CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk dưới sự chỉ huy của Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã căng mình giúp dân “dọn bão” trên địa bàn các xã, phường ven biển.
Ngay sau khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ vào tỉnh Đắk Lắk, gây nhiều thiệt hại, Lượng vũ trang (LLVT) tỉnh dưới sự chỉ huy của Đại tá Niê Ta, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng và thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã căng mình giúp dân “dọn bão” trên địa bàn các xã, phường ven biển.
Nhận được thông tin cần sự giúp đỡ của nhân dân qua tổng đài 112 (cứu hộ, cứu nạn), có nhiều hộ dân ở các xã, phường ven biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Sông Cầu; Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - Tuy Hòa; Trung đoàn Bộ binh 888 và lực lượng Bộ đội Biên phòng được lệnh xuất phát ngay trong đêm 6-11, phối hợp với các lực lượng tiếp cận các khu dân cư bị cô lập, hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Lê Văn Hùng, Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Trần Quang Tâm, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Đắk Lắk đã bám địa bàn phường Sông Cầu, trực tiếp giúp đỡ, di chuyển và bảo vệ an toàn cho 8 hộ dân với 43 người bị ảnh hưởng nặng trong tâm bão, đồng thời vận động hàng chục hộ khác sang nhà lân cận tránh trú tạm thời. Nhanh chóng dọn dẹp cây cối, trụ điện gãy đổ, giải tỏa các tuyến đường bị ách tắc, khơi thông dòng chảy, bảo đảm giao thông thông suốt. Phối hợp với các lực lượng hỗ trợ hơn 20 hộ dân bị sập, tốc mái nhà, giúp lợp lại mái tôn, dựng lại tường rào, di chuyển đồ đạc đến nơi khô ráo.
Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, có mặt tại hiện trường từ sáng sớm 7-11, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân, cho biết: “Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ phối hợp với công an, và chính quyền địa phương giúp dân thu dọn, sửa chữa, dựng lại nhà cửa, thể hiện tinh thần “vì nhân dân quên mình” của Bộ đội Cụ Hồ”.
Tại Tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu, nơi thiệt hại nặng do bão, những hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” dầm nước, bắc thang lên mái nhà, thu dọn từng tấm tôn, từng khúc gỗ, cào bùn đất tại các gia đình,(…), đã để lại trong lòng người dân niềm xúc động sâu sắc. Không chỉ khắc phục hậu quả, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng nặng. Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm ấm áp, thể hiện rõ tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng vũ trang tỉnh nhà.
Bà Đoàn Thị Lãnh (79 tuổi), một người dân phường Sông Cầu xúc động nói: “Tôi sống một mình, các con đều đi làm ăn xa, mữa bão bùn đất tràn vào đầy nhà, bệnh tật, sức yếu nên tôi không dọn dẹp được. May nhờ các chú bộ đội đến kịp, giúp tôi cào bùn đất, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ. Thật không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng cảm ơn!”.
Chiến sĩ Nguyễn Hữu Nhật Trường (Trung đoàn bộ binh 888), chia sẻ: “Chúng tôi làm việc liên tục suốt đêm ngày để dọn dẹp, cứu hộ, khi nào bà con an toàn mới yên tâm. Ngay từ khi được chỉ huy đơn vị quán triệt, giao nhiệm vụ, xác định đây là nhiệm vụ, là mệnh lệnh từ trái tim của người lính nên chúng tôi luôn hăng hái giúp đỡ nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất.”.
Cơn bão số 13 đã đi qua, để lại những thiệt hại không nhỏ về tài sản và sinh kế của người dân, song trong gian khó ấy, hình ảnh những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tỏa sáng hơn bao giờ hết, bình dị mà cao đẹp, âm thầm mà kiên cường. Họ chính là chỗ dựa vững chắc, là niềm tin của nhân dân mỗi khi thiên tai. Như lời một người dân phường Sông Cầu nói khi tiễn đoàn bộ đội đến giúp: “Bão rồi cũng tan, nhưng tấm lòng của các chú bộ đội thì sẽ mãi ở lại với chúng tôi!”./.