Đó là buổi giao lưu nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của Hội CCB xã Vũ Lạc, TP Thái Bình. Mở đầu là chương trình văn nghệ với những ca khúc hào hùng do CCB, Đoàn TN, thầy cô giáo trường làng phối hợp tổ chức, cây nhà lá vườn nhưng đầm ấm, ấn tượng.
Buổi giao lưu không có người “thuyết trình”, mà tổ chức theo kiểu “Cháu hỏi, ông trả lời” và ngược lại. Các thầy cô giáo hướng dẫn em hỏi các CCB những câu hỏi đại loại như: Những anh hùng của Thái Bình? Người bắn rơi máy bay B.52? Người bay vào vũ trụ? Những mốc son lịch sử? Người cắm cờ trên Dinh Độc Lập chiến dịch 30-4-1975? Người cắm cờ trên nóc hầm Đcát-xtri kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ… được các CCB trả lời rõ ràng, dễ hiểu.
Các “ông CCB” lại hỏi các cháu những câu hỏi: Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Bình mấy lần và ấn tượng mà mỗi lần Bác về thăm tỉnh nhà? Hầu như 100% cánh tay như những búp măng giơ lên xin trả lời và các cháu trả lời đều chính xác. Đặc biệt khi các cháu giao lưu với bác CCB - Đại tá Lê Chí Đức: Bác Đức đứng trên khán đài với bộ quân phục QĐND Việt Nam, huân chương đeo trên ngực lấp lánh, sôi nổi kể những chặng đường hành quân; những chiến dịch Khe Xanh, Vạn Tường, Đường 9 Nam Lào và Chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị… Rồi tinh thần chiến đấu hi sinh trong mưa bom bão đạn của quân đội ta cùng cả nước làm nên chiến thắng 30-4-1975 để non sông thu về một mối, Nam - Bắc xum họp một nhà…
Kết thúc buổi giao lưu, gần 500 cháu - những chủ nhân tương lai của đất nước, đã được bổ sung những kiến thức về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ buổi đó, cán bộ CCB và Đoàn TN có thêm kinh nghiệm về giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, điều mà nhiều thế hệ CCB xã Vũ Lạc trăn trở… Giờ đây mô hình này đang được nhân rộng ở Thái Bình…
Bài và ảnh: VŨ HUY & ĐOÀN