CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM ‘Miền ký ức’ trưng bày 110 bức ký họa trên tuyến lửa
Triển lãm tranh ký họa kháng chiến "Miền ký ức" của họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên đưa không chỉ tái hiện hiện thực chiến tranh bằng những nét vẽ chân thực, mà còn khơi dậy ký ức về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.
Ngày 2/7, tại phường Đồng Hới, Bảo tàng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế đã khai mạc triển lãm tranh ký họa kháng chiến "Miền ký ức" của họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay.
Triển lãm giới thiệu 110 tác phẩm ký họa được họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên sáng tác trong giai đoạn 1970-1975 tại tuyến lửa Vĩnh Linh (Quảng Trị), Quảng Bình cùng những tác phẩm phản ánh cuộc sống lao động, sản xuất của nhân dân sau ngày đất nước thống nhất.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Vĩnh Linh và Quảng Bình là vùng đất tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đồng thời là hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam. Đây cũng là một trong những địa bàn bị đánh phá ác liệt nhất, nơi quân và dân kiên cường bám đất, bám làng, giữ vững mạch giao thông chiến lược và niềm tin vào ngày toàn thắng.
Từ chính hiện thực khốc liệt ấy, hàng trăm bức ký họa của họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên đã ra đời như những trang nhật ký bằng hình ảnh. Mỗi nét bút đều ghi lại chân thực hình ảnh người lính trên trận địa, người mẹ, em nhỏ nơi làng quê bom đạn, những hầm địa đạo, trận địa pháo hay nhịp sống lao động bền bỉ của quân và dân nơi tuyến lửa.
Nhiều tác phẩm tại triển lãm lôi cuốn người xem bởi giá trị hiện thực và cảm xúc chân thành. Qua những đường nét mộc mạc nhưng giàu sức biểu cảm, khán giả dễ dàng bắt gặp hình ảnh anh bộ đội giữa chiến hào, cô dân quân trên trận địa, người phụ nữ lặng lẽ vá áo chiến sĩ bên ngọn đèn dầu hay những ánh mắt bình thản giữa mưa bom bão đạn.
Theo Ban tổ chức, bộ ký họa kháng chiến của họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên là nguồn tư liệu mỹ thuật quý hiếm, mang giá trị lịch sử đặc biệt. Không chỉ có giá trị nghệ thuật, các tác phẩm còn lưu giữ chân thực ký ức về cuộc sống, chiến đấu của quân và dân Khu 4 trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, góp phần tái hiện sinh động một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.
Họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên sinh năm 1950 tại Vĩnh Phúc, hiện sinh sống tại thành phố Huế. Ông tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam và Cao đẳng Mỹ thuật Huế. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông là một trong những cán bộ văn hóa được tăng cường vào công tác tại Đặc khu Vĩnh Linh và Quảng Bình.
Suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, họa sĩ Nguyễn Văn Nguyên dành nhiều tâm huyết sáng tác về quê hương, đất nước, chiến tranh cách mạng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nhiều chất liệu như acrylic, sơn dầu, sơn khắc...
Đặc biệt, bộ sưu tập ký họa được ông thực hiện tại Quảng Bình và Đặc khu Vĩnh Linh trong giai đoạn 1970-1975, cùng các tác phẩm phản ánh công cuộc khôi phục, xây dựng quê hương từ năm 1976-1984, được đánh giá là một di sản mỹ thuật giàu giá trị lịch sử và nhân văn.
Triển lãm tranh ký họa kháng chiến "Miền ký ức" là dịp để cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và du khách tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc qua ngôn ngữ hội họa; đồng thời tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 20/7 tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị (đường Hùng Vương, phường Đồng Hới).
Đọc tiếp
- Lễ hội Đền Minh Lương năm 2026, diễn ra từ ngày 06/9 đến ngày 08/9, là dịp để không gian văn hóa, tín ngưỡng nơi đây...
- Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu, tìm hiểu văn hóa Việt Nam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp Olivier...
- Tối 2/9, chương trình “Hello Vietnam - Hello World” đã diễn ra tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)....
- Theo thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 (từ ngày...
- Tối 1/9, tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đông đảo người dân và du khách đã cùng hòa mình vào...
- Tối 31/8, tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, chương trình Carnaval đường phố với chủ đề “Vũ điệu...
Mới nhất
- Chiều 8-9, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Lễ kết nạp hội viên mới nhân dịp kỷ...
- Ngày 7/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức các đoàn công tác đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ...
- Sáng 8/9, tại Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đã tổ chức khai mạc diễn tập khu...
- Ngày 7/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy, quy tập 3...
- Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế tổ chức Lễ xuất quân,...
- Qua rà soát, tỉnh Quảng Trị xác định 81 vị trí có nguy cơ mất an toàn do sạt lở trong mùa mưa lũ, trong đó có nhiều khu vực...
- Từ những di vật tìm thấy dưới lòng đất tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, một hành trình gần sáu thập kỷ đã đi...
- Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Xuân Đỉnh ( TP Hà Nội) có hơn 2.200 hội viên, sinh hoạt ở 22 chi hội. Phát huy bản chất Bộ...
- Từ một “làng chài” bình dị bên đầm Nại, thôn Hòn Thiên (xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) nay đã hoàn toàn đổi khác nhờ...
- Ở tuổi 106, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dốc (thôn Hà Liên, phường Hoà Thắng, tỉnh Khánh Hoà) sống bình yên giữa sự...
- Từ năm 2004, khi 281 hộ dân các buôn Ja Ráh, Rcập và Đắk Prí, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 673,2ha đất góp vào Dự...
- Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh mở ra một không gian kết nối giữa văn hóa - di sản - điểm đến - đổi mới sáng tạo,...
- Ngày 06/9/2026, Đoàn cán bộ Trung ương Hội CCB Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương...
- Cao Bằng hôm nay đã “thay da đổi thịt”, giàu hơn, đẹp hơn với diện mạo mới, với những tiềm năng và lợi thế phong...
- Sáng nay 6.9, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng...

























