Từ ngày 1-5-2015, Thông tư liên tịch số 01 do Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ ban hành có hiệu lực xác định, người giúp Nhà nước thu hồi số tài sản có giá trị cao sẽ được được khen thưởng! Thế nhưng, mới đây, CCB Đào Minh Hội ở huyện Ba Vì, TP. Hà Nội lại có tuyên bố ngược là sẽ thưởng cho cơ quan nhà nước 1 năm tiền trợ cấp thương bệnh binh của ông nếu cơ quan chức năng (Thanh tra, UBKT...) giải quyết đơn tố cáo của ông thực sự khách quan, xác đáng và nghiêm minh”. Nghe câu chuyện này, tôi rất băn khoăn một điều rằng tại sao người CCB này lại tuyên bố như vậy?
Chuyện là, cách đây 20 năm ông đã tham gia đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương nơi ông sinh sống-thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Thời điểm đó, ông Hội tố cáo ông Nguyễn Văn Lập-Chủ tịch UBND xã Vân Hòa nhiệm kỳ 1999-2004 có những vi phạm trong quản lý sử dụng đất chợ Cầu Tăng, vi phạm trong quản lý, sử dụng hồ Đập Đống; vi phạm việc cắm đất dãn dân khu Nội Đa và vi phạm công tác quản lý thu chi tài chính, xây dựng cơ bản, chính sách xã hội trên địa bàn xã…”. Từ tố cáo của ông, năm 2005-2006, cơ quan chức năng huyện Ba Vì làm rõ những sai phạm, tuy nhiên việc xử lý những sai phạm chưa rốt ráo, triệt để, khiến cho bản thân ông và quần chúng nhân dân còn bức xúc.
Mới đây, ông lại tiếp tục tố cáo một vị lãnh đạo Huyện ủy Ba Vì do khi còn là phó chủ tịch huyện ông này đã ký 7 sổ đỏ với tổng diện tích 35.668m2 chuyển từ đất lâm nghiệp sang đất thổ cư (nằm trong tổng diện tích 196.830m2 đất thu hồi Dự án Trung tâm huấn luyện V15-Bộ Công an nằm trên đất xã Vân Hòa) có dấu hiệu sai trái, nguy cơ dẫn đến tiền đền bù GPMB ở Dự án V15 bị trả sai đối tượng…
Ngày 26-4-2015, ông đã gửi đơn tố cáo tới UBKT Thành ủy Hà Nội, nhưng đợi mãi không thấy có cơ quan này giải quyết. Điều đáng nói, trong lúc chờ đợi giải quyết, một số cán bộ ở Huyện ủy Ba Vì liên tục vận động ông Hội rút đơn. Ông Hội không chấp nhận nên ngày 15-6-2015, ông lại trực tiếp đến UBKT Thành ủy Hà Nội nộp đơn tố cáo lần 2. Trong đơn gửi lần 2, CCB Đào Minh Hội viết: “Là công dân tôi luôn sống một cuộc sống đời thường nhưng phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Thấy biểu hiện tiêu cực thì đấu tranh. Đã 20 năm tôi tham gia đấu tranh chống tham nhũng, đã có 4 lần khiếu kiện tham nhũng kéo dài và biết rằng từ việc tố cáo có thể lại đẻ ra mặt trái các tham nhũng khác. Biết rằng tham nhũng chỉ có trong hàng ngũ lãnh đạo có chức, có quyền của Đảng, Nhà nước, nhưng tôi luôn tin tưởng điều đó nhất thiết chỉ là một bộ phận nhỏ chứ không phải bản chất chung của toàn xã hội. Vì vậy tôi phải kiên quyết đấu tranh làm trong sạch nội bộ Đảng... Tuy nhiên, những kẻ tham nhũng có khi lại lấy tiền tham nhũng để bao lót, để tránh tội. Còn tôi thì chưa bao giờ lấy tiền đi hối lộ cho những người giải quyết tham nhũng. 20 năm qua tôi chưa hề được khen thưởng về thành tích tham gia tố cáo tham nhũng, nhưng nay tôi xin tự nguyện dành một năm trợ cấp thương bệnh binh của tôi, với số tiền quy ra là 25 triệu đồng để thưởng cho cơ quan nào giải quyết đơn tố cáo tham nhũng thực sự khách quan, trung thực, có kết luận cụ thể, kiến nghị xử lý nghiêm minh những vi phạm để đem lại niềm tin cho quần chúng nhân dân…”.
Theo ông Vũ Phạm Quyết Thắng, nguyên Phó tổng Thanh tra Chính phủ nói trên báo Tuổi trẻ, thì: “Chống tham nhũng là nhiệm vụ mà Đảng ta đã đặt ra như một tất yếu để tồn tại và phát triển. Muốn chống tham nhũng tốt thì phải tuyên truyền, khẳng định cho mọi công dân và trên hết là những cán bộ công chức trong cơ quan công quyền hiểu rằng, chống tham nhũng vừa là quyền lợi nhưng vừa là trách nhiệm.
Quyền lợi là vì sự tồn vong của đất nước, của xã hội, của gia đình, của bản thân mà phòng chống tham nhũng. Trách nhiệm là bởi nếu không chống tham nhũng thì chẳng những đất nước đứng trước nguy cơ mà bản thân mình cũng bị vùi dập.
Nhiều công dân chống tham nhũng không cần tiền, cái họ cần là danh dự và nhân phẩm của con người làm thước đo để đấu tranh chống tham nhũng”.
Nhìn lại việc CCB Đào Minh Hội ở huyện Ba Vì chống tham nhũng ngẫm ra thì cũng đúng! Việc chống tham nhũng của ông là trách nhiệm của một công dân, của một người đảng viên, của một CCB chân chính. Trên hết đối với ông trong chống tham nhũng không phải là mong muốn được Nhà nước trả tiền thưởng, cũng không phải “gây nhiễu” cho địa phương đó-cái mà ông cần chính là danh dự và nhân phẩm con người!
Diệp Minh