Nhận được đơn thư của bà Phùng Thị Huệ, chúng tôi tìm đến căn nhà mái lá, với bức tường được làm bằng đất, thủng lỗ chỗ ở thôn Ba Chãng. Vừa gặp khách, bà Huệ đã nước mắt ngắn dài, lấy hương thắp cho chồng. Theo bà Huệ, từ ngày gặp chuyện oan sai, gia đình đã “gõ cửa” nhiều đơn vị, nhưng không được trả lời thỏa đáng. Nay báo chí về làm việc, bà chỉ còn đặt niềm tin cuối cùng vào đây mà thôi.
Chả là cách đây hơn 10 năm, gia đình bà Huệ có mảnh đất với tổng diện tích 180m2 (trong đó diện tích đất ở là 48m2 và đất 132m2 đất vườn tạp), được UBND huyện Yên Bình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số Đ671382, cấp ngày 8-11-1997 và sổ đỏ số K655887 tháng 6-2004. Suốt một thời gian dài, gia đình sống ổn định, không tranh chấp với ai và đóng thuế đầy đủ. Tuy nhiên, ngày 3-3-2011, gia đình bà bỗng nhận được thông báo về việc thụ lý vụ án “tranh chấp quyền sử dụng đất” số 05/TB-TLVA của TAND huyện Yên Bình.
Theo đó, gia đình bà bị hộ gia đình ông Vũ Văn Bông và bà Vũ Thị Xuyền khởi kiện về việc đã lấn chiếm đất. Từ ngày nhận được thông báo, nhiều cán bộ, cơ quan của tòa án đã về làm việc với gia đình để xem xét hồ sơ, đo đạc thực trạng sử dụng đất. Dù gia đình đã đưa toàn bộ giấy tờ hợp lệ, chứng minh đã sử dụng lâu dài, có giấy tờ đầy đủ. Nhưng không hiểu sao sau nhiều lần hoãn tòa, đến ngày 29-1-2013, TAND huyện Yên Bình đã đưa vụ án ra xử, sau đó ra Bản án số 02/2013/TCDS-ST quyết định gia đình ông Đỗ Xuân Việt phải trả lại 53m2 cho hộ gia đình ông Vũ Văn Bông. Quá bất ngờ trước phán quyết của tòa, ông Việt đang mang trọng bệnh đã đột ngột qua đời.
Theo trình bày của bà Huệ, năm 1994, chị gái bà là bà Phùng Thị Hoa có nhượng lại cho 48m2 đất thổ cư. Đến năm 2002, bà Hoa tiếp tục nhượng đổi cho vợ chồng ông Việt bà Huệ theo giấy chuyển đổi đất ngày 27-7-2002, với mốc giới, diện tích cụ thể. Ngày 29-6-2004, gia đình đã được UBND huyện Yên Bình cấp sổ đỏ số Đ671382, diện tích đất 132m2 đất vườn tạp thể hiện trên thửa đất 801g.
Kể từ sau khi được nhượng đổi và cấp sổ đỏ, bà Hoa bán số đất còn lại cho 4-5 nhà khác, trong đó có hộ gia đình ông Vũ Văn Bông.
“Họ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau gia đình tôi. Khi mua bán, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình tôi hoàn toàn không biết. Vậy mà không hiểu sao, khi hộ gia đình ông Bông kêu thiếu đất lại “đè” gia đình tôi ra để chịu. Trong khi đó, các cán bộ về đo đạc thực trạng đất, lại chỉ đo nhà tôi và gia đình ông Bông mà không đo hết cả mấy hộ liền kề? Theo phán quyết của tòa, gia đình bị mất 53m2, vậy số đất này đi đâu?, nó làm sao tự biến mất được? Chính vì sự “ăn cướp” trắng trợn ấy, nên gia đình tôi quyết định đi khắp nơi để đòi lại công lý, dù biết rằng mảnh đất này chẳng có giá trị về tiền là mấy, nhưng đó là danh dự, là sự công bằng và thể hiện việc làm có tâm, có đức hay không của các lãnh đạo, cũng như làm trọn tâm nguyện trước khi chồng tôi mất” - bà Huệ đưa tay lên gạt nước mắt cho biết.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó chủ tịch xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết: Bây giờ thẩm quyền không thuộc xã giải quyết, bởi tòa sơ thẩm đã tuyên và hiện tòa phúc thẩm đang thụ lý vụ việc. Cả hai gia đình đều đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầy đủ, việc xác định ranh giới đã được nhiều cơ quan tiến hành.
Tuy nhiên, khi được hỏi nếu gia đình ông Việt, bà Huệ phải trả gia đình ông Bông 53m2 thì số đất còn thiếu bị “biến” đi đâu thì ông Chiến chỉ ậm ừ, không trả lời được. Cũng như việc khi kiểm kê, đo đạc đất, chính quyền xã có tiến hành đo tổng thể cả khu hay không ông Chiến khẳng định là không đo những hộ liền kề…
Bài và ảnh: Chính Nhi