25 năm không phải là dài nhưng cũng đủ để cho những người “lính cựu” làm được nhiều việc, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng giao cho. Trước thềm Đại hội thi đua yêu nước, Báo CCB Việt Nam xin giới thiệu một số ý kiến của hội viên và người dân cảm nhận “25 năm một chặng đường” của Hội!
Đồng chí Ngô Mậu Chiến - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa:
Ra đời cùng với các quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, 25 năm không phải là ngắn, nhưng so với các tổ chức chính trị-xã hội khác thì Hội CCB Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội có tuổi đời trẻ nhất. Tuy vậy, Hội CCB đã có những đóng góp quan trọng, khẳng định vai trò, vị trí của mình “Là chỗ dựa đáng tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân, nhất là ở cơ sở”.
25 năm qua, hoạt động nổi bật của Hội CCB là đã thể hiện rõ đây là một lực lượng quan trọng, tích cực để bảo vệ các quan điểm, đường lối của Đảng, chính quyền, chế độ, quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân và CCB. Vì họ biết rằng Đảng, chính quyền, chế độ ta có được như ngày hôm nay đã phải trải qua bao cuộc cách mạng, nhiều cuộc kháng chiến chống xâm lược, đánh đổi bao nhiêu xương máu, hi sinh gian khổ mới có được. Đại đa số hội viên là những nhân chứng lịch sử để tuyên truyền giáo dục cho nhân dân xây dựng lòng tin với Đảng, với chế độ, phản bác và đã dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực, mất đoàn kết trong nội bộ, vạch trần những luận điệu xuyên tạc... Hàng chục vạn CCB đã được quần chúng bầu vào Hội đồng nhân dân các cấp, làm bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố và cách đây 5-7 năm về trước chưa quy định chuẩn hóa cán bộ cơ sở thì hầu hết Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch mặt trận xã, phường đều là CCB.
Tỉnh Khánh Hòa hiện nay có gần 40% cán bộ thôn, bản, tổ dân phố là CCB tham gia. Hội CCB luôn năng động, sáng tạo, tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa. Hội CCB luôn gương mẫu trong các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Đặc biệt là cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; các Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ, giải mã phiên hiệu đơn vị quân đội… Hội CCB được Đảng, Nhà nước tin cậy giao nhiệm vụ quan trọng là giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ. Có thể nói rằng, nhân dân, thế hệ trẻ hôm nay hôm nay đang đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ, sống trong sự yên bình và đồng thuận là có một phần đóng góp của Hội và các thế hệ CCB…

CCB Nguyễn Xuân Thùy - Uỷ viên BCH Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hòa:
Là người lính từng có vinh dự được cùng đồng đội ra giải phóng quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, Khánh Hòa) ngày 29-4-1975, trở về với đời thường, tôi lại lao ngay vào thương trường với quyết tâm không cam chịu đói nghèo. Trong suốt 25 năm qua, tôi luôn gắn bó và tự hào vì mình là một hội viên CCB. Tuy mỗi người một hoàn cảnh, đảm nhiệm mỗi công việc khác nhau, nhưng với tôi, việc trưởng thành trong làm kinh tế cũng là việc tiếp tục có những đóng góp xây dựng đất nước. Đồng thời mình còn có cơ hội giúp đỡ cho những đồng đội không được may mắn như mình: Tạo việc làm cho CCB, con và em của họ… Cụ thể là ngay sau khi có quyết định thành lập Hội Doanh nhân CCB Khánh Hòa vào tháng 9-2012, đến nay đã có 65 hội viên tham gia. Năm 2014, Hội đã có hàng nghìn CCB đạt danh hiệu Sản xuất giỏi, tổng doanh thu ước đạt 740,230 tỷ đồng (tăng 21 % so với cuối năm 2013); lãi sau thuế trên 115 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước trên 18,4 tỷ đồng; đã giải quyết 1.850 việc làm thường xuyên và 950 việc làm thời vụ, giúp đỡ 125 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Kết quả này được các cơ quan chức năng, cũng như các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của mỗi doanh nhân CCB trong tỉnh. Đây chính là kết quả cụ thể nhất, thiết thực nhất chào mừng 25 năm thành lập Hội CCB Việt Nam và Hội CCB tỉnh Khánh Hòa.

Đại tá Lê Văn Cát - CCB phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh:
Tôi đã có thời gian trên 10 năm công tác tại Hội CCB TP. Hà Tĩnh, giờ đây về sinh hoạt với anh em ở Hội cơ sở, điều ghi nhận và rất đáng tự hào, đó là Hội viên CCB luôn phát huy tốt bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Hầu như tất cả các công việc đoàn thể ở địa phương luôn có sự tham gia của các hội viên CCB, không những làm tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn tận tâm, tận tụy với nhân dân, làm gương cho các cháu thanh niên. Tôi thấy ở đâu Chi hội CCB mạnh là ở đó khối phố bình yên, các phong trào phát triển tốt, khu dân cư an toàn. Chỉ cần nhìn vào hành động, việc làm của các CCB là người dân đã nhận ra hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, thật đáng tự hào và trân trọng. Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Hội, xin chúc cho Hội ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với 8 chữ vàng truyền thống "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”.

Ông Phan Văn Tuyên - tỉnh Bắc Giang:
Tôi là một độc giả lớn tuổi ở tỉnh Bắc Giang. Gần đây, làng trên xóm dưới quê tôi náo nức về việc Hội CCB Việt Nam kỷ niệm 25 năm ngày thành lập và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước CCB Việt Nam lần thứ V. Nghe thì đúng là chưa hiểu hết, ngẫm hết về những người “lính cựu” đã về đời thường mà còn làm được rất nhiều việc cho Đảng, Nhà nước, cho hội viên… Nhưng qua kênh thông tin là Báo CCB Việt Nam, tôi mới phần nào hiểu được, hiểu nhiều về những người “lính cựu” mà không cũ tí nào.
Quả thực những năm tháng này, hằng ngày tôi luôn chú ý đến báo như một niềm vui, sự quan tâm của tuổi giả. Tôi thấy đây là một tờ báo uy tín, có lượng thông tin phù hợp với tuổi tác, tâm lý của những người như chúng tôi. Tôi rất thích đọc những chuyên mục như: Trên trận tuyến mới, Bạn đọc, Chế độ chính sách… vì lượng thông tin phong phú, sức chiến đấu cũng như thông tin hay, bổ ích cho bạn đọc.
Tuy nhiên, nhân dịp 25 năm thành lập Hội, tôi cũng có vài trăn trở gửi lãnh đạo Hội CCB Việt Nam. Hiện nay, đời sống xã hội có nhiều thay đổi, có lẽ để bắt kịp với thời đại mới thì Hội sớm quan tâm hơn nữa tới tờ báo của Hội, cần tăng kỳ, ít nhất cũng phải là 2 số/tuần để đảm bảo những thông tin chủ trương của Đảng, Nhà nước và xã hội kịp thời tới bạn đọc và hội viên. Thêm nữa, tờ báo đã bao hàm đầy “ý nghĩa chiến đấu”, nhưng sức chiến đấu vẫn chưa thực sự mạnh mẽ... Trong 7 nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam mà Đảng, Nhà nước giao phó, nhưng trên mặt báo của Hội chưa đề cập hết được những nhiệm vụ to lớn đó.
Tôi chỉ nêu ví dụ ở nhiệm vụ đầu tiên trong 7 nhiệm vụ của Hội theo Pháp Lệnh ưu đãi người có công: “- Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật”. Chỉ ngần ấy những nội dung, Hội cần chỉ đạo sát sao cho Báo có kế hoạch tuyên truyền. Mặt khác không ngại nhìn thẳng vào những điểm yếu hiện nay của đất nước để nói lên tiếng nói trăn trở đau đáu của những người cựu binh như tôi…
Đối với Báo CCB Việt Nam, tôi nhận thấy rằng, hiện tượng tham ô, tham nhũng hiện nay với nhiều thủ đoạn tinh vi. Nó len lách về tận những vùng quê như quê tôi và hoành hành. Để phản ánh được những vấn đề này, những nhà báo cần xông xáo hơn nữa đến đó phản ánh, không ngại khó, ngại khổ. Hãy đấu tranh cho người dân từ những cái nhỏ, rồi báo sẽ gặt hái được "quả ngọt".
Xã hội thay đổi rất nhanh trong khi tuổi già của chúng tôi chỉ có thể tiếp cận thông tin qua đài, ti vi và báo in. Trong đó thông tin từ báo in là phổ biến nhất. Tôi mong báo có thêm những cập nhật về tình hình xã hội, làm phong phú hơn những thông tin của mình bằng đưa những thông tin về xã hội.
Trong giai đoạn mới còn nhiều khó khăn và khốc liệt. Tôi mong Hội ta và Báo CCB Việt Nam luôn vững vàng để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, phục vụ tốt hơn độc giả như tôi. Xin gửi báo vài câu thơ:
Sáng sáng vài chén trà/ Đọc văn đọc báo như là nguồn vui/ Cảm thấy lòng trong mát/ Cảm thấy tinh thần lên.../ Người cán bộ về hưu/ Tuổi đời đã muộn lắm/ Vẫn luyện rèn ý chí/Ấm áp một niềm tin...