CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Nhiếp ảnh gia Quang Diện – Con Tằm lặng lẽ nhả tơ.
Sáng ngày 20/4/2026, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Hà Tĩnh đã diễn ra cuộc Triển lãm ảnh nghệ thuật của tác giả Lê Quang Diện, hội viên chuyên ngành nhiếp ảnh Hội VHNT Hà Tĩnh.
Triển lãm mang tên “ Từ Quê hương Cẩm Xuyên đến khát vọng Hà Tĩnh “ chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập; Triển lãm được sự bảo trợ của Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; sự nhất trí cấp phép triển lãm của Sở VHTT-DL Hà Tĩnh; sự vào cuộc mạnh mẽ của Hội VHNT, Chi hội NSNA Việt Nam, Ban ảnh của Hội và CLB nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Tĩnh.
Với 58 tác phẩm, trong đó có 51 ảnh đơn và 7 ảnh bộ là sáng tác của tác giả trong suốt hơn mấy chục năm cầm máy. Đặc biệt, trong số đó phần lớn là những bức ảnh về quê hương Cẩm Xuyên, nơi sinh ra TBT Hà Huy Tập và AHLS chống Pháp Phan Đình Giót.
Tôi gặp Quang Diện lần đầu tại tiệm ảnh Nam Hồng, một tiệm ảnh lớn ở Trung tâm Thành phố Hà Tĩnh ( nay là Phường Thành Sen ), hồi đó Diện đi làm ảnh, in ảnh để mưu sinh, cái mà anh em nhiếp ảnh gọi vui là ảnh “ cơm gạo “. Hôm đó, Diện có làm một tấm ảnh rất đẹp về Hồ Kẻ Gỗ làm tôi và mọi người để ý, thích thú. Bức ảnh chụp toàn cảnh thân đập giữa trung tâm lòng hồ; nhìn ảnh người xem tò mò vì sao tác giả chụp được từ trên cao, khi máy móc, thiết bị còn rất hạn chế. Câu chuyện Quang Diện kể lại cho thấy anh phải rất vất vả leo lên một ngọn đồi cao, thậm chí còn trèo lên cây để tìm được góc máy ưng ý nhất, ôm trọn con đập uốn lượn trên hồ Kẻ Gỗ.
Về sau, cùng sinh hoạt trong hội VHNT, trong Câu lạc bộ nhiếp ảnh tôi càng biết về Diện. Tên chính thức là Lê Minh Diện ( bút danh Quang Diện ) sinh ra trong một gia đình bần nông, tuổi thơ lam lũ, lớn lên trong nghèo đói khi quê hương bị tàn phá bởi chiến tranh; Bố Diện là người lính đi trọn chiều dài 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; Mẹ Diện là người phụ nữ đảm việc nước, giỏi việc nhà, cán bộ hội trong phong trào 3 đảm đang. Nhà nghèo, đông anh chị em, nhưng Bố Mẹ vẫn luôn động viên Quang Diện theo học hành cho bằng anh, bằng chị. Năm 1978 khi vừa tròn 20 tuổi, thi đỗ vào Đại học nhưng Quang Diện lại lên đường cầm súng theo lệnh tổng động viên. Mang trong mình cốt cách của người Cha, truyền thống quê hương Hà Huy Tập, Phan Đình Giót; Quang Diện lên đường nhập ngũ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và tham gia giải phóng Cam pu chia thoát họa diệt chủng. Từ một người lính, Diện phấn đầu trở thành sỹ quan quân đội, liên tục hơn 10 năm chiến đấu và phục vụ chiến đấu với hàng trăm trận đánh ác liệt, thương tích trên người. Sau này, Diện trở về công tác ở địa phương và tham gia vào hoạt động Hội Cựu chiến binh, Chữ thập đỏ, Người cao tuổi; nhiệm vụ nào Diện cũng hoàn thành xuất sắc, được địa phương ghi nhận.
Cơ duyên Quang Diện đến với nhiếp ảnh từ những năm tháng ở chiến trường; khi Diện làm nhiệm vụ quân y, cấp cứu một người bạn là phóng viên nước ngoài ngay trên chiến trường, được anh ấy tạ ơn và tặng lại chiếc máy ảnh có nhãn hiệu ZENHID với 6 cuộn phim và hướng dẫn sơ bộ cách chụp ảnh. Từ đó, Diện thích chụp ảnh, đam mê chụp ảnh, đi đâu chiếc máy ảnh là kỷ vật thiêng liêng cũng cùng theo anh. Khi trở về công tác ở địa phương, Diện đi chụp ảnh dạo, ảnh “ cơm gạo “ để mưu sinh; nhưng tình yêu nhiếp ảnh không dừng lại ở đó, khi Quang Diện nhận ra quê hương mình quá đẹp, từ con người đến phong cảnh, từ cuộc sống đến không khí hỗi hả ở vùng quê; anh hướng ống kính ra xa và bắt gặp nhiều cái đẹp. Để nối tiếp chặng đường đam mê, anh gia nhập CLB Nhiếp ảnh Thành Sen, rồi CLB nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Tĩnh; ở đó Diện học hỏi được nhiều qua các anh, các chị là những Nghệ sỹ nhiếp ảnh nổi tiếng của Hà Tĩnh như Sỹ Ngọ, Trần Chung, Đình Thông, Trần Hướng… Từ đó, Diện bắt đầu có ảnh tham gia các cuộc thi ảnh nghệ thuật ở tỉnh, khu vực và cấp Quốc gia. Năm 2011 Diện được kết nạp vào Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh chuyên ngành ảnh.
Nói về ảnh Quang Diện, tương tự như “ nét chữ nét người “. Tính Diện điềm đạm, chất phác, rất ít khi cáu giận; gặp Diện từ xa đã thấy nụ cười tươi tắn trên môi. Ảnh của Diện vì thế cũng mang tính khi của người, khiêm tốn, bình dị, không đao to búa lớn; như “ con Tằm lặng lẽ nhả tơ “ suốt mấy chục năm trời. Dấn thân, khao khát nhưng không vội vã, không đánh mất mình trước sự thay đổi chóng mặt về công nghệ. Vì thế, những bức ảnh triển lãm lần này được Hội NSNA Việt Nam thẩm định, đánh giá cao và cấp bằng bảo trợ.
Ngắm ảnh Quang Diện, người xem thấy rất gần gũi với đời thường; đặc biệt là mảng ảnh phong cảnh, chân dung người lao động. Để chụp được hồ Kẻ Gỗ qua nhiều năm liền, Diện đã dày công đi lại, nhìn ngắm, nắm được mùa nước trong, nước đục, khi vơi, khi đầy. Để có bộ ảnh về đường dây 500kw chạy qua làng, Diện đã nhiều ngày ăn ngủ với các bác thợ điện, xem họ đào móng, kéo dây, lắp đặt các thiết bị giữa trưa nắng nóng. Để có được hình ảnh những người lính làm nhiệm vụ bảo vệ biển trời thiêng liêng của Tổ Quốc, Diện đã nhiều lần đi, nhiều cuộc đi, cùng anh, chị em CLB nhiếp ảnh đến tận những đồn Biên phòng xa xôi…
Những bức ảnh được giải các cuộc thi ở tỉnh, ảnh triển lãm và đạt giải liên hoan khu vực Bắc Trung Bộ; cấp Quốc gia và đặc biệt qua cuộc triển lãm lần này, giới chuyên môn đánh giá bộ ảnh tròn trịa, đẹp, giàu cảm xúc, có sức lan tỏa; mang đậm sắc màu quê hương TBT Hà Huy Tập, đúng với chủ đề “ Từ quê hương Cẩm Xuyên đến khát vọng Hà Tĩnh “.
Quang Diện tâm sự “ Hà Tĩnh là mảnh đất địa linh, nhân kiệt, có nhiều danh lam thắng cảnh, có nhiều địa chỉ đỏ, là nơi thu hút sự đam mê của người cầm máy, dẫu có đi nơi khác tìm kiếm cái đẹp thì Hà Tỉnh quê mình vẫn luôn ưu ái với tôi; vì yêu quê hương nên quê hương không phụ lòng mong đợi, tất cả các tác phẩm của tôi được giải và triễn lãm trong các cuộc thi từ tỉnh nhà, khu vực đến Quốc gia đều là cảnh quan và con người Hà Tĩnh…Mặc dầu đã có nhiều cố gắng để vươn lên, nhưng thành quả lao động sáng tạo của tôi vẫn còn khiêm tốn, có 2 tác phẩm triển lãm cấp Quốc gia, 1 giải khuyến khích khu vực, 1 giải nhì có bảo trợ cấp tỉnh còn lại là ảnh triển lãm. Và hôm nay có thêm chùm ảnh được bảo trợ của Hội NSNA Việt Nam trước thềm kỷ niệm 120 năm ngày sinh TBT Hà Huy Tập… thật vinh dự tự hào cho người con tiếp bước truyền thống lịch sử, văn hóa của Cha, Anh đi trước… “.
Quang Diện, như con Tằm lặng lẽ nhả tơ và đã làm kén đúng giữa mùa vàng.
Đọc tiếp
- Sáng 22/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế cho biết, trên địa bàn vừa xảy...
- Ngày 21/4, tại Đà Nẵng, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân phối hợp Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tổ chức tuyên...
- Đợt thanh tra nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông Công an Quảng Trị trong phát...
- Ngày 21-4, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I,...
- Trong bối cảnh các luồng thông tin “xét lại lịch sử” bủa vây trên mạng xã hội, bục giảng trường THPT Hai Bà Trưng...
Mới nhất
- Khi nghe tin tại thôn Long Xuyên 1, xã Nam Phước xãy ra vụ cháy lớn, có ảnh hưởng đến nhiêù nhà xung quanh, trong đó có hộ gia...
- Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hoạt động tuyên...
- Làng Hữu nghị Việt Nam và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kết nghĩa năm...
- Những hoạt động tri ân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị của đoàn công tác do Trung tướng Lê Quang Đạo làm trưởng đoàn...
- Với sự phối hợp chặt chẽ và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã...
- Trong không khí hướng về cội nguồn dân tộc nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch...
- Hành trình nửa thế kỷ và cuộc hội ngộ lịch sử của những người lính Trung đoàn 41 (Sư đoàn 395, Quân khu 3).
- Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Đồng chí Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026)
- Sáng 21/4, tại Thư viện Tổng hợp TP. Huế, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Giáo dục và các đơn vị liên quan khai mạc...














