Sự việc cụ thể như sau: Ông Lê Văn Vinh, Phó Chủ tịch Hội CCB Phường Bắc Hà, Tp Hà Tĩnh có con rể là Nguyễn Minh Thắng mua của chị Lê Thị Tương ( Trú tại Khối phố 3 Phường Nguyễn Du, Tp Hà Tĩnh ) một mảnh đất có diện tích 119, 1m2 tại Phường Thạch Linh với giá 500 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận trả trước một nửa tiền ( 250 triệu ), số còn lại sẽ được trả dần do có sự quen biết. ( Chị Tương là học trò củ của vợ ông Vinh, công tác tại Công ty Dược phẩm Hà Tĩnh ). Tuy nhiên, sau một thời gian chị Tương không thực hiện đúng cam kết như hai bên đã thỏa thuận, vẫn không chịu giao bìa đỏ cho gia đình anh Thắng, đồng thời ra điều kiện phải chồng đủ số tiền 500 triệu đồng. Gia đình anh Thắng đã chạy vay mượn đủ tiền để lấy được tấm bìa đỏ. Sau đó mấy ngày, chị Tương lại bịa ra rằng: Do chưa nhận được sự đồng ý của chồng nên chị Tương xin trả lại tiền và lấy lại đất. Nể tình người học trò cũ, mẹ vợ anh Thắng bảo con trả lại giấy tờ và lấy lại tiền. Ngày 06/10/2011 ông Nguyễn Hữu Liên là cậu của anh Nguyễn Minh Thắng được anh Thắng ủy nhiệm đi với chị Tương cùng bà cô của chị Tương ra Vinh để lấy lại tiền. Trên đường đi hai bên đã dừng lại ăn cơm tại quán Bà Bốn thuộc địa phận Thị trấn huyện Thạch Hà ( Tỉnh Hà Tĩnh ). Trong khi đang ăn cơm thì ông Phạm Đình Kỷ, một cán bộ Công an đang làm việc tại Bệnh xá Công an Hà Tĩnh xuất hiện. Ông Kỷ đi thẳng vào bàn ăn của ông Liên và to tiếng quát mắng chị Tương là đồ lừa đảo. Rồi ông Kỷ đề nghị ông Liên cho xem bìa đỏ và giấy tờ đất. Trong lúc đó ở bàn ăn bên cạnh có một đồng chí Công an ( sau này mới biết tên là Chính, công an Thạch Hà ) thấy ồn ào và sang đề nghị giữ trật tự nơi quán xá. Thấy có công an ông Liên đã đưa giấy tờ cho ông Kỷ xem và được đồng chí công an xin nhận làm chứng. Sau khi xem xong, ông Kỷ lấy luôn giấy tờ đất và bìa đỏ bỏ vào túi, đồng thời dùng máy điện thoại gọi 3 đồng chí Công an huyện Thạch Hà đến quán ăn. Tại đây, Công an Thạch Hà đã mời tất cẳ mọi người về trụ sở để giải quyết. Riêng ông Kỷ sau đó lên xe máy bò đi và không trả lại giấy tờ đất cho ông Liên.

Ông Đặng Hoài Sơn – Trưởng Công an huyện Thạch Hà khẳng định rằng: việc làm của ông Kỷ là vi phạm pháp luật và công nhận thiếu sót của Công an Thạch Hà là đưa các nhân chứng về mà không lập biên bản, việc có mặt ở quán cơm của các chiến sỹ Công an là do bị ông Kỷ đánh lừa, nói dối là tại quán cơm bà Bốn có xảy ra đánh nhau. Về việc ông Kỷ lấy bìa đỏ và giấy tờ đất từ tay ông Liên cho thấy ông Kỷ rất mơ hồ về pháp luật, một cán bộ đang làm việc trong ngành Công an lại dám đi lừa cả chính đồng đội của mình, dám dàn cảnh cướp giấy tờ và bìa đất của dân thường. Điều đau đớn hơn nữa là cả ông Kỷ, chị Tương đều là những học trò củ của mẹ vợ anh Thắng. Cô giáo trường y Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hiên đâu có ngờ rằng 2 người học trò cũ của cô ngày đó lại là những kẻ lừa đảo, cướp giật tài sản của chính vợ chồng con gái mình.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp bà Lê Thị Tương vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, đồng thời tiếp tục điều tra về trường hợp của ông Phạm Văn Kỷ. Sau hơn một tháng điều tra, chiều ngày 09/12/2011 Phòng Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã mời gia đình anh Nguyễn Minh Thắng lên làm việc. Trong buổi làm việc, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra, Đại tâ Trưởng phòng Phạm Ngọc Thạch đã trao lại sổ đỏ bị ông Kỷ cướp và một số giấy tờ liên quan cho gia đình. Ông Thạch cũng cho gia đình biết đã tổ chức kiểm điểm làm rõ hành vi của cán bộ công an Pham Văn Kỷ, đồng thời giải thích: Do bức xúc trước việc mình cũng là một nạn nhân trong vụ lừa đảo của nữ quái Lê Thị Tương nên ông Kỷ đã hành động một cách thiếu kiềm chế. Còn Lê Thị Tương hiện đang bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ cho công tác điều tra. Được biết hiện Thị Tương đang đối mặt với bản án lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng mà nạn nhân hầu hết là cán bộ nhân viên trong ngành y tế Hà Tĩnh.

Thay mặt gia đình, ông Lê Văn Vinh cảm ơn cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc và lấy lại niềm tin cho nhân dân, đồng thời ông cũng gửi lời cảm ơn đến Báo CCB Việt Nam đã kịp thời phản ánh sự việc để dư luận biết và lên án hành động bôi nhọ danh dự của một cán bộ công an ở Hà Tĩnh, giúp các cơ quan hữu quan nhanh chóng làm rõ đúng sai.

Lê Anh Thi