Đó là điều tôi ấn tượng nhất khi được dự buổi gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội CCB phường Cửa Nam, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An (1990-2015). Cùng với hơn 50 CCB của phường là chủ nhân, buổi gặp mặt còn hội đủ các đồng chí Bí thư-Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch-Phó chủ tịch UBND phường, Chỉ huy trưởng quân sự, Trưởng công an, Bí thư Đoàn thanh niên, Hội trưởng Hội phụ nữ... Theo Chủ tịch Hội CCB phường Trần Long và "mạnh thường quân" CCB Nguyễn Thủ Thường-Giám đốc Công ty Hoa Thường, thì không chỉ những ngày "lễ lạt", mà thường thì Hội có công việc gì cần đều có mặt các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí trưởng đầu ngành địa phương. Ngược lại, mỗi khi địa phương cần là có ngay những bậc lính cựu. Còn từ cử chỉ đến lời nói của các đồng chí lãnh đạo địa phương, tôi đều đọc thấy sự tôn trọng, tin tưởng của thế hệ hôm nay đối với những bậc cha chú của mình đã từng trải một thời trận mạc cũng như đã được thử thách trên thương trường thời "hậu chiến".
Sự hội tụ nghĩa tình được thể hiện không chỉ giúp nhau trong cuộc sống đời thường giữa các CCB mà nhiều hội viên và đặc biệt là CCB Thủ Thường đã dành nhiều chục triệu đồng ủng hộ những gia đình trong phường gặp khó khăn; động viên các cháu con gia đình nghèo trong phường vượt khó, học giỏi...
Trách nhiệm, nghĩa tình, đoàn kết đã giúp Hội CCB phường Cửa Nam 25 năm liên tục đạt TSVM.
Tin và ảnh: Hưng Nguyễn