Tháng 9-2012 tôi bị bệnh tim mạch phải vào điều trị tại Khoa tim, thận, khớp – nội tiết (A2) Bệnh viện 87 Hải quân. Tôi rất lo lắng vì công việc công ty, gia đình bề bộn, nhưng bác sĩ yêu cầu phải điều trị nội trú dài ngày. Do suy nghĩ nhiều làm thần kinh thêm căng thẳng, tâm lý không ổn định. Trong gần hai tháng điều trị tại đây tôi được thượng tá Bác sĩ Ngô Quốc Thái, Trưởng khoa cùng tập thể Khoa A2 chăm sóc rất tận tình. Thường xuyên thăm hỏi động viên, không kể khuya sớm, sự ân cần giải thích cơ chế của căn bệnh và các biến chứng có thể xảy ra nếu không được điều trị kịp thời, giúp tôi có thêm kiến thức sau này còn chủ đồng phòng tránh. Trong thời gian tôi điều trị ở đây, tận mắt chứng kiến nhiều cảnh ngộ như, đủ loại bệnh tình, hầu hết là người lớn tuổi. Khoa biên chế chỉ có 15 nhân lực, 20 giường bệnh, nhưng có lúc lên tới 50 bệnh nhân, nhưng bằng trách nhiệm, chuyên môn và đặc biệt cảm động bởi những tấm lòng nhân ái của những người thầy thuốc, đã giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục và cảm phục. Là một Cựu chiến binh, từng chứng kiến và bất bình với một số hiện tượng không đẹp trong ngành y hiện nay. Nhưng trong suốt thời gian điều trị tại đây, nhất là được chứng kiến sự chăm sóc tận tình của bác sĩ CKII Ngô Quốc Thái cùng các cộng sự Khoa A2, không chỉ riêng cho cá nhân tôi mà với tất cả bệnh nhân khác.

Ra viện với sức khỏe tốt, bệnh tình ổn định trở lại. Tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh và sự chu đáo, ân cần mà tập thể thầy thuốc Khoa A2 – Bệnh viện 87 Hải quân đã dành cho tôi và bao bệnh nhân khác. Qua Báo Cựu chiến binh Việt Nam, tôi muốn được thay mặt nhiều bệnh nhân đã từng có thời gian điều trị tại Khoa A2 - Bệnh viện 87 Hải quân lời cảm ơn chân thành nhất; trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tập thể khoa đã làm tốt lời Bác dạy: “Lương y như từ mẫu”. Mong rằng những tấm lòng cao đẹp, mang đầy tính nhân văn của thày thuốc quân đội cần được nhân rộng và lan tỏa nhiều hơn nữa trong xã hội chúng ta.

*Nguyễn Văn Mý * Hội viên Hội CCB thị xã Ninh Hòa – Khánh Hòa.