Về với đời thường, ông Ry sinh hoạt ở Hội CCB khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng; làm Chi hội trưởng liên tục ba nhiệm kỳ. Ông luôn năng động, triển khai kịp thời mọi nhiệm vụ của địa phương và của Hội. Chi hội quy định góp vốn xoay vòng mỗi tháng 200.000 đồng giúp hội viên phát triển kinh tế, do đó mà không còn hộ nghèo; hội viên phối hợp với công an, quân sự thực hiện tốt phong trào 6 không (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không bạo lực gia đình, không khiếu kiện sai pháp luật và không vi phạm luật giao thông). Vợ ông - bà Đặng Thị Bé Bảy là Phó chi hội Chữ Thập đỏ thường xuyên đi vận động quyên góp nên ông Ry thường tự nguyện ủng hộ tiền để thăm các gia đình chính sách, hộ nghèo; ủng hộ quỹ khuyến học 3-4 triệu đồng/năm. Năm 2013, địa phương mở rộng đoạn lộ nông thôn Ông Cò dài 600m, rộng 3,5m, có 3 gia đình không chấp hành. Ồng Ry nhiều lần đến nhà vận động, thuyết phục, cuối cùng 3 hộ cũng đồng tình. Có một nhà không đóng góp bất cứ quỹ nào, ông Ry lại đến gặp gỡ rồi họ cũng nhận ra phải trái. Thạnh Phú có 2 đối tượng hay uống rượu, làm mất trật tự công cộng, đánh đập vợ con, ông Ry kiên trì giáo dục nhiều lần nay đã tiến bộ. Ông còn là Phó ban hòa giải của khu dân cư; năm 2014-2015 ông đã trực tiếp hòa giải thành công 8 vụ...
Với những nỗ lực của bản thân, CCB, thương binh Đoàn Xuân Ry được Chủ tịch nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng ba; UBND và Hội CCB quận, phường tặng gần 20 giấy khen.
Trần Hiếu