Thời gian gần đây, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thường xuất hiện những băng nhóm côn đồ, cướp giật tài sản của người đi đường rất táo tợn và liều lĩnh. Khi bị phát hiện chúng liều chết chống trả quyết liệt bằng hung khí như dao, mã tấu, lưỡi lê, thậm chí cả súng ngắn và lựu đạn để tẩu thoát. Điển hình là vụ cướp vào lúc 6 giờ sáng ngày 8-2-2009, chị H. dừng chiếc xe Hon-đa trước cổng khu chế xuất, phường Linh Trung, quận Thủ Đức thì bất ngờ bị hai thanh niên tóc vàng lướt xe tới, một tên lao lên xe của chị nổ máy phóng như bay, khiến chi không kịp phản ứng. Trước đó khu vực này cũng bị mất 3 xe máy như vậy. Chiều ngày 10-2-2009, tại D5, phường 22, quận Bình Thạnh chị Nguyễn Thị Thanh mất một xe dựng trên vỉa hè để mua đồ. Cũng tại đây, vài hôm trước một xe ô tô In-nô-va đậu trước quán ăn cũng bị “chôm” một bánh xe dưới gầm. Ngày 17-2-2009, trên đường Cách mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1, có 2 tên đi xe máy Wa-ve BS 51K 39 500 áp sát một phụ nữ giật giỏ xách rồi chạy mất. Trên quốc lộ 1A thuộc phường Tam Bình, TP Biên Hoà, anh Phạm Văn Thanh dừng xe bên đường, bất ngờ bị 3 tên cướp khống chế lấy mất xe máy và 2 triệu đồng rồi tẩu thoát. Trong vòng 1 tháng, Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra 5 vụ, có 3 vụ đâm chém nhau của nhiều băng nhóm côn đồ theo kiểu xã hội đen.

Tình hình cướp giật, đâm chém nhau cả ban đêm và ban ngày, trên đường đông người rất đáng báo động, nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, làm mất trật tự, an toàn xã hội, gây dư luận xấu và tâm lý bất an trong nhân dân. Để xử lý có hiệu quả, kịp thời, bên cạnh lực lượng công an tích cực điều tra truy xét, trấn áp tội phạm, rất cần sự cảnh giác của mọi công dân trong phòng ngừa, tố giác tội phạm, vận động ra đầu thú, giao nộp hung khí, xây dựng thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, làm chuyển biến tình hình và đem lại sự bình yên trong cuộc sống.

Đỗ Thông