Không để kẻ xấu lợi dụng

“Vì sao các CCB Điện Biên Phủ ở Hải Phòng lại thường nhắn nhủ nhau câu nói ấy ?” – tôi đặt câu hỏi này với Đại tá, CCB Nguyễn Quốc Sử, Chi hội trưởng Chi hội truyền thống chiến sĩ Điện Biên Phủ huyện Vĩnh Bảo. Ông cười đôn hậu rồi nghiêm túc nói: “Chúng tôi nhắc thế vì trước đây đã từng có hiện tượng lợi dụng danh tiếng Chiến sĩ Điện Biên Phủ để trục lợi. Chuyện cũ, hơn 10 năm rồi, nhưng nhắc nhau giữ mình không bao giờ là thừa. Bác Hồ đã dạy, một người ngày hôm qua là vĩ đại, nhưng hôm nay có thể không còn được yêu quý nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân. Nhắc nhau như thế, cũng là để giữ gìn hình ảnh chiến sĩ Điện Biên Phủ”.
Năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng ông Sử vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Ông là một trong ba đại biểu CCB thành phố Hải Phòng được cử đi dự Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Điện Biên. Để nói kỹ hơn về một câu chuyện cũ, ông cho hay: Trước đây ở Hải Phòng có một nhóm người mạo danh chiến sĩ Điện Biên Phủ để thành lập Hội chữ thập đỏ Chiến sĩ Điện Biên Phủ. Họ lập hồ sơ xin cấp ủy, chính quyền địa phương cấp đất để tổ chức kinh doanh, trục lợi. Các CCB đã qua chiến đấu tại Điện Biên Phủ rất bức xúc. Các chiến sĩ Điện Biên Phủ TP Hải Phòng (nay được tập hợp vào Hội truyền thống chiến sĩ Điện Biên Phủ TP Hải Phòng) đã kiên quyết đấu tranh, cuối cùng UBND TP Hải Phòng đã ra quyết định thu hồi con dấu và giải thể tổ chức mạo danh đó.
Cũng từ thực tế nói trên đã đặt ra yêu cầu phải có Hội truyền thống chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Hải Phòng, để các CCB sinh hoạt, giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau. Ông Đặng Lâm, Chủ tịch Hội cho biết: “Hội được thành lập từ năm 2004, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, với tên gọi ban đầu là Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Hải Phòng. Ban liên lạc có đầu mối ở hầu khắp các quận, huyện trực thuộc; phân thành ba cấp từ thành phố đến cấp xã một cách chặt chẽ”. Giữ vững phẩm chất và niềm tự hào chiến sĩ Điện Biên là nguyên tắc, yêu cầu cao nhất đặt ra cho các hội viên. Hội đã xây dựng quy chế kết nạp hội viên rất nghiêm khắc. Người được kết nạp phải thực sự là bộ đội đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Ban đầu, chỉ những đồng chí giữ được Huy hiệu chiến sĩ Điện Biên Phủ mới được kết nạp. Về sau, theo nguyện vọng chính đáng của hội viên, Hội kết nạp những đồng chí không giữ được huy hiệu nhưng có giấy chứng nhận huy hiệu. Đồng chí nào không có giấy chứng nhận thì trong lý lịch gốc (lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, cán bộ) phải thể hiện rõ nội dung đã tham gia chiến dịch. Trường hợp đặc biệt, không còn giấy tờ nào chứng minh thì phải được hai hội viên chính thức, có uy tín đứng ra cam đoan, giới thiệu thì mới được kết nạp. Hoạt động của Hội và các chi hội, không chỉ dừng lại ở các hoạt động tri ân, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống mà hướng dần đến công tác “truyền lửa Điện Biên Phủ” đến thế hệ trẻ, trước hết là đến lớp con cháu của các chiến sĩ Điện Biên.

60 năm vẫn tình sâu, nghĩa nặng

Ngày 28-4-2014, nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Chi hội chiến sĩ Điện Biên Phủ huyện Vĩnh Bảo đã tổ chức trao nhà tình nghĩa tặng CCB Nguyễn Trọng Hồng ở xã Trấn Dương (Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Ông Hồng năm nay 81 tuổi, vốn là chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông bà không có con, bản thân ông mắc bệnh hiểm nghèo, ngôi nhà mới mà ông có hôm nay được xây nên bởi tình cảm chia ngọt sẻ bùi của các đồng đội cùng chiến hào Điện Biên Phủ năm xưa, cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương… Trong ngày vui, ánh mắt đã mờ đục của ông ánh lên một niềm vui chan chứa. “Điện Biên Phủ đã qua 60 năm. 60 năm ấy biết bao nhiêu dâu bể, vậy mà tình đồng đội của chúng mình vẫn thế. Tôi cảm ơn đồng đội, cảm ơn Chi hội trưởng”. Ông Hồng nói hướng về phía Đại tá, CCB Trần Quốc Sử, Chi hội trưởng.
“Đây là ngôi nhà tình nghĩa thứ ba mà Chi hội Vĩnh Bảo đã vận động, quyên góp, ủng hộ, xây tặng anh em là CCB Điện Biên Phủ. Tiền thì anh em tôi không có nhiều, nhưng tình nghĩa thì bao la lắm, chúng tôi lấy sức già đi vận động cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân giúp đỡ. Lúc thi công, anh em bảo nhau chạy qua, chạy lại, chủ yếu là đồng đội san sẻ tình cảm với nhau, chứ thế hệ trẻ làm là chính” – ông Trần Quốc Sử tâm sự với chúng tôi như thế. Rồi ông không giấu vẻ tự hào, kể: “Chi hội Vĩnh Bảo là nơi đông đảo CCB Điện Biên Phủ nhất thành phố Hải Phòng. Hơn 10 năm qua, hoạt động của chi hội rất mạnh. Chúng tôi tổ chức mừng thọ hội viên, thăm hỏi những đồng chí ốm đau, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn… Tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu. Anh em hội viên tự nguyện đóng góp một phần, nhiều doanh nghiệp và người có tấm lòng hảo tâm tự nguyện ủng hộ cũng có. Nghĩa tình của những người lính Điện Biên, được sự chăm lo của toàn xã hội, vì thế mà càng ngày càng được vun đắp. Chỉ tiếc, chúng tôi ngày càng già, năm nào họp mặt cũng bị “vơi” đi một ít. Khi mới thành lập, có tới gần 350 hội viên, nay chỉ còn 198 người. Càng vì thế mà chúng tôi càng chú tâm bảo nhau sống sao cho trọn vẹn nghĩa tình, cho xứng đáng danh hiệu chiến sĩ Điện Biên”.
Đại tá, CCB Nguyễn Quốc Sử cho biết: Chúng tôi đã in tập hồi ký “Cựu chiến binh Điện Biên Phủ Vĩnh Bảo kể chuyện”, đem tặng các doanh nghiệp, cơ quan, trường học trên địa bàn. Năm nay đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường liên hệ với Ban chấp hành Chi hội Vĩnh Bảo mời các CCB đi nói chuyện, giao lưu về chiến thắng Điện Biên Phủ. Chi hội Vĩnh Bảo cũng là nơi có sáng kiến làm bức phù điêu Chiến thắng Điện Biên Phủ, phía dưới đề tên từng hội viên được tặng. Gia đình các hội viên khi được tặng phù điêu rất phấn khởi, xem đây là tài sản quý để giáo dục truyền thống trong gia đình, dòng họ.

![](/Portals/0/NEWS_IMAGES/PTBT/2014_5/635361392685190027_anh kem bai khg gi quy bang chien si dien bien.jpg)

  • Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Hải Phòng giai đoạn mới thành lập (ảnh Ban liên lạc cung cấp)

"Thế hệ chiến sĩ Điện Biên Phủ được Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp tổ chức, giáo dục nên rất tự hào. Hội viên nào cũng là tấm gương sáng khi về với đời thường, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Điều đó càng thôi thúc những người làm công tác Ban chấp hành như tôi làm nhiều, làm hăng say hơn nữa để giữ gìn và phát huy phẩm chất chiến sĩ Điện Biên sau ngày đại thắng. 60 năm đã trôi qua, chúng tôi rất vui vì mình giữ vững phẩm chất chiến sĩ Điện Biên Phủ, dù cuộc sống của mỗi người trải qua không ít gian lao, phức tạp” – Đại tá, CCB Nguyễn Quốc Sử khẳng định như vậy.

Hồng Nguyễn