Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Những món quà nghĩa tình trong Một mùa trăng – Ngàn yêu thương

Thế Lịch • 30/09/2026 - 19:04

Trung Thu năm nay tại Làng Hữu nghị Việt Nam trở nên ấm áp hơn, khi những món quà nghĩa tình được trao tận tay các CCB – những người đã đi qua một thời tuổi trẻ đầy gian khó để góp phần làm nên hòa bình hôm nay.

Trong khuôn khổ chương trình Một mùa trăng – Ngàn yêu thương, Ban Tổ chức đã dành những phần quà Trung Thu gửi tặng các CCB, các cháu đang sinh sống và điều dưỡng tại Làng. Phía sau mỗi món quà là sự quan tâm, sẻ chia của các đơn vị, cá nhân  và những nhà tài trợ đã cùng chung tay với chương trình như Ban Tổ chức Nhân sự – Ngân hàng BIDV, Thư viện Trường Đại học Thương mại và Quân Ánh Mini Mart.  

2-1519

Lãnh đạo Làng Hữu nghị Việt Nam cùng các CCB và các cháu bên mâm ngũ quả cuộc thi.

Sự chung tay của các đơn vị không chỉ góp phần mang đến những phần quà thiết thực, mà còn gửi đến các CCB một thông điệp rất giản dị, dù ở bất cứ thời điểm nào, những người đã cống hiến cho đất nước vẫn luôn được cộng đồng quan tâm, nhớ đến và tri ân. Những món quà được trao đi không đơn thuần là vật chất, mà còn là tình cảm, là lời thăm hỏi và sự tri ân dành cho các CCB và với mong muốn mang đến một mùa Trung Thu ấm áp hơn cho các CCB, các cháu tại Làng Hữu nghị Việt Nam.

Khoảnh khắc các CCB, các cháu nhận quà có lẽ là hình ảnh khiến những người thực hiện chương trình xúc động nhất. Nhiều CCB già, cẩn thận cầm phần quà trên tay, nâng niu như một kỷ vật; có CCB vừa nhận quà vừa trò chuyện, hỏi han các thành viên trong đoàn.

CCB Nguyễn Văn Nhinh đoàn CCB Hải Phòng xúc động nói: “Ngày trước chúng tôi đi chiến đấu chỉ mong đất nước được hòa bình, để sau này các thế hệ con cháu được sống trong những ngày tháng bình yên. Hôm nay được các cháu đến thăm, tặng quà Trung Thu, chúng tôi rất vui và xúc động. Món quà không chỉ là vật chất, mà quan trọng hơn là tình cảm, là sự quan tâm của thế hệ hôm nay dành cho những người đã từng đi qua chiến tranh. Chúng tôi cảm ơn các cháu, cảm ơn những đơn vị, những nhà tài trợ đã dành tình cảm cho các bác. Tuổi đã cao rồi, những cuộc gặp gỡ như thế này quý lắm. Nhìn các cháu trẻ trung, nhiệt tình, chúng tôi thấy ấm lòng và tin rằng những điều tốt đẹp sẽ còn được tiếp nối”.

3-1521
Tiết mục văn nghệ của chương trình.

Những khoảnh khắc ấy rất giản dị, nhưng lại khiến người trao quà cảm nhận rõ nhất giá trị của sự sẻ chia. Bởi với người làm thiện nguyện, điều ý nghĩa không chỉ nằm ở việc trao được bao nhiêu phần quà, mà là món quà ấy có thể mang đến cho người nhận một chút niềm vui, một chút ấm lòng.

Chị Nguyễn Thị Lê Dung - Đại diện nhà tài trợ được trực tiếp trao tận tay những món quà tới các CCB, lắng nghe những lời chia sẻ chân tình và nhìn thấy nụ cười vui vẻ của các bác, có lẽ đó là những cảm xúc chị rất khó diễn tả thành lời. Chị xúc động nói: “Mỗi món quà tuy không quá lớn về vật chất nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm, sự biết ơn và lòng tri ân của những người hôm nay dành cho những người đã cống hiến tuổi trẻ, xương máu cho Tổ quốc. Để rồi khi tận mắt chứng kiến niềm vui của các CCB, chúng tôi càng thêm trân quý những điều bình dị mình đang có và mong muốn tiếp tục được sẻ chia nhiều hơn nữa với các CCB, các cháu và Làng Hữu nghị Việt Nam”.

1

Các CCB các bạn nhỏ cùng Ban Tổ chức cuối chương trình.

Một chiếc bánh Trung Thu có thể rất nhỏ, một phần quà có thể không lớn, nhưng khi được trao bằng lòng biết ơn, nó trở nên thật đặc biệt.

 

Đọc tiếp

Mới nhất

Những món quà nghĩa tình trong Một mùa trăng – Ngàn yêu thương