Đó là CCB Hà Văn Xuân, 73 tuổi đời, 41 tuổi Đảng, thuộc chi hội CCB xóm Hoa Thành, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 7-8-2013, trời mưa nặng hạt, ông Xuân thấy 2 chiếc xe máy đột ngột dừng trước cổng nhà văn hóa xóm, rồi một tốp 5 thanh niên xuống xe đi thẳng vào khu bếp ở phía sau. Nghĩ là kẻ xấu vào trộm đồ, ông Xuân cầm ô đi sang xem sao. Một thanh niên thấy ông vội nói: "Chúng cháu vào trú mưa". Ông Xuân trả lời: "Trú mưa không lên thềm mà ra sau làm gì". Từ thái độ bất thường của chúng, ông Xuân ra tới bếp gặp một tên đang cầm kim tiêm chích cho đồng bọn. Thì ra lợi dụng trời mưa, người thưa vắng, bọn chúng vào đây tiêm chích ma túy. Ông Xuân hô lớn: "Tất cả đứng yên, các anh bị bắt vì sử dụng ma túy". Quá bất ngờ, ba thanh niên vượt qua tường trốn, hai thanh niên còn lại chạy thẳng ra hướng cổng. Thấy ông Xuân chỉ có một mình, một đứa vừa chạy vừa giơ kim tiêm đe dọa. Biết là nguy hiểm nhưng kiên quyết không để chúng thoát. Nghĩ rồi, ông Xuân lao thẳng vào ôm tên đang định ngồi lên xe máy, đồng thời hô to để có người hỗ trợ. Trong lúc vật lộn dưới trời mưa, áo mưa trơn nên ông ngã xuống đầu xe. Thanh niên thứ hai lao tới, quay đầu xe, ông Xuân cố lấy chân chắn lại không cho hắn lên xe. Ngay lúc đó có tiếng chân người chạy tới, hắn đạp ông Xuân rồi bỏ chạy. Hiện trường để lại gồm 1 chiếc xe máy BKS: 60X8-8217, 1 điện thoại di động, 1 giấy cầm đồ, 2 ống tiêm, 2 lọ nước cất và 2 mảnh giấy bạc còn dính bột trắng. Cơ quan công an xác minh ban đầu, chiếc xe máy có chủ ở huyện Nghi Lộc.
Những ngày sau, chi hội CCB cùng nhiều người tới thăm ông Xuân, ai cũng khen ông gan dạ dũng cảm bắt tội phạm. Ông nói: Nếu ai cũng sợ, không dám đối mặt với bọn chúng thì cả xóm bình yên sao được? Bom đạn tôi chẳng ngán, huống chi mấy đứa này. Ông được UBND xã thưởng nóng 200.000 đồng và hỗ trợ 300.000 đồng tiền điều trị vết thương. Hội CCB xã phát động phong trào làm theo gương ông Hà Văn Xuân, CCB gương mẫu, dũng cảm bắt con nghiện.
Xuân Thái