Ngày 30/10, bị cáo Amodia Teresita Palaco (61 tuổi) bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cơ quan công tố xác định, chiều 27/4, cảnh sát phát hiện trong hành lý của bà Amodia vừa nhập cảnh vào Việt Nam có 3 gói nilon chứa hơn 5,4kg ma túy "đá".

Tại cơ quan điều tra, bà Amodia khai do hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã rời quê hương Philippines sang Thái Lan làm nghề giặt quần áo thuê. Sau 4 tháng ở xứ lạ, bà quen một người đồng hương tên Joselyn và được ông ta thuê vận chuyển valy giấu ma túy đến Việt Nam. Tiền công mỗi lần vận chuyển 3.000 USD.

Sau 2 lần trót lọt, ngày 25/4, Joselyn đưa vé máy bay cùng 1.000 USD để Amodia đưa valy 2 đáy đến sân bay Nội Bài rồi vận chuyển vào TP HCM. Nếu trót lọt, bà sẽ nhận nốt 2.000 USD. Khi đáp chuyến bay xuống Cảng hàng không Nội Bài, hành vi của bà này bị phát hiện.

Theo Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội, bị cáo đã nhập cảnh vào Việt Nam 8 lần, trong đó có 6 lần vào sân bay Tân Sơn Nhất, 2 lần tại Nội Bài. Trong quá trình điều tra, Amodia thay đổi lời khai và chỉ nhận đây là lần đầu vận chuyển hàng, những lần khác là du lịch.

Cảnh sát xác định, việc Amidia nại ra đi du lịch là không có căn cứ. Tuy nhiên, do chỉ có lời khai của bị can và sau đó lại chối tội, tang vật không thu giữ được, cơ quan điều tra không có căn cứ buộc tội với hành vi trước đây của bà này.

Tại phiên xử, bị cáo khai nhận thức được hành vi trái pháp luật khi vận chuyển ma túy nhưng vẫn làm liều. Trong lời nói sau cùng, bà xin được chôn cất ở quê nhà.

HĐXX tuyên phạt Amodia án tử hình.

Quỳnh Anh (TH)