Đó là CCB Nguyễn Văn Quang, 75 tuổi, ở tổ 18, phường Gia Thụy, quận Long Biên, T.P Hà Nội. Ông sinh ra và lớn lên tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, nhập ngũ tháng 4-1965, nghỉ hưu năm 2006 với quân hàm Thượng tá. Tuy tuổi cao nhưng ông luôn phát huy trách nhiệm người cán bộ, đảng viên, hết lòng vì công việc. Do vậy ông được bầu làm Chi hội trưởng CCB, Chi hội phó NCT, Phó ban MTTQ, cương vị nào cũng hoàn thành xuất sắc.

Tổ 18 có 308 hộ, trên 1.000 nhân khẩu, mỗi hộ một vùng quê, phong tục tập quán, nếp sống khác nhau, địa bàn có chợ, trường học, đường giao thông... nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh, quản lý khó khăn, vai trò trách nhiệm người cán bộ càng nặng nề. CCB Nguyễn Văn Quang luôn tranh thủ ý kiến cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị ủng hộ, triển khai công việc vẹn toàn, chu đáo. Nay thành lập các câu lạc bộ (CLB) văn nghệ, thể thao, bóng chuyền hơi, dưỡng sinh, cầu lông, các CLB duy trì tập luyện tại sân Nhà văn hóa của tổ. Khi CLB văn nghệ thành lập, ông làm Phó chủ nhiệm, gia đình cụ và con cháu tài trợ kinh phí làm sân khấu, điện, loa đài, nhạc cụ để diễn viên biểu diễn đêm liên hoan ra mắt. Để có trang phục đẹp cho CLB dưỡng sinh, gia đình ông và các nhà hảo tâm ủng hộ 15 cụ, mỗi cụ 2 bộ quần áo khi đi biểu diễn. Ông động viên gia đình, con cháu ủng hộ kinh phí cùng chung tay xây dựng Nhà văn hóa tổ dân phố.

CCB Nguyễn Văn Quang quan tâm công tác chính trị, tư tưởng đối với CCB và NCT, nhất là về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, các nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước... Vì vậy hội viên tin tưởng cùng góp sức xây dựng cụm dân cư, bảo vệ môi trường xã hội, trật tự an ninh, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Hằng năm gia đình ông đều được công nhận Gia đình văn hóa, CCB gương mẫu, Người cao tuổi mẫu mực.

Những việc làm của CCB Nguyễn Văn Quang tuy bình dị nhưng thật đáng quý, đầy ý nghĩa, cao cả, hành động đẹp.

Đào Quang Trí