Là người lính xông pha trên khắp các chiến trường, đi qua các vùng quê của Tổ quốc đã chứng kiến bao nhiêu con người bị tật nguyền, bao nhiêu hoàn cảnh hiểm nghèo, hoạn nạn, tai họa, khó khăn cần giúp đỡ, đồng chí đã ấp ủ trong trái tim phải làm gì để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn giảm bớt khó khăn, vơi đi nỗi đau bất hạnh. Ngay từ khi về hưu, CCB Thái Văn Thành đã dành toàn bộ tâm huyết, thời gian để làm công tác từ thiện. Công việc bắt đầu của đồng chí là ghi lại tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ đăng trên các loại báo, phát trên vô tuyến truyền hình, trên đài phát thanh về địa chỉ những người cần giúp đỡ được cập nhật hàng ngày vào tập hồ sơ lưu trữ của mình. Lúc đầu đồng chí gửi quà bằng những sản phẩm của gia đình làm ra, trích tiền lương của mình để giúp đỡ, kết hợp với đi vận động, quyên góp những người có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Đồng chí đóng một hòm to treo ở các nơi công cộng có dán kèm theo địa chỉ những người có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ; đến các cơ quan, xin báo, sách cũ, đến các cơ quan phát hành có sách hay xin đem đi bán để lấy tiền làm từ thiện. Suốt 39 năm liền, từ sáng sớm đến chiều tà đồng chí dành hết thời gian cho hoạt động từ thiện. Số tiền quyên góp được hàng trăm triệu đồng, đồng chí gửi ủng hộ giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước. Do có tấm lòng nhân ái, tâm huyết với công tác từ thiện, ai cũng quý mến người CCB già và thân mật gọi đồng chí là ông “từ thiện”. Với những thành tích về hoạt động từ thiện, đồng chí được Đảng, chính quyền, các đoàn thể tặng nhiều bằng, giấy khen.

Năm 2010, tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng chí được Tỉnh ủy Bắc Giang tặng giấy khen, UBND tỉnh, MTTQ tỉnh tặng bằng khen, Hội Chữ thập đỏ tặng kỷ niệm chương Chữ thập đỏ Việt Nam và nhiều phần thưởng quý giá khác.

Phạm Hữu Bồng