CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Đắk Lắk với tinh thần phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão, bộ đội mới yên lòng.
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi hộ dân bị thiệt hại ở xã Xuân Lộc.
Bộ đội giúp gia đình bà Bà Đoàn Thị Lãnh, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk dọn dẹp nhà.
Tại tỉnh Đắk Lắk, cơn bão số 13 (Kalmaegi) đi qua, để lại những thiệt hại nặng nền về tính mạng, tài sản cho nhân dân. Hỗ trợ nhân dân bằng cả tấm lòng, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Đắk Lắk với tinh thần phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão.
Ngay sau khi cơn bão số 13 đi qua, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có mặt ngay tại các địa bàn xã, phường của tỉnh chịu thiệt hại nặng nề với một mệnh lệnh duy nhất “tất cả vì cuộc sống bình yên cho nhân dân!”. Bộ đội đã chạy đua với thời gian, xử lý sớm nhất có thể những thiệt hại về công trình công cộng, sửa chữa nhà cửa cho dân, dọn dẹp cây cối, trụ điện gãy đổ, giải tỏa các tuyến đường bị ách tắc, khơi thông dòng chảy, đưa giao thông trở lại hoạt động. Trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sau bão, Đại tá Niê Ta, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk luôn dành sự ưu tiên hàng đầu cắt cử lực lượng hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề, đặc biệt các gia đình chính sách, có công với cách mạng, người già neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Bộ đội đã không quản ngại gian khó, tích cực xử lý một khối lượng công việc lớn, giúp nhân dân sửa chữa, dựng lại nhà cửa, thu dọn từng tấm tôn, khúc gỗ, cào bùn đất, xà bần tại các gia đình; kịp thời khắc phục các cơ sở trường học, trụ sở, công trình công cộng bị hư hỏng, cắt dọn cây xanh và vệ sinh môi trường đã để lại trong lòng người dân niềm xúc động sâu sắc. Bà Đoàn Thị Lãnh, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: Thấy mấy em, mấy cháu bộ đội nhiệt tình giúp đỡ cho người già neo đơn, tôi rất biết ơn mấy chú bộ đội.
Bộ đội thu dọn cây xanh gãy đổ tại trường học thuộc xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.
Bộ đội thu dọn cây xanh gãy đổ tại trường học thuộc xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.
Cơn bão số 13 vừa qua đã gây ra những tổn thất nặng nề về người và tài sản đối với tỉnh Đắk Lắk. Nhiều gia đình rơi vào cảnh tang thương, nhà cửa đổ sập, tài sản bị cuốn trôi; hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp thăm hỏi, động viên các gia đình sớm ổn định lại cuộc sống, càng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Nhận được sự quan tâm và món quà anh Trần Văn Sỹ, thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk cảm kích: “Hôm nay gia đình được nhận hỗ trợ của các đồng chí bộ đội tới chia buồn mất mát vừa qua, gia đình cảm thấy vơi đi nỗi đau và cảm nhận bộ đội rất nghĩa tình với nhân dân!”.
Giúp nhân dân trong thiên tai hoạn nạn, khó khăn là nhiệm vụ, là trách nhiệm thiêng liêng của người lính. Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk hôm nay đang bám trụ ở cơ sở, với quyết tâm không để người dân nào bị bỏ lại phía sau trong thiên tai, bão lũ.