Sau hơn 40 năm tạm nghỉ trên đất nước bạn Lào anh em, hôm nay 12 hài cốt liệt sỹ Việt Nam lại được về trên đất mẹ. Sau lễ đón nhận và dâng hương tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã hết sức xúc động, thành kính dâng hương và biết ơn các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đoàn đã đi qua 8 xã nằm dọc đường quốc lộ 8A (Sơn Kim 1, TT Tây Sơn, xã Sơn Tây, Sơn Diệm, TT Phố Châu, Sơn Trung, Sơn Bằng và xã Sơn Châu) điểm tập kết cuối cùng là nghĩa trang Nầm (Hương Sơn-Hà Tĩnh). Mặc dù thời tiết nóng nực, nhưng người dân và các cháu học sinh phố núi đã đứng chật 2 bên tuyến đường quốc lộ 8A, từ cụ già đến em nhỏ trên tay cầm lá cờ Tổ quốc 2 nước Việt-Lào để chào đón các anh hùng LS, quân tình nguyện VN trở về với đất mẹ yêu thương như chào đón người thân yêu trở về.
Trên đường đi, Đoàn đã dừng chân tại TT Tây Sơn để cho cán bộ và nhân dân thắp hương dâng lên các LS. Những nén hương của bà con nhân dân, của các em học sinh, các thầy cô giáo, và của các tổ chức đoàn thể xã hội đã thổi vào linh hồn các anh hùng LS những tình cảm thành kính. Tại thị trấn Tây Sơn đến xã Sơn Tây, nhiều bà con ở 2 bên đường lập bàn thờ thắp hương tưởng niệm để bày tỏ lòng tri ân đối với những anh hùng LS- quân tình nguyện VN đã ngã xuống vì sự nghiệp quốc tế cao cả!
Đến 15 giờ cùng ngày, Đoàn đã chở 12 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia VN về đến nghĩa trang Nầm. 19 giờ 30 phút, Lễ cầu siêu hương hồn các liệt sỹ được tổ chức trang trọng tại nghĩa trang Nầm.
Đúng 8 giờ sáng ngày 8/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cùng với cán bộ nhân dân huyện Hương Sơn đã làm lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang Nầm diễn ra một cách long trong và trang nghiêm.
Về dự lễ truy điệu, về phía nước bạn Lào, có ngài Đen Ti Mun Thạ Đi(PBT) trưởng ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh BoLyKhămXay, cùng các tướng lĩnh trong lực lượng C.A, quân đội-Đại diện nhân dân các bộ tộc Lào anh em.
Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đ/c Trần Nam Hồng, PBT tỉnh ủy, đ/c Đặng Quốc Vinh, UVTV tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện, các tổ chức ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo người dân đóng trên địa bàn huyện Hương Sơn, đại diện các lực lượng vũ trang trong tỉnh Hà Tĩnh cũng có mặt tham gia lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sỹ.
Phát biểu tại buổi lễ tuy điệu và an táng các LS tại nghĩa trang Nầm, ngài Đen Ti Mun Thạ Đi đã ghi nhận và ca ngợi tình đoàn kết thủy chung giữa 2 nước Việt-Lào “Tôi rất vinh dự được tham dự lễ truy điệu và an táng các LS tại nghĩa trang Nầm. Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính tiếc thương vô hạn đối với các LS quân tình nguyện và chuyên gia VN đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả. Đất nước chúng ta đã giành độc lập hơn 40 năm qua, nhưng chúng ta luôn nhớ rằng trên mảnh đất của nước Lào ở những sông, suối, núi rừng, ở tận rừng sâu đều có những giọt mồ hôi, máu thịt của các chiến sỹ cách mạng Lào và Việt Nam hòa quyện vào nhau để giành độc lập cho nhân dân 2 nước Lào-Việt Nam. Trong lịch sử cách mạng thế giới có nhiều tấm gương sáng về nghĩa tình quốc tế cao cả, nhưng chưa có quốc gia nào, đất nước nào lại có tình đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt ,lâu dài và toàn diện như mối liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua”.
Mùa khô năm 2017-2018, Đội công tác đặc biết đã qui tập và tìm kiếm được 12 hài cốt liệt sỹ. Trong đó, có 1 hài cốt có thông tin đầy đủ tên, tuổi về LS: Lê Khanh (SN:1946) hi sinh năm 1971. Sau lễ truy diệu và an táng, đại diện gia đình, dòng tộc và người thân đã mang hài cốt LS Lê Khanh về làm lễ tuy điệu và an táng tại quê nhà TX Hồng Lĩnh!








Minh Lý