Nhức nhối “dịch vụ giá rẻ”

Sau một chuyến đi trên con đường đầy bụi bặm, chúng tôi dừng lại nghỉ tại một khách sạn bên rìa biển với tấm bảng: “B. Đ hotel” to tướng choán hết tầm mắt. Điều làm tôi vừa lo lắng, vừa thú vị đó là lần đầu tiên được sống bên cạnh phòng những cô gái bán dâm. Phòng tôi chỉ cách phòng mà nhà nghỉ sắp xếp cho những cô làm “bãi đáp” một cánh cửa nên đã có ông khách đập cửa nhầm phòng tôi, tưởng chúng tôi là gái bán dâm. Kể từ khi bước chân tới đây, bắt đầu chứng kiến hoạt động mại dâm cũng là lúc tôi trở nên hoang mang với cái phòng mình đang ở. Ngoài hành lang, âm thanh từ mấy phòng bên phát ra lại càng tăng thêm phần náo nhiệt. Tôi quyết định ra biển hóng mát một lúc để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này.

Từ hành lang xuống, tôi thấy một chiếc xe inova 7 chỗ đậu trước cửa khách sạn, khách trên xe toàn đàn ông, ai cũng phừng phừng như vừa đi ăn một bữa “thịt dê tương gừng”. Họ nhanh lẹ vào quầy tiếp tân. Chỉ sau vài câu trao đổi đã vội vã về phòng chờ đợi “ứng trợ”. Khoảng 5 phút sau, các cô gái phóng xe rồn rộn kéo đến, cười nói rôm rả. Dưới ánh đèn ne-ong trông cô nào cũng “nuột nà, đẫy đà làm sao!”. Rồi việc ai phần người nấy, mỗi cô một phòng phục vụ các thượng khách của mình. Qua thông tin từ anh Hải - người tiếp tân khách sạn, giá đi khách ở đây mỗi lần 60.000 đồng. Thuê phòng 20.000, chủ giữ 20.000, các cô được hưởng 20.000, chưa đủ mua đồ ăn hồi sức. Các cô sống nhờ vào tiền bo.

Ven bờ biển Quất Lâm có hàng trăm kiốt mời gọi bằng những mỹ danh tươi mát Hương Xuân, Ngọc Lan, Mai Hoa... Nói là ki ốt cho sang chứ thực ra đây chỉ là một cái lán, có mấy két bia, két nước, vài cái bàn, ghế, mấy bao thuốc, kẹo cao su trưng bày...trước cửa là mấy chùm dừa xanh,mấy cái phao bơi cũ nằm sóng xoài trên mặt đất. Đi sâu vào bên trong, mỗi kiot có ít nhất 3 phòng thông nhau, xây kiên cố làm chỗ dừng chân cho khách.

Hầu như ki-ôt nào cũng có vài nhân viên trẻ trung, xinh xắn.Các cô gái này với danh nghĩa "người giúp việc" song phần lớn không phải đụng chân, mó tay vào bất cứ công việc gì. Các cô chỉ cần trưng ra trước quán, hoặc lượn lờ xe máy, xe đạp dọc bờ biển. Trung bình mỗi ngày các cô gái này làm việc từ 15-20 ca. Cuối tuần có thể nhiều hơn. Càng trẻ, khoẻ, dẻo dai càng có sức nhận thêm ca. Họ chỉ sợ không đủ sức khoẻ chứ không bao giờ lo thiếu khách. Chỉ cần "alô" là các quán cử "người giúp việc" sang hỗ trợ nhau lập tức...

Phải chăng miếng bánh ngon, ai cũng có phần nên chưa quyết liệt ra tay?

Hiện nay, có một thực tế không thể phủ nhận ở bãi tắm Quất Lâm số lượng gái mại dâm đông như khách du lịch. Quất Lâm giờ đã trở thành một địa điểm thu hút, nơi du hí cho tất cả những kẻ thích “đắm mình với tình một đêm”. Các nhà nghỉ, khách sạn mọc lên như nấm sau mưa, trở thành đường dây móc nối kinh doanh khổng lồ.

Công luận đã lên tiếng nhiều, người dân cũng phản đối dữ dội, sai phạm của kiốt đã biết, danh sách gái giúp việc, các ngành chính quyền và công an cũng nắm trong tay. Đến thời điểm này, vẫn chưa hề có bất kỳ động thái nào đủ kiên quyết để dẹp bỏ nạn mại dâm đang diễn ra ngang nhiên, có chăng chỉ là lấy lệ. Vừa qua, công an thị trấn Quất Lâm đã mở đợt truy quét , bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi bán dâm tại ki ốt số 13,nhưng việc làm này chỉ làm dịu tình hình vài hôm, rồi đâu lại vào đấy. Liệu có phải những kiôt làm ăn phi pháp kia chính là miếng bánh ngon, ai cũng có phần nên chưa ai ra tay?

Dọc chiều dài 1km bờ biển có tới 113 ki-ốt, tốc độ xây dựng nhà nghỉ, khách sạn ở đây đang phát triển từng ngày. Mỗi sáng, các cô gái qua đêm cùng khách lục tục kéo nhau dời “tổ”, nói cười râm ran trên bờ biển. Tiếng tăm của vùng biển Quất Lâm ngày càng lan rộng khi những chiếc ôtô, xe máy mang biển số ngoại tỉnh vẫn tấp nập ghé thăm... Thiết nghĩ, các ngành chức năng cần kịp thời chấn chỉnh, trả lại sự yên bình cho vùng biển này.

Rời khỏi bãi tắm Quất Lâm mà trong tôi cảm thấy xót xa, tiếc nuối. Tiếc cho bãi biển đầu nguồn có khá nhiều tiềm năng, tiếc cho cái đẹp nguyên sơ đã nhuốm màu đồng tiền. Quất Lâm hiện nay đã bị nhuốm một mầu đen từ sau những biển hiệu, những ánh đèn nhà nghỉ, và từ các dịch vụ mại dâm giá rẻ có sẵn... Điều cấp thiết là Quất Lâm cần được tô hồng trở thành một điểm du lịch hấp dẫn du khách gần xa. Ánh Tuyết