Toà soạn Báo CCB Việt Nam nhận được đơn kêu oan của gia đình gồm bố và 6 người con đều là CCB. Bố: ông Nguyễn Hữu Mùi, bộ đội kháng chiến chống Pháp. Các con: Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Trường Thọ, Nguyễn Văn Quế, Nguyễn Văn Tuệ, Nguyễn Ngọc Duệ, Nguyễn Văn Huệ là bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ biên giới ở phía Bắc và Tây Nam, tất cả đều quê ở xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

Nguyễn Ngọc Duệ là người con thứ năm tham gia chiến đấu ở biên giới Tây Nam, đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công. Rời quân ngũ, anh Duệ sinh sống tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 21-12-2008 Duệ cùng 3 người khác là Chí, Tùng, Hoa trong tổ bảo vệ đi tuần tra quanh hồ nuôi cá. Họ gặp anh Ngân, người cùng thôn dăng lưới bắt trộm cá. Bốn người đánh cảnh cáo, sau đó bảo Ngân thu lưới và cá bỏ vào bao vác lên trụ sở công an thôn để giải quyết, quãng đường đi bộ khoảng 1km. Công an thôn gồm các anh Tiệp, Toàn, Lam đã tiếp nhận bàn giao.

Vừa nhìn thấy Ngân, anh Tiệp đã xông vào đấm đá ngay, Ngân ngã xuống sàn không dậy được, Duệ kéo Tiệp ra không cho đánh tiếp. Khoảng 5 phút sau, trưởng công an thôn Nguyễn Xuân Lam gọi Ngân dậy lập biên bản, đồng thời bắt Ngân viết tường trình, còn anh Chí trong tổ bảo vệ ngồi viết báo cáo. Làm xong thủ tục, công an thôn giải Ngân lên xã, quãng đường đi khoảng 5km. Ngân vác bao lưới nặng khoảng 20kg ngồi sau xe máy, do anh Toàn, công an thôn chở đi. Đi được 2km Ngân xin vào nhà anh Hải (là anh vợ) để vay tiền nộp phạt. Không vay được, Ngân ngồi uống chén nước chè, hút thuốc lào, sau đó vác lưới đi bộ lên đường, Quãng đường Ngân đi bộ vào nhà anh Hải khoảng 200m. Trên đường tiếp tục từ thôn lên xã tổ công an thôn gặp anh Thắng, phó công an xã; sau khi nghe báo cáo, anh Thắng đồng ý giải Ngân lên xã để xử lý.

Bàn giao Ngân cho công an xã xong, Tiệp và Toàn quay về thôn, đến nhà anh Hoa để uống rượu với 2 con cá tang vật. Vào đến nhà, Tiệp vừa cởi giày vừa nói: “ Lên xã gặp thằng Cắc đang ngồi trực, chưa biết nếp tẻ gì nó đã xông vào múc cho mấy chưởng! Ngân loạng choạng ngã xuống nền nhà, nó vừa đá vào Ngân vừa nói, mi còn giả vờ say rượu với bọn tau hả?”. Toàn bộ sự việc nêu trên, Duệ, Chí, Tùng, Hoa, Mão đều mắt thấy tai nghe.

Theo điều tra của ông Nguyễn Đình Huệ, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hoá trả lời, thì đến 23 giờ công an xã cho Ngân về để ngày hôm sau giải quyết thì đến 23 giờ 30 phút, Ngân chết trên tay của công an thôn là các anh Tiệp, Toàn, Lam. Khi đưa xác Ngân về nhà, các anh nói Ngân chết do say rượu rồi bị cảm.

Ngày 22-12-2008, cơ quan pháp y Thanh Hoá phẫu thuật tử thi, có kết luận: Ngân bị gãy hở 2 xương sườn số 5 và số 6, lách dập vỡ 7cm x 0,5cm, máu cháy ra ổ bụng 3,5 lít!

Khoảng 3 giờ sáng ngày 22-12-2008, anh Đức, trưởng công an xã gọi Duệ, Chí, Tùng, Hoa lên công an xã. Đến 10 giờ sáng cùng ngày công an tỉnh đưa cả 4 người đi không có lệnh bắt. 20 ngày sau, gia đình các anh Duệ, Chí mới nhận được giấy báo việc bắt Duệ, Chí, đề ngày 24-12-2008. Việc bắt và tạm giam Duệ, Chí kéo dài 9 tháng. Đến nay vụ án vẫn chưa được xử.

Như vậy, cần xác định từ khi bị bắt đến khi anh Ngân chết, những ai đã đánh anh Ngân, ai là người đánh cuối cùng, trực tiếp gây nên cái chết của anh Ngân? Những ai là người cần phải bắt trong việc anh Ngân bị chết?

Chúng tôi đề nghị những cơ quan chức năng ở huyện Hà Trung và tỉnh Thanh Hoá sớm có kết luận điều tra, xử đúng người đúng tội và trả lời trước công luận sự việc này.

Ban Ban Đọc