(Báo CCB tháng 5)-Thiếu tướng Võ Sở, sinh năm 1929 tại Quảng Ngãi. Cách mạng tháng Tám, ông tham gia cướp chính quyền rồi nhập ngũ năm 1947 vào Trung đoàn 803 và 84, Quân khu 5, chiến đấu ở các tỉnh Tây Nguyên. Năm 1964, ông trở lại miền Nam mãi đến năm 1992 mới nghỉ hưu, nay là Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh.
Chúng tôi đến thăm ông tại phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội và hết sức bất ngờ khi thấy trong phòng khách của ông treo những bức tranh phong cảnh, tranh ký họa, chân dung… được xếp bằng đá tự nhiên rất cầu kỳ. Vừa dẫn chúng tôi đi thăm quan ông vừa giới thiệu: Đây là bản đồ nước ta bằng đá cuội, tượng Bác Hồ bằng đá ngọc bích. Còn đây là cây cổ thụ bằng đá ru bi; Vịnh Hạ Long bằng đá mã não; hình con rồng bằng đá tai mèo... Hàng trăm viên đá tự nhiện này tôi sưu tầm trong những chuyến trở lại Đường Trường Sơn đấy. Bây giờ già lão không còn sức đi nữa, cứ nhìn thấy những viên đá là bồi hồi nhớ những kỷ niệm trong trận mạc. Trong này có những viên đá đã từng gối đầu đồng đội của chúng tôi hi sinh trên đường Trường Sơn đấy”.
Tò mò hỏi, ông bảo: “Bí mật. Tôi độc quyền kỷ niệm đó”./.

Bài và ảnh: Tô Kiều Thẩm