Lại nhớ, trong 75 ngày Trung Quốc ngang ngược hạ đặt trái phép dàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của nước ta. Cả nước phẫn nộ, lo lắng, thế giới lên án. Có ngày Trung Quốc sử dụng hơn 100 tàu các loại ra ngăn cản tàu của ta thực thi pháp luật. Hai tàu CSB 4033 và CSB 2012 bị các tàu của Trung Quốc đâm hư hỏng. Có lúc tàu CSB 8003 bị 49 tàu Trung Quốc bao vây, uy hiếp. Tàu cá DNa 90152 của bà Huỳnh Thị Như Hoa, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cùng 10 ngư dân bị tàu Trung Quốc số hiệu 11209 đâm chìm xuống biển. Trong khi cả nước nín thở mà hướng về Biển Đông thì Trung tá Lương Cao Khải, Phó tham mưu trưởng Vùng cảnh sát biển 1 đã khẳng định: "Đất liền hãy vững tin ở chúng tôi". Chính các anh lại động viên nhân dân cả nước. Mặc dù các tàu, máy bay của Trung Quốc với số lượng lớn, trong đó có cả các tàu quân sự liên tục khiêu khích, bao vây, đâm trực diện vào các tàu của Việt Nam nhưng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển vẫn bình tĩnh, tự kiềm chế mình, động viên, nhắc nhở lẫn nhau nêu cao tinh thần dũng cảm, khắc phục khó khăn và bình tĩnh để xử lý, ứng phó với các tình huống hung hăng, khiêu khích của các tàu Trung Quốc.
Mới đây thôi, ngày 16-12-2014, hầm thủy điện của Nhà máy Thủy điện Đa Dâng-Đa Chomo, ở thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng bị sập. 12 công nhân đang làm việc bị mắc kẹt trong hầm. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tổ chức đào hầm cứu nạn để giải thoát nạn nhân, trong đó có Đại đội 3, Tiểu đoàn 32, Lữ đoàn công binh 293, Binh chủng Công binh. Kíp cuối cùng đào thông hầm gồm 15 đồng chí do Thượng tá Lê Đình Hùng chỉ huy chung, Trung úy Nguyễn Văn Tiền chỉ huy trong hầm. Khi đào thông, Trung úy Nguyễn Văn Tiền là người đầu tiên và duy nhất chui vào hầm chính. Anh kể: Tôi gọi to: “Có ai trong đó không?”. Không thấy ai trả lời, tôi liền gọi thêm nhiều tiếng nữa thì nghe có tiếng kêu. Vào một đoạn nữa, tôi phát hiện một nhóm công nhân đang đứng trên thanh ghi bằng sắt kêu cứu, vài người đang bơi về phía tôi. Lúc này nước trong hầm dâng cao. Tôi động viên anh em, sau đó hướng dẫn, đưa từng người đi về phía cửa hầm cứu nạn để anh em đưa ra ngoài.
Hãy vững tin ở chúng tôi. Tin lắm. Những người lính trên tuyến đầu Tổ quốc mà mỗi khi mùa xuân về lại nhớ tới các anh.
Kim Hồng