… Tôi là Nguyễn Văn Cương, cán bộ hưu trí, địa chỉ 77B Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội… Hồi tháng 6, cả hai bên gia đình nội, ngoại chúng tôi cộng với số tiền của cháu gửi từ nước ngoài về để mua một căn nhà với mục đích khi cháu hết hạn lao động ở nước ngoài về, có chỗ nương thân của một gia đình nhỏ bé… Theo bản vẽ trong số chứng nhận quyền sử dụng đất tại ngõ 371, phố Nam Dư, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội và hợp đồng mua bán đã được công chứng, thì thửa đất chúng tôi được quyền sử dụng là 80m2 (theo biên lai thuế nhà đất là 81m2 ). Tuy nhiên vừa qua đã xảy ra việc, thứ nhất là gia đình trước mặt - phía bên phải nhà tôi trắng trợn lấn chiếm mảnh đất hơn 10m2 của nhà tôi để xây nhà; thứ hai là nhà bên cạnh - phải nhà tôi đục tường để đi qua nhà tôi… Tôi đã nhiều lần thương lượng với hai gia đình trên với tinh thần tình làng nghĩa xóm. Tuy nhiên hai gia đình hàng xóm vẫn không giải quyết gì mặc dù tôi đã chứng minh đầy đủ giấy tờ… Cực chẳng đã, tôi đã gửi đơn lên phường và quận…

Tòa soạn sẽ cử phóng viên đi thẩm định thông tin và sẽ trả lời trên các số báo sau.

Ban bạn đọc