Trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 1 (16.10.1945 - 16.10.2025) và 38 năm thành lập Ban liên lạc truyền thống CCB Quân khu 1 - Hà Nội (9.4.1987 - 9.4.2025) do Ban liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Truyền thống Quân khu 1 - Khu vực Hà Nội tổ chức, không chỉ là dịp tri ân những người lính đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc, mà còn là lời khẳng định đanh thép về ý chí, bản lĩnh và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam qua mọi thời kỳ lịch sử.
Tới dự có các đồng chí đã và đang công tác trong và ngoài Quân đội: Trung tướng Trần Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên Tư lệnh Quân khu 1; Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 1; Trung tướng Phùng Khắc Đăng - nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó tư lệnh về chính trị Quân khu 1, nguyên Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Trung tướng Ma Thanh Toàn - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 1; Trung tướng Lê Văn Hân - nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Huy Cảnh - Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ tổng Tham mưu, nguyên Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 1; Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng - Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 1; cùng các tướng lĩnh, lãnh đạo, cán bộ từng là lãnh đạo, cán bộ tại Quân khu 1 tại khu vực Hà Nội.
Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh - nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban liên lạc CCB Truyền thống Quân khu 1 - Khu vực Hà Nội phát biểu nhấn mạnh những mốc son lịch sử huy hoàng, trong xây dựng chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, phát triển của LLVT Quân khu trong suốt 80 năm qua và những dấu ấn quan trọng của Ban liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Truyền thống Quân khu 1 - Khu vực Hà Nội.
Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ nước ngoài trở về Pác Bó (Cao Bằng) năm 1941, Việt Bắc đã trở thành trung tâm chỉ đạo cách mạng cả nước.Nơi đây khắc ghi những dấu ấn lịch sử trọng đại như khởi nghĩa Bắc Sơn, sự ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng sự kiện thành lập Khu Giải phóng Việt Bắc - “Hình ảnh thu nhỏ của Nhà nước Việt Nam mới”.
Việc thành lập Chiến khu 1 ngày 16-10-1945 theo sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài và bền vững của LLVT Quân khu 1. Kể từ đó, ngày 16-10 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống thiêng liêng của LLVT Quân khu - một biểu tượng của lòng trung thành, ý chí kiên cường và tinh thần cách mạng quật cường.
Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng LLVT Quân khu 1 đã lập nên những chiến công vang dội: từ chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947, Biên giới 1950, đến Đông Xuân 1953-1954. Với hàng vạn con em các dân tộc miền núi, LLVT Quân khu 1 đã góp sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, khẳng định vai trò là hậu phương lớn của cả nước.
Khi chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra năm 1979, một lần nữa LLVT Quân khu 1 là lực lượng tiên phong nơi tuyến đầu. Dưới hỏa lực dày đặc của đối phương, những người lính Việt Bắc vẫn kiên cường bám trụ, giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Từ Lũng Phầy, Pò Hèn đến Vị Xuyên - những địa danh gắn với máu xương và chiến công, họ đã khẳng định giá trị bất diệt của tinh thần “Trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng”.
Bước vào thời kỳ đổi mới, LLVT Quân khu 1 tiếp tục giữ vai trò “lá chắn thép” nơi Đông Bắc của Tổ quốc, là điểm tựa vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng còn tham gia tích cực vào công tác dân vận, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và khu vực phòng thủ vững chắc.
Công tác đối ngoại quốc phòng, đặc biệt là hợp tác với các lực lượng phía Trung Quốc, cũng được LLVT Quân khu 1 thực hiện linh hoạt, hiệu quả, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Những việc làm thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa ấy đã giúp LLVT Quân khu 1 luôn được nhân dân tin yêu, cấp ủy tin tưởng, quân đội trân trọng.
Thành lập từ năm 1995, Ban liên lạc CCB Truyền thống Quân khu 1 - Khu vực Hà Nội đã trở thành mái nhà chung của gần 500 hội viên.Những cựu binh tuổi từ 65 đến trên 90, dẫu đã qua thời binh lửa, vẫn ngày ngày gìn giữ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gắn bó tình đồng đội, lan tỏa tinh thần nghĩa tình và trách nhiệm. Các hoạt động gặp mặt truyền thống, tri ân, hỗ trợ nhau lúc khó khăn... đã tạo nên nét đẹp nhân văn sâu sắc.
Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối, điều hành hoạt động qua các nền tảng như Zalo cho thấy sự đổi mới trong tư duy, phù hợp với thời đại. Những chuyến “về nguồn”, thăm lại chiến khu xưa, tri ân liệt sĩ, xây dựng văn hóa tri ân và kết nối thế hệ chính là minh chứng sống động cho tấm lòng son sắt với quê hương, đồng đội.
Với hàng loạt huân chương cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất… cùng hàng trăm tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, LLVT Quân khu 1 đã khẳng định vị trí đặc biệt trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước.
Trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của hội nhập, đổi mới và phát triển bền vững, LLVT Quân khu 1 tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Đó là sự kế thừa truyền thống anh hùng, đồng thời là lời cam kết cho một tương lai vững mạnh của đất nước.
80 năm - một chặng đường đầy gian lao nhưng rực rỡ của LLVT Quân khu 1. Từ cội nguồn Việt Bắc lịch sử đến hiện tại sôi động và đầy thách thức, truyền thống cách mạng, tinh thần thép và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc vẫn luôn là ngọn lửa soi đường. Dẫu thời thế đổi thay, nhưng tấm gương của những người lính Quân khu 1 - từ trận mạc đến đời thường - vẫn luôn là biểu tượng sống động của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Họ xứng đáng là niềm tự hào, là điểm tựa tinh thần của cả dân tộc trên hành trình dựng xây đất nước hùng cường.