Giang hồ…manh động…

Đang buôn bán ổn định tại chợ Bình Triệu (quận Thủ Đức, TPHCM), gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, ngụ KP1, phường Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức bỗng phát hoảng khi mới đây có 3 thanh niên mặt mày bặm trợn “phi' xe gắn máy đến nhà đòi “xử lý” gia đình bà.

Nét mặt còn hằn nỗi sợ hãi, bà Ánh cho chúng tôi biết: Khoảng 11h ngày 18/10 vừa qua, gia đình tôi đang buôn bán thì nhận được điện thoại của con gái cầu cứu: Có 3 thanh niên đi trên 1 chiếc xe gắn máy đến hỏi: “Phải nhà bà Ánh không? Con X nó nhờ chúng tao đến “giải quyết mẹ mày!” Nghe đến đó bà Ánh lạnh cả người đành đến CAP Hiệp Bình Chánh trình báo.

Không may mắn như bà A, anh Nguyễn Minh Đ (40 tuổi, là thiếu tá quân đội) công tác tại Quân đoàn 4 bị hai tên cướp theo đến tận nơi ở thuộc Khu phố Thống Nhất 2, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương để cướp chiếc Honda click BKS 54S7 – 1099 và mấy chục triệu đồng trong cốp xe. Nét mặt còn đầy căm phẫn, anh Đ cho biết: “Chúng là trộm cướp chuyên nghiệp, bởi tôi vừa mở cửa bước vô nghe “cạch” một cái quay lại thì 2 tên cướp đã lấy xe của tôi phóng đi mất”.

Trước đó, tại khu vực đường số 10 cùng phường Dĩ An, anh Nguyễn Đức Thông (28 tuổi) từ tỉnh Khánh Hòa vào làm thợ hồ tại Bình Dương. Dù đã cảnh giác để chiếc xe Honda Wave - BKS: 79H1 – 108.04 vào trong công trường, vậy mà 1 trong 4 tên cướp dùng khóa vạn năng mở khóa cổ chạy ra ngoài đường. Khi bị một người dân đuổi theo, lập tức hai tên “cản địa” đã đạp ngã xe của người truy đuổi chúng, và rút mã tấu ra thị uy rồi tẩu thoát.

…Người dân…bức xúc

Theo tìm hiểu của chúng tôi: Tại “ngã ba trộm cướp” nằm trên địa bàn vùng giáp ranh giữa Q.Thủ Đức với hai Thị xã Thuận An và Dĩ An của tỉnh Bình Dương, tình hình ANTT nơi đây rất phức tạp, có chiều hướng tăng trở lại sau những đợt truy quét của chính quyền 3 địa phương này. Ngoài trộm cướp, nơi đây còn có những vụ thanh toán nhau theo kiểu “xã hội đen” khiến dư luận hết sức bất bình và lo lắng. Gần đây nhất, vào ngày 26/10, Công an TX.Thuận An đã bắt tạm giam Trần Hậu Kiểm (38 tuổi) cùng 15 người khác để điều tra về hành vi đánh bạc, tổ chức sử dụng ma tuý...; Trước đó, cảnh sát ập vào nhà của Kiểm tại khu phố 1A, (An Phú, TX.Thuận An) bắt quả tang gần 20 người trên sới bạc, thu giữ hơn 30 triệu đồng cùng ma tuý, súng bắn đạn cao su, roi điện…

Trước đó, tại vùng giáp ranh nói trên, một vụ chém người theo kiểu xã hội đen xảy ra giữa ban ngày tại quán Đồng An (phường Bình Chiều, Thủ Đức) khiến chủ quán là anh Vũ Chế Linh (29 tuổi, quê Nam Định), tạm trú tại quán bị gãy chân, cùng một số thương tích trên cơ thể, khiến dư luận phẫn nộ.

Nét mặt còn chưa hết hoảng sợ, 2 người chứng kiến sự việc là anh Nguyễn Văn V. và Phan Văn Tr. trình bày: Khoảng 9h ngày 21/6, có 6 thanh niên “cưỡi” 3 xe gắn máy đến quán Đồng An tìm gặp anh Linh để đánh anh này nhưng bị nhân viên của quán hô hoán nên chúng bỏ đi và đe dọa: Tý quay lại chém chết nhân viên của quán.

“Tưởng chúng dọa, ai ngờ chúng chém thật”, nhân chứng Nguyễn Văn V. tiếp tục kể: Khoảng 30 phút sau khi bỏ đi, người dân thấy nhiều xe gắn máy ầm ầm chở khoảng 25 tên côn đồ ập vào quán. Vừa nhận ra anh Linh ngồi ăn sáng, khoảng 12 tên hè nhau dùng mũ bảo hiểm, dao, đánh, chém khiến anh Linh gục tại chỗ. Mặc cho Linh nằm quằn quại, chúng tiếp tục đập phá một số tài sản của quán. Sau khi đánh người, chúng ra xe đồng bọn chờ sẵn ngoài cổng bỏ đi. Quá bức xúc trước hành động man rợ của nhóm côn đồ. Người dân vây bắt được một tên là “Hoàn trọc” giao cho CA quận Thủ Đức xử lý. Thế nhưng, không hiểu sao tên Hoàn lại được tự do sau đó?!

Qua tìm hiểu của chúng tôi, nhóm côn đồ đánh anh Linh do tên Điều “đen”, tổ chức. Điều đen khoảng 30 – 34 tuổi, nói giọng Nghệ An, tạm trú tại phường Bình Hòa, Tx.Thuận An, y mở một quán cà phê – bi da (viết tắt tên là Ng – Đ) tại khu vực mình ở để tiện tập hợp đàn em vào các hoạt động phi pháp. Còn chém anh Linh là do Điều đen muốn “đòi nợ giúp” một người(?)

Tiếp xúc với phóng viên, anh Linh - cho biết: Giám định tỉ lệ thương tật của tôi là 9%, tôi đã làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án, nhưng đến nay vẫn chưa thấy CAQ Thủ Đức thông báo gì?! Còn anh Đ và anh Thông đề nghị công an truy bắt băng trộm cướp xe gắn máy nói trên. Để không còn những nạn nhân đau khổ vì mất xe như chúng tôi, do băng cướp này gây ra.

Thiết nghĩ, chính quyền tại “ngã ba trộm cắp” nói trên, cần mạnh tay hơn nữa trong việc trấn áp tội phạm. Đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Hồng Cơ