngủi trên công trường trở thành khoảnh khắc giao lưu ý nghĩa. Bộ đội và người dân quây quần bên ấm chè xanh, cùng hỏi thăm sức khỏe, gia đình, quê hương. Hạ sĩ Lê Văn Hoàng, chiến sĩ Trung đoàn 584, chia sẻ: “Bà con hỏi han, mời nước, mời bánh kẹo khiến chúng em rất ấm lòng, như được tiếp thêm năng lượng để làm việc tốt hơn.”. Đồng đội của anh, Hạ sĩ Đặng Hồng Quân, cho biết chính sự quan tâm ấy đã thôi thúc cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hơn nữa để sớm hoàn thành nhà ở cho bà con.
Lũ dữ đã cuốn trôi nhiều tài sản, để lại không ít mất mát, đau thương. Nhưng từ trong gian khó ấy, tình quân - dân lại càng thêm bền chặt. Trung úy Phạm Ngọc Dân, Chính trị viên phó Đại đội 6, Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, xúc động nói: “Khi chúng tôi đến, bà con đón tiếp rất nồng hậu. Phụ nữ giúp nấu ăn, thanh niên tham gia xây dựng. Với chúng tôi, đây không chỉ là nhiệm vụ mà là tình cảm ruột thịt.”.
Buổi tối, khi công trường lắng lại, khu vực đóng quân của bộ đội lại rộn ràng tiếng hát, tiếng đàn. Quân và dân cùng giao lưu văn nghệ, ca vang những bài hát về quê hương, đất nước, xóa nhòa mọi mệt mỏi sau một ngày lao động hăng say. Sáng sớm hôm sau, họ lại gặp nhau trên công trường, tiếp tục khẩn trương dựng xây những mái ấm cho nhân dân. Những ngôi nhà kiên cố đang dần hiện hữu tại xã Hòa Thịnh là minh chứng sinh động cho hiệu quả của “Chiến dịch Quang Trung” và cho tình quân - dân gắn bó. Đó cũng là hình ảnh đẹp, góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn sát cánh cùng nhân dân trong gian khó, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân./.
Bài liên quan
- Tại các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk, bộ đội đang bám địa bàn, đến từng nhà dân “ngày đêm” xây nhà để bà con kịp có nhà mới đón Xuân 2026.
- Ngày 5-12, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
- Ngày 7-12, Bộ tư lệnh Quân khu 5 tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện “Chiến dịch Quang Trung thần tốc” trong xây dựng, sửa chữa nhà ở cho bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk.
- Đoàn công tác Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) do Đại tá, Tiến sĩ Phan Đình Mừng, Phó giám đốc đã đến thăm đối tượng chính sách, bà con xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk.
- Đại tá, PGS.TS, CCB Nguyễn Quang Bộ, sinh năm 1954, tại Thái Thụy, Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) không chỉ là một nhà khoa...
- Ngày 13-12-2025, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5...
- Ngày 12/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn nội dung, cách...
- Ngày 12/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (TECHFEST Việt Nam) 2025 đã...
- Từ ngày 11 đến 12/12/2025, nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2025); 36 năm ngày thành lập...
Mới nhất
- Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, thành phố Huế đang tập trung chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hỗ...
- Ngày 11/12, Hội Doanh nghiệp - Chủ trang trại (DN-CTT) Cựu Chiến binh (CCB) thành phố Huế tổ chức Đại hội lần thứ IV,...
- Sáng 12/12, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh,...
- Ngày 12/12, thành phố Huế tổ chức mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội...
- Trước sự cố sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng 12 hộ dân tại xã Khe Sanh, UBND tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu hoàn thành...
- Ngày 12-12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên, Hội CCB tỉnh đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội CCB tỉnh Hưng Yên...
- Tại nhà riêng, gia đình Đại tá Ngô Thành Vân, Hội Trường Sơn Việt Nam cùng địa phương và một số đơn vị Quân đội...
- Đó là thông điệp được lan tỏa từ “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest”. Ngày hội được tổ chức vào hai...
- Liên quan đến việc Trường Mầm non Hậu Lộc bị “tố” lạm thu đầu năm học được Báo CCB Việt Nam phản ánh, Sở Giáo...















