Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Chắp cánh ước mơ nơi biên cương

Minh Anh 20/04/2026 - 17:48

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa bền vững cho hàng nghìn học sinh nghèo nơi biên giới, hải đảo. Không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường, chương trình còn gieo mầm tri thức, bồi đắp niềm tin và hình thành những công dân có trách nhiệm với quê hương, đất nước. Từ những việc làm âm thầm, bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh, một hành trình nhân văn đã được nối dài, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

can-bo-don-bien-phong-cua-khau-quoc-te-bo-y-bo-doi-bien-phong-tinh-quang-ngai-huong-dan-con-nuoi-don-bien-phong-lam-quen-va-thao-tac-tren-may-tinh-anh-duy-liem
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn “Con nuôi đồn biên phòng” làm quen và thao tác trên máy tính. Ảnh DUY LIÊM

Câu chuyện của em Trần Cát Nguyên Vũ, học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Hải An (Quảng Trị), là một minh chứng rõ nét. Sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu vắng sự chăm sóc của gia đình, cuộc sống của Vũ từng chông chênh. Năm 2019, Đồn Biên phòng Hải An đã đón em về nuôi dưỡng theo mô hình “Con nuôi Biên phòng”. Từ đó, em có một mái nhà mới, nơi không chỉ bảo đảm điều kiện học tập mà còn đầy ắp tình thương của những người lính.

Trong môi trường quân đội kỷ luật, nền nếp, Vũ được các cán bộ, chiến sĩ tận tình dạy dỗ, đặc biệt là Thiếu tá Hồ Ngọc Việt - người “bố nuôi” trực tiếp kèm cặp. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, em dần trưởng thành, chăm ngoan và nuôi dưỡng ước mơ trở thành chiến sĩ Biên phòng. Đồn Biên phòng không chỉ là nơi ở mà đã trở thành mái ấm, giúp em vững vàng hơn trên hành trình học tập và cuộc sống.

Không riêng Vũ, nhiều em nhỏ ở vùng biên giới cũng được tiếp thêm nghị lực từ chương trình. Em Lý Văn Thắng, ở xã Hải Sơn (Quảng Ninh), từng có nguy cơ bỏ học do hoàn cảnh khó khăn. Nhờ sự đỡ đầu bền bỉ của Đồn Biên phòng Bắc Sơn, em đã vươn lên đạt thành tích học tập tốt và thi đỗ đại học. Câu chuyện của Thắng là minh chứng cho sức lan tỏa của chương trình giàu tính nhân văn, giúp những mảnh đời kém may mắn có cơ hội đổi thay.

Tại vùng cao Y Tý (Lào Cai), những đứa trẻ như Vàng A Phát hay Thào Văn Nguyên cũng đang từng ngày trưởng thành trong vòng tay yêu thương của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng. Từ bữa cơm đủ đầy hơn, chỗ ở ổn định hơn đến sự kèm cặp trong học tập, các em dần thay đổi cả về nhận thức và ước mơ. Những buổi tối tiếng đọc bài nơi đồn biên phòng vang lên không chỉ là nhịp sống thường ngày mà còn là biểu tượng của niềm tin được thắp sáng giữa đại ngàn.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, Thượng tá Nguyễn Trọng Mạch - Chính trị viên Đồn Biên phòng Y Tý cho rằng, việc đỡ đầu, nuôi dưỡng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không chỉ dừng lại ở hỗ trợ trước mắt, mà hướng tới mục tiêu lâu dài là phát triển bền vững khu vực biên giới. Từ chính những em nhỏ hôm nay, lực lượng Biên phòng có thể phát hiện, bồi dưỡng những “hạt nhân nòng cốt” trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, chương trình góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, tạo nguồn nhân lực tại chỗ, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Thực tế cho thấy, chương trình đã được triển khai rộng khắp tại các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên cả nước. Từ năm 2016 đến nay, gần 3.000 lượt học sinh đã được nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em. Không chỉ hỗ trợ vật chất, các em còn được giáo dục, rèn luyện trong môi trường kỷ luật, nhân văn. Hàng trăm em đã đỗ vào các trường đại học, cao đẳng; nhiều em đạt giải trong các kỳ thi các cấp, trở thành niềm tự hào của gia đình và địa phương.

Ở nhiều nơi, chương trình còn nhận được sự đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Các mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng - Nâng bước em tới trường” được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng địa bàn, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Hình ảnh người lính quân hàm xanh vì thế càng trở nên gần gũi, gắn bó, không chỉ bảo vệ biên cương mà còn chăm lo đời sống, tương lai của nhân dân.

Thượng tá Hồ Văn Việt - Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế nhấn mạnh, việc đồng hành, chia sẻ khó khăn với học sinh vùng biên không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của người lính đối với nhân dân. Thông qua chương trình, các em không chỉ được hỗ trợ học tập mà còn được giáo dục lý tưởng, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm với quê hương. Đây là nền tảng quan trọng để các em khôn lớn, trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở kết quả học tập hay những con số thống kê mà chính là sự đầu tư cho tương lai lâu dài của vùng biên giới. Khi trẻ em được học hành đầy đủ, khi tri thức được lan tỏa, thì đó chính là nền tảng để xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí và phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, nhiều em sau khi trưởng thành đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành người lính Biên phòng, tiếp tục sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Có thể thấy, chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội, mà còn là giải pháp mang tính chiến lược trong xây dựng nền biên phòng toàn dân. Khi thế hệ trẻ được chăm lo, khi niềm tin của nhân dân được củng cố, thì “thế trận lòng dân” sẽ ngày càng vững chắc, yếu tố then chốt để giữ gìn biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Từ nơi biên giới xa xôi, hành trình “nâng bước” vẫn đang âm thầm tiếp diễn. Ở đó, mỗi người lính là một người thầy, một người cha; mỗi đứa trẻ được chắp cánh là một mầm xanh của tương lai. Và chính từ những việc làm giản dị mà bền bỉ ấy, một thế hệ mới đang lớn lên mang theo tri thức, niềm tin và khát vọng dựng xây, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Chắp cánh ước mơ nơi biên cương