Đó là công trình mang tên “Đường bờ đông sông Cái Lân” có chiều dài 5km, mặt cắt rộng 4m, nền đường được đổ bê tông và toàn bộ các cây cầu trên tuyến đều được kiên cố hóa.
Theo ông Lê Văn Thái, ngụ ấp 4, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết: “...Công trình này mới khánh thành và đưa vào sử dụng chỉ hơn 1 năm, người dân nơi đây chưa kịp vui mừng thì nhiều vị trí đã bị nứt vỡ...”. Điều đáng nói, mùa mưa đang diễn ra, việc sụp lún gây nguy hiểm cho người qua lại, nhất là vào ban đêm vì đoạn đường này không hề có đèn chiếu sáng. Khi nước dâng cao rất khó phát hiện đoạn nào bị sạt lở và đến thời điểm hiện tại cũng chưa hề có biển cảnh báo nguy hiểm. Nếu không sớm khắc phục, duy tu, bảo dưỡng thì sẽ gây hậu quả khôn lường cho người tham gia giao thông.
Được biết, đây là công trình chào mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), với mục đích tri ân những người đã chở che, đùm bọc cho cán bộ, chiến sĩ Khu ủy Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn trong thời kỳ đấu tranh gian khổ. Tổng kinh phí xây dựng con đường hơn 7 tỷ đồng, trong đó cán bộ, chiến sĩ và người dân TP. Hồ Chí Minh tự nguyện đóng góp trên 5,5 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách tỉnh Tiền Giang đầu tư.
Tin và ảnh: Phan Thị Anh Thư