Sinh năm 1951, chưa tròn 16 tuổi Phan Văn Bé đã tham gia cách mạng. Những ngày đầu huấn luyện ở c209-d2 đặc công, Tỉnh đội Vĩnh Long, anh được đồng đội yêu thương, cấp trên tin tưởng. Vừa tập luyện, đơn vị anh vừa đánh địch, từ tập kích đồn bốt, chống càn, diệt ác ôn, trừ gian. Xuân Mậu Thân 1968, đơn vị anh được giao nhiệm vụ tập kích sân bay Vĩnh Long. Trong trận đánh ác liệt này anh bị thương nặng và bị địch bắt. Khi vết thương chưa lành, địch vẫn đưa anh ra Phú Quốc. Là trại “Tù binh Cộng sản”, ở đây anh Bé được sống cùng đồng chí, đồng đội đùm bọc nhau mặc cho kẻ thù tra tấn, đàn áp tinh thần và thể xác... Tháng 3-1973, chính quyền Sài Gòn phải trao trả tù binh, anh Bé được ra Bắc sống trong tình yêu thương đồng bào, đồng chí. Nhớ quê hương, nhớ đồng đội, anh Bé xin về Nam trực tiếp đánh giặc. Trở lại quê hương, anh về Trung đội trinh sát thuộc Đoàn 6 pháo binh Anh hùng, nay là Lữ đoàn 6 pháo binh, Quân khu 9. Cùng đơn vị, anh tham gia các trận đánh sân bay Trà Nóc, căn cứ hải quân Xẻo Rô, chi khu Hưng Long, căn cứ Vịnh Chèo… và ngày 30-4-1975 tiến vào giải phóng Cần Thơ. Năm 1978, sức khỏe kém, vết thương tái phát… anh được phục viên về quê nhà, ấp Phú Hựu, xã Phú Long. Huyện Châu Thành, Đồng Tháp.
Phát huy tinh thần đảng viên vì nhân dân phục vụ, anh Bé lại lao vào công tác địa phương. Là xã đội trưởng, anh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác quân sự địa phương, đôn đốc tuần tra bảo vệ an ninh làng xóm. Những đợt tuyển quân, xã Phú Long đều vượt chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng từng thanh niên để làm tròn nghĩa vụ quân sự và phục vụ trong quân đội lâu dài. Từ 2 công đất ban đầu, với tinh siêng năng cần mẫn, vận dụng khoa học kỹ thuật, gia đình anh đã tậu thêm 12 công đất trồng lúa, 2 công đất trồng nhãn, một căn nhà khang trang và mua sắm đầy đủ máy móc, phương tiện phục vụ nghề nông và sinh hoạt.
Năm nay, ở tuổi 64, anh vinh dự nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Bằng khen của Hội CCB, Hội Người cao tuổi, giấy khen của Hội Nông dân… Anh Bé rất tích cực trong công tác từ thiện, nhất là với đồng đội, đồng chí… Bản chất của người lính Cụ Hồ luôn tỏa sáng trong anh.
Bùi Kim Thành