Chị Đỗ Thị Út (ảnh) vợ bệnh binh Nguyễn Văn Thuận ở Làng văn hóa Cựu Điện, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) là một điển hình về làm kinh tế giỏi. Thời kỳ đầu, chị Út cùng với chồng vừa sản xuất nông nghiệp kết hợp với chăn nuôi. Tới năm 1994, gia đình chị chuyển sang dịch vụ cho thuê phông bạt, kể cả phục vụ ăn uống, hội nghị, tiệc cưới, tang gia. Từ số vốn ban đầu chỉ vẹn vẹn có 30 triệu đồng, nay lên tới trên 1 tỉ đồng, giải quyết công ăn việc làm cho 10 đến 15 chị em. Cũng nhờ làm kinh tế vậy, mà đời sống gia đình nâng cao, nuôi con trai đầu tốt nghiệp đại học Hàng Hải, con trai thứ hai đang học năm cuối đại học…
Như nhận xét của chị Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thì gia đình chị đều đạt 4 chuẩn mực của gia đình Việt Nam “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
Đỗ Phàn