Để tìm hiểu sự việc, ngày 28-8-2017, PV Báo CCB Việt Nam đến Trường trung cấp sư phạm Mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội (TCSPMG) ở số 31, phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) tìm hiểu. Qua quan sát, khuôn viên nhà trường rất rộng rãi và chúng tôi không khỏi giật mình vì trong sân trường bạt ngàn là… ô tô đỗ. Phía đông của khuôn viên là một gara với nhiều công nhân đang rửa xe cho khách.
Để làm rõ sự việc, chúng tôi liên hệ (qua điện thoại) với ông Ngô Huy Thịnh - Hiệu trưởng nhà trường để đặt lịch làm việc. Điều bất ngờ là sau khi nghe chúng tôi trình bày, bằng một giọng hết sức hằn học ông Thịnh nói: “Có khoảng 50 báo nó đã đến chơi trường mình, chứ chơi cho tới hết mẹ nó đi cho xong… Chúng nó chả có tâm, chả có tư cách, bọn báo nó không có thiện chí”…
Đợi ông Thịnh “xả” hết sự hằn học, chúng tôi trình bày rõ ràng mục đích mình đến để tìm hiểu thông tin một cách khách quan, hai chiều… Sau khi biết rõ ý định của phóng viên, ông Thịnh nói: “Các anh đợi 15 phút nữa tôi sẽ có mặt”…
Khoảng 15 phút sau, nhân viên bảo vệ cho chúng tôi biết ông Thịnh có mặt ở trường và mời chúng tôi vào khu hiệu bộ. Tuy nhiên, người tiếp chúng tôi không phải là Hiệu trưởng Ngô Huy Thịnh mà là ông Tuấn - Trưởng phòng Hành chính. Sau khi nghe chúng tôi trình bày nội dung, ông Tuấn nói: Các anh phải có giấy giới thiệu của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội giới thiệu xuống chúng tôi mới tiếp.
Chiều cùng ngày, chúng tôi đến Sở GDĐT Hà Nội (số 8 phố Thợ Nhuộm). Sau khi xuất trình thẻ nhà báo và trình bày với nhân viên bảo vệ, chúng tôi được hướng dẫn gặp bộ phận văn thư. Tại đây, một nữ nhân viên yêu cầu phóng viên đi phô tô thẻ nhà báo. Chúng tôi trình bày rằng: Chúng tôi đến bằng xe riêng mà ở đây rất khó tìm chỗ đậu xe và khu vực này nhìn quanh không thấy hiệu phô tô… Kệ cho chúng tôi trình bày, nhân viên này vẫn khăng khăng bắt phóng viên đi phô tô thẻ nhà báo! Khi chúng tôi đề nghị được gặp Chánh văn phòng hoặc Phó chánh văn phòng để đặt nội dung làm việc thì bị vị này khước từ…
Quay ra phòng bảo vệ, chúng tôi lại một lần nữa khẩn cầu nam nhân viên đang trực ở đây. Rất may là vị này đã cầm thẻ nhà báo của chúng tôi đi gặp người có trách nhiệm. Một lúc sau, vị này quay lại và cho biết: Các sếp hôm nay đi vắng cả, hôm sau các anh quay lại…!!!
Có hay không việc Trường TCSPMG Hà Nội cho thuê phòng và biến khuôn viên nhà trường thành bãi gửi xe và gara ô tô làm ảnh hưởng đến môi trường dạy và học, đặc biệt là gây mất an toàn tính mạng cho giáo viên, học sinh. Tại sao ông Hiệu trưởng Ngô Huy Thịnh lại phát ngôn một cách thô lỗ như vậy về báo chí? Đề nghị Sở GDĐT Hà Nội kiểm tra, làm rõ!
Báo CCB Việt Nam