Sau năm tháng làm Nghĩa vụ Quốc tế giúp bạn Campuchia, trong đội hình chiến đấu của Quân khu 5. Đến năm 1989, Trần Trung Xê, xuất ngũ về lại quê hương bắt tay tạo dựng cơ sở nghề Mộc tại gia. Tiếp các năm sau đó, phát triển thành Công ty TNHH Thiên Phong (chuyên sản xuất đồ gỗ gia dụng, thi công, phục dựng, sửa chữa nhà gỗ, trang trí nội thất và cho thuê âm thanh, nhạc, ánh sáng sân khấu). Quan điểm hoạt động của công ty là, “coi trọng chất lượng sản phẩm, đặt chữ tín lên hàng đầu”, nên thường xuyên có việc làm ổn định, đưa doanh thu đạt 8 tỷ đồng/ năm. Khi làm kinh tế thuận lợi, Trần Trung Xê bàn với vợ (giáo viên THPT) cùng đồng thuận tham gia các hoạt động, nghĩa tình đồng đội, từ thiện, khuyến học với suy nghĩ là, “Hãy giúp mọi người những gì mình vẫn còn thiếu ít, nhưng với họ là điều ước mong”…
Theo nhu cầu phát triển mở rộng sản xuất, đến năm 2013, Trần Trung Xê, thuê 4.138m2 trong khu Công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An, (Quảng Nam), xây dựng nhà xưởng, đầu tư thiết bị, máy móc đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của công ty. Ngoài khách hàng truyền thống lâu năm, địa chỉ mới đã tạo sự chú ý và tiếp tục nhận nhiều đơn đặt hàng, hiệp đồng trang trí nội thất nhà, các công trình mới tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, trong đó có việc sửa chữa nhà Cổ xuống cấp tại thành phố Hội An. Tính đến tháng 7/2017, công ty tuyển dụng gần 100 kỹ thuật, công nhân (KTCN) làm việc, chủ yếu là các Cựu quân nhân, CCB (qua học nghề) và con em của CCB, với mức lương hàng tháng từ 3,5 triệu đến 6 triệu đồng/ người. Công ty còn trích trong quỹ lũy tích từ 40 đến 50 triệu đồng quan tâm đến đời sống công nhân, dịp lễ tết tổ chức giao lưu văn nghệ, tặng quà, và khen thưởng đột xuất cho những KTCN làm tốt công việc của mình. Từ đó, đã tạo nên các mối quan hệ bình đẳng, thân thiện trong toàn công ty. Tình đồng đội của CCB Xê còn quan tâm nhận học nghề miễn phí cho số đông Quân nhân hoàn thành Nghĩa vụ quân sự trở về, với mức trợ cấp thêm 2,4 triệu đồng/ người/tháng. Giúp các cháu tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mô côi và tàn tật, (tỉnh Quảng Nam), khi lớn lên có nhu cầu học nghề được miễn phí, kể cả việc hỗ trợ kinh phí cho các em mua sắm vật dụng hành nghề…
Là người có năng khiếu về hoạt động văn nghệ, Trần Trung Xê đầu tư mua sắm bộ âm thanh, nhạc cụ, đèn chiếu sáng sân khấu (gọi tắt: âm thanh, nhạc, ánh sáng (ATNAS). Ngoài hoạt động kinh doanh, còn giúp ATNAS miễn phí cho các tổ chức từ thiện khi có chương trình thiện nguyện, hoạt động các ngày Lễ Quốc tế Thiếu nhi (1/6), Tết Trung thu, Trung tâm chăm sóc Thương binh nặng Hội An, ngày Đoàn tụ 26/12 (âm lịch) của các cháu tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật, tỉnh Quảng Nam. Các tổ chức Hội (Hội CCB thành phố Hội An) tiến hành đại đội, hội nghị và các hội viên tổ chức đám cưới cho con, có nhu cầu sử dụng ATNAS đều được giảm 20% kinh phí. Số kinh phí miễn giảm này được CCB Xê tập trung cho các hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”. Trong đó, dịp Tết Trung thu, Quốc tế Thiếu nhi, cùng với cơ quan, địa phương, công ty còn tham gia 30 suất quà tặng các em. Và chi Hội khối phố Xuyên Trung, (phường Cẩm Nam) cũng trao tặng 25 suất quà khích lệ, động viên các em học tập, (mỗi suất quà trị giá từ 3 trăm đến 5 trăm ngàn đồng).
Trần Trung Xê còn là người chủ xướng việc vận động, quyên góp Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để giúp đỡ những đồng đội cùng chung chiến hào chiến đấu năm xưa - nay hoàn cảnh còn khó khăn. Kết quả vận động được, mỗi năm Ban Liên lạc truyền thống CCB (chiến đấu tại chiến trường Campuchia) giúp đỡ 5 hội viên, mỗi người 30 triệu đồng. Qua 12 năm, Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hoạt động đã giúp nhiều đồng đội có vốn làm ăn, cuộc sống tiến triển, tiêu biểu như: Nguyễn Đắc Quy Chương và Nguyễn Thành, thường trú tại huyện Tây Sơn (Bình Định); Mai Quốc Anh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi); Nguyễn Văn Thành và Lưu Tạm, tỉnh Quảng Nam…Đó là niềm vui rất lớn của Ban Liên lạc truyền thống, khi thấy các gia đình đồng đội thoát nghèo, vươn lên...
Nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7) hàng năm, Công ty TNHH Thiên Phong đều tham gia với thành Hội - Hội An từ 25 đến 30 suất quà (khoảng 15 triệu đồng) thăm, tặng quà các gia đình liệt sĩ, thương binh nặng, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng. Đóng góp 40 triệu đồng vào quỹ Khuyến học và chung tay với cộng đồng hoạt đồng nhân đạo tại địa phương.
Bắt tay tạm biệt, Trần Trung Xê, tiếp lời: “Dù rằng, những đóng góp của mình trong cộng đồng còn ít ỏi, nhưng tôi vẫn mong rằng làm kinh tế thuận lợi, tiến triển để được đóng góp với cộng đồng, giúp đỡ hội viên, gia đình thuộc diện nghèo, các em học sinh nghèo hiếu học nhiều hơn nữa. Suy nghĩ của vợ chồng chúng tôi là: Hãy giúp mọi người những gì mình vẫn còn thiếu ít, nhưng với họ là điều ước mong”, “Giúp người – tình người còn mãi mãi”…
Nguyễn Nhân Mùi