Nắng hạn kéo dài, rừng bị thiêu rụi, cây bị chết khô,ruộng vườn nứt nẻ,cuộc sống người dân khốn đốn trăm bề!

Hiện nay, trên địa bàn huyện miền núi Hương Sơn nói chung và xã Sơn Hàm nói riêng đang xẩy ra hiện tượng hạn hán khốc liệt, gần cả tháng nay hầu như không có một trận mưa nào,cộng với thời tiết nắng nóng tăng cao,hạn hán kéo dài,nguồn nước từ các hồ,đập sông,suối đều xuống mức  báo động, nguồn nước ngầm trở nên cạn kiệt. Khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi phố núi bị đảo lộn,cây cối,vườn tược,ruộng đất khô cằn,nứt nẻ, thức ăn của gia súc gia cầm cạn kiệt,sự sống của đàn trâu,bò và hàng loạt vườn cây lưu niêm,cây ăn quả của người dân đang bị đe dọa nghiêm trọng, nhiều loại cây cũng bị héo mòn không còn đủ sức trụ vững dưới cái nắng hạn nung người,với nền nhiệt luôn ở mức cánh báo trên 40 đến 42độ C của “chảo lửa” miền trung đầy nắng và gió!

Ngoài nhiệt độ nắng nóng,.hạn hán kéo dài trong nhiều ngày qua tại địa bàn huyện miền núi Hương Sơn-Hà Tĩnh,khiến các vụ cháy rừng liên tiếp xẩy ra ở mức báo động.Hạn hán đã gây ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng ở hầu hết các xã,thị trên toàn địa bàn huyện Hương Sơn.Mặc dầu chính quyền địa phương và các ngành chức năng,cũng như người dân đã quan tâm, bằng mọi biện pháp có thể để cứu lấy rừng “lá phối xanh” của loài người. Nhưng tất cả đều quá nhỏ bé và bất lực trước sự  tàn phá khốc liệt của vũ trụ-thiên nhiên!

“ Chứng kiến cảnh hạn hán,nóng nực trong mùa hè năm nay,nhiều vườn cây trái ăn quả,cây lưu niên của các hộ gia đình nông dân ở xã Sơn Hàm đang  ngày đêm bị đe dọa,nhìn những cây mít trên 30 năm tuổi,những vườn trầu trên 12 năm tuổi của gia đình cụ bà Đậu Thị Quế(75 tuổi) gia đình ông Phan Xuân Thu(66 tuổi)gia đình chị Phan Thị Loan(57 tuổi),gia đình cụ Phan Thị mạnh(80 tuổi) trú tại thôn mai Lĩnh,xã Sơn Hàm,huyện Hường Sơn-Hà Tĩnh đang dần bị khô héo,cành lá úa vàng,quăn tít như vỏ đậu bởi cái năng nung người nơi cháo lửa miền trung,thì nói sao đến cuộc sống sinh hoạt của con người cũng như người già của chúng tôi không bị ảnh hưởng” cụ bà Phan Thị Mạnh(80 tuổi) nói không ra lời.

Trước tình hình nắng nóng như hiện nay,gia đình cụ Đậu Thị Quể đã dày công “lấy là kẻ tươi(lá cọ) mo cau và cành cây rải dưới gốc cây để giữ độ ẩm cho cây.Nhưng do nắng hạn dai giảng kéo dài như mùa hè năm nay,thì không có cây nào sống nỗi” cây cối trong vườn được chăm sóc,đất đai mát mẻ mà vẫn còn bị chết khô,huống gì ruộng đất ngoài đồng bị hạn hán,nứt nẻ là điều tất nhiên,cụ bà Đậu Thị Quê tâm sự.

                                                                                      Minh Lý