Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hòa bình được đánh đổi bằng máu xương - phải sống sao xứng đáng

BĂNG NHI 30/04/2026 - 12:39

Mỗi dịp tháng Tư về, lòng người dân Việt Nam lại dâng lên niềm tự hào, biết ơn và xúc động khi nhớ tới những thế hệ cha anh đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương vì Tổ quốc.

Ngày 30-4-1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi. Đó không chỉ là ngày non sông thu về một mối, Bắc - Nam sum họp một nhà, mà còn là ngày khép lại những năm tháng chiến tranh khốc liệt, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển. Mỗi dịp tháng Tư về, lòng người dân Việt Nam lại dâng lên niềm tự hào, biết ơn và xúc động khi nhớ tới những thế hệ cha anh đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương vì Tổ quốc.

Hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có. Đó là thành quả được đánh đổi bằng biết bao mất mát. Biết bao người con ưu tú đã nằm lại nơi chiến trường. Biết bao người mang trên mình thương tật suốt đời. Biết bao bà mẹ tiễn chồng, tiễn con ra trận rồi mãi mãi không đợi được ngày trở về. Có những thanh xuân dừng lại ở tuổi đôi mươi để đất nước được trường tồn. Có những gia đình chịu cảnh chia ly để Tổ quốc được trọn niềm sum họp.

Chính vì thế, càng sống trong hòa bình, càng phải hiểu giá trị của hòa bình. Càng được hưởng thành quả của độc lập, thống nhất, càng phải thấy rõ trách nhiệm của mình với đất nước. Sự tri ân lớn nhất đối với những người đã ngã xuống không chỉ là những vòng hoa, nén hương hay những lời tưởng niệm trang trọng, mà còn là cách chúng ta sống hôm nay bằng cách sống tử tế hơn, trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn và quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Sau chiến tranh, dân tộc ta bước vào một hành trình mới - hành trình hàn gắn vết thương, khôi phục kinh tế, đổi mới và hội nhập. Từ một đất nước nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá nặng nề và sau 40 năm đổi mới - Việt Nam đã từng bước vươn lên, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đời sống nhân dân được nâng cao, vị thế quốc gia không ngừng được củng cố. Những đổi thay ấy là minh chứng cho ý chí vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong thời bình.

 Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Nguy cơ tụt hậu, sức ép cạnh tranh, thiên tai, dịch bệnh, biến động quốc tế, những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, vô cảm... vẫn là những vấn đề đặt ra. Trong bối cảnh ấy, tinh thần của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 càng cần được khơi dậy mạnh mẽ như một nguồn động lực tinh thần to lớn.

Nếu trong chiến tranh, cha anh ta chiến đấu bằng lòng dũng cảm và đức hy sinh, thì trong thời bình, mỗi người cần chiến đấu với những “kẻ thù” mới: Sự trì trệ, lười biếng, ích kỷ, tham lam, vô trách nhiệm. Nếu ngày trước người lính cầm súng giữ từng tấc đất của Tổ quốc, thì hôm nay mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động phải giữ gìn kỷ cương, pháp luật, danh dự và niềm tin của nhân dân. Nếu ngày trước hàng triệu người sẵn sàng xả thân vì độc lập dân tộc, thì hôm nay chúng ta càng không thể thờ ơ trước những lợi ích chung của cộng đồng.

Sống xứng đáng hôm nay còn là biết trân trọng lao động, đề cao sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên. Đất nước muốn phát triển không thể chỉ dựa vào tài nguyên hay lợi thế sẵn có, mà phải dựa vào con người - nguồn lực quý giá nhất. Mỗi sáng kiến trong sản xuất, mỗi việc làm tốt trong xã hội, mỗi hành động đẹp giữa đời thường đều góp phần làm cho đất nước tốt đẹp hơn. Tinh thần yêu nước trong thời bình nhiều khi bắt đầu từ những điều rất cụ thể: Làm tốt công việc của mình, chấp hành pháp luật, cư xử văn minh, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Đối với thế hệ trẻ, lịch sử không chỉ để ghi nhớ mà còn để tiếp bước. Những người chưa từng đi qua chiến tranh càng cần hiểu rằng hòa bình là vô giá. Khi hiểu được giá trị ấy, người trẻ sẽ biết sống có lý tưởng hơn, tránh xa lối sống thực dụng, thờ ơ, chạy theo hưởng thụ. Tổ quốc hôm nay cần những thanh niên có tri thức, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến, mang khát vọng đưa đất nước sánh vai cùng bè bạn năm châu.

Trong hành trình ấy, lực lượng CCB luôn là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nhiều CCB tiếp tục gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Họ là minh chứng sinh động rằng người lính năm xưa dù rời chiến trường nhưng chưa bao giờ rời bỏ trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Kỷ niệm ngày 30-4 không chỉ để nhắc nhớ quá khứ hào hùng, mà còn để soi chiếu vào hiện tại và hướng tới tương lai. Sự hy sinh máu xương của các thế hệ đi trước đã trao cho chúng ta cơ hội được sống trong hòa bình, được học tập, lao động và mơ ước. Cơ hội ấy càng lớn, trách nhiệm càng cao.

Hòa bình đã được đánh đổi bằng máu xương. Vì thế, không ai có quyền sống hoài phí. Không ai có quyền quay lưng với lợi ích của đất nước. Mỗi người Việt Nam hôm nay, bằng vị trí và khả năng của mình, hãy sống sao cho xứng đáng với những người đã ngã xuống, xứng đáng với lịch sử vẻ vang của dân tộc và xứng đáng với tương lai mà các thế hệ mai sau đang chờ đợi.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hòa bình được đánh đổi bằng máu xương - phải sống sao xứng đáng