Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CỰU CHIẾN BINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH PHỐI HỢP ĐƯA HÀI CỐT LIỆT SĨ TRẦN ĐÌNH HIẾU VỀ QUÊ HƯƠNG AN TÁNG

CCB 09/08/2026 - 19:35

Thể hiện nghĩa tình đồng đội, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Thực hiện Kế hoạch của UBND xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Đình Hiếu, trong các ngày ... tháng ... năm 2026, Hội Cựu chiến binh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Hà Tĩnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức đưa hài cốt liệt sĩ Trần Đình Hiếu từ Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với người có công với cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời khẳng định nghĩa tình đồng chí, đồng đội của những người lính Cụ Hồ dù chiến tranh đã lùi xa gần bốn thập niên.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Đinh Ngọc Giang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Học viện; đại diện Đoàn Thanh niên Học viện; thân nhân gia đình liệt sĩ đang công tác tại Học viện cùng đại diện các cơ quan chức năng của hai tỉnh Tuyên Quang, Hà Tĩnh và chính quyền địa phương.

Phối hợp thực hiện nghĩa cử tri ân

Liệt sĩ Trần Đình Hiếu là người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh, nhập ngũ khi tuổi đời còn rất trẻ và anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên. Sau khi hy sinh, hài cốt của đồng chí được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên – nơi yên nghỉ của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Xuất phát từ nguyện vọng nhiều năm của gia đình, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thiện hồ sơ theo quy định để đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương. Trên cơ sở đó, UBND xã Kỳ Anh xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm việc đón nhận, truy điệu và an táng được tiến hành chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định của Nhà nước và phù hợp với nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.

Hưởng ứng kế hoạch của địa phương, Hội Cựu chiến binh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tích cực phối hợp với gia đình và các cơ quan liên quan tham gia hành trình đưa người đồng đội trở về quê hương. Đây không chỉ là sự phối hợp trong tổ chức một sự kiện tri ân mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và truyền thống tốt đẹp của Hội đối với các thế hệ cựu chiến binh đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Đưa đồng đội trở về đất mẹ

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tổ chức các nghi thức đón nhận hài cốt liệt sĩ Trần Đình Hiếu trước khi đưa về quê hương.

Đối với các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, đây là một chuyến đi mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Sau gần bốn mươi năm, họ lại trở về chiến trường xưa, nơi từng cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Những nén hương được thắp lên trước phần mộ đồng đội không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với người đã khuất mà còn là sự tiếp nối lời hẹn của những người lính năm xưa: luôn ghi nhớ, luôn trân trọng và không bao giờ quên những đồng đội đã hy sinh.

Sau khi hoàn tất các nghi lễ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, đoàn công tác đưa hài cốt liệt sĩ Trần Đình Hiếu về quê hương Hà Tĩnh để tổ chức lễ đón nhận, lễ viếng, lễ truy điệu và an táng theo chương trình của Ban Tổ chức địa phương.

1-1917

Sau gần 40 năm yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, hài cốt liệt sĩ Trần Đình Hiếu được đồng đội, gia đình và các cơ quan, đơn vị đón về quê hương Hà Tĩnh để tổ chức lễ truy điệu, an táng theo nguyện vọng của thân nhân

Nghĩa tình đồng đội – từ chiến trường đến thời bình

Nếu chiến tranh là nơi những người lính cùng nhau chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, thì hòa bình lại là quãng thời gian để họ tiếp tục thực hiện lời hẹn ước với đồng đội: không để ai bị lãng quên, không để đồng đội nằm lại cô quạnh nơi chiến trường.

Đối với liệt sĩ Trần Đình Hiếu, hành trình trở về quê hương sau gần bốn thập kỷ không chỉ là nguyện vọng của gia đình mà còn là trách nhiệm và tình cảm của những người đồng đội năm xưa. Trong suốt quá trình chuẩn bị, Hội Cựu chiến binh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chủ động kết nối với các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp cùng thân nhân gia đình hoàn thiện hồ sơ, thống nhất kế hoạch tổ chức, bảo đảm việc di chuyển hài cốt được thực hiện đúng quy định, trang nghiêm, chu đáo.

Trong buổi dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Sau lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm, đoàn đến phần mộ liệt sĩ Trần Đình Hiếu để thắp nén tâm nhang, báo tin với anh và chuẩn bị đón anh trở về quê hương.

Khoảnh khắc ấy diễn ra trong sự lặng im. Không có những lời nói dài dòng. Chỉ có những ánh mắt hướng về người đồng đội, những nén hương nghi ngút và những phút mặc niệm đầy xúc động.

Người cựu chiến binh năm xưa lặng lẽ đứng trước phần mộ đồng đội. Những đoàn viên thanh niên Học viện nghiêm trang chắp tay. Thân nhân gia đình không giấu được những giọt nước mắt sau nhiều năm mong mỏi ngày đoàn tụ.

Đó là hình ảnh đẹp của sự tiếp nối truyền thống giữa các thế hệ.

Những người lính đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc.

Những người trẻ hôm nay tiếp tục gìn giữ ký ức lịch sử bằng hành động thiết thực.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tri ân, chuyến công tác còn là dịp giáo dục truyền thống sâu sắc cho đoàn viên, thanh niên Học viện. Qua mỗi phần mộ, mỗi tấm bia khắc tên liệt sĩ, các đoàn viên càng cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ đi trước.

Sau lễ viếng tại nghĩa trang, đoàn công tác tiếp tục đến Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Vị Xuyên để dâng hương tưởng niệm. Trong không gian linh thiêng của ngôi đền, mỗi đại biểu đều dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trong câu chuyện của những người có mặt hôm ấy, không ai nói nhiều về mất mát. Mọi người đều nhắc đến niềm vui khi cuối cùng người con của quê hương Kỳ Anh đã có thể trở về nằm lại trên chính mảnh đất nơi mình sinh ra.

Đó là niềm vui xen lẫn sự xúc động, là sự thanh thản của gia đình, là niềm an ủi đối với đồng đội và cũng là minh chứng sinh động cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, luôn được gìn giữ và phát huy trong mọi hoàn cảnh.

Đón đồng đội trở về quê hương

Sau chặng đường dài từ Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang), linh cữu liệt sĩ Trần Đình Hiếu đã về đến quê hương trong niềm mong đợi của gia đình, dòng họ và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương. Theo Kế hoạch của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Kỳ Anh, lễ đón nhận, truy điệu và an táng được tổ chức trang trọng, chu đáo, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức tang lễ được chuẩn bị trang nghiêm. Quốc kỳ tung bay trước cổng làng, những vòng hoa mang dòng chữ "Kính viếng" của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, đồng đội và nhân dân được đặt ngay ngắn trước linh đường. Dòng người đến viếng nối dài trong không khí trầm lắng, thành kính.

Điểm đặc biệt của hành trình này là sự tham gia của nhiều thế hệ. Bên cạnh các cựu chiến binh từng trực tiếp cầm súng bảo vệ Tổ quốc là những đoàn viên, thanh niên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – thế hệ sinh ra trong hòa bình nhưng luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn". Cùng đồng hành còn có người thân của liệt sĩ hiện đang công tác tại Học viện, tạo nên sự kết nối thiêng liêng giữa tình cảm gia đình, nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị.

2
3

Sự hiện diện của đoàn công tác Học viện không chỉ thể hiện trách nhiệm của một tổ chức Hội Cựu chiến binh đối với đồng đội mà còn là minh chứng sinh động cho sự gắn kết giữa các thế hệ trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn". Những đoàn viên thanh niên khoác trên mình màu áo xanh đứng lặng trước linh cữu liệt sĩ, cùng các cựu chiến binh và thân nhân dâng nén tâm nhang, tạo nên hình ảnh xúc động về sự tiếp nối của lý tưởng và trách nhiệm.

Bên ngoài linh đường, đông đảo cán bộ, hội viên cựu chiến binh, đại diện các đoàn thể, bà con nhân dân và bà con dòng họ lần lượt vào viếng. Nhiều người chưa từng quen biết liệt sĩ nhưng vẫn đến để bày tỏ lòng biết ơn đối với người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Những bó hoa tươi, những nén hương thơm và những phút mặc niệm lặng im đã thay cho biết bao lời tri ân.

Không khí của buổi lễ vừa trang nghiêm vừa ấm áp nghĩa tình. Những người đồng đội năm xưa xúc động khi chứng kiến người đồng chí của mình cuối cùng cũng được trở về quê cha đất tổ sau gần bốn thập kỷ. Với gia đình, đây là ngày đoàn tụ mà nhiều thế hệ đã chờ đợi. Với địa phương, đó là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, đại diện chính quyền địa phương khẳng định việc đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Đình Hiếu không chỉ thực hiện nguyện vọng chính đáng của gia đình mà còn thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo người có công với cách mạng.

Lễ truy điệu được tổ chức theo nghi thức trang trọng của địa phương. Trong không gian lặng yên của tiếng nhạc tưởng niệm, toàn thể đại biểu và nhân dân dành phút mặc niệm để tưởng nhớ người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh nơi tuyến đầu biên giới phía Bắc. Những lời điếu văn vang lên chậm rãi, nhắc lại cuộc đời, quá trình chiến đấu và sự hy sinh của liệt sĩ Trần Đình Hiếu, đồng thời khẳng định sự hy sinh ấy mãi mãi là biểu tượng của lòng yêu nước, của tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau lễ truy điệu, trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, đồng đội và nhân dân, linh cữu liệt sĩ Trần Đình Hiếu được đưa đến Nghĩa trang Liệt sĩ Kỳ Anh để an táng theo đúng nghi thức. Những bước chân chậm rãi của đoàn đưa tang, những vòng hoa vàng rực, những lá cờ Tổ quốc phủ trên linh cữu và tiếng khóc nghẹn của người thân đã khép lại hành trình gần bốn mươi năm trở về quê hương của người chiến sĩ năm xưa, đồng thời mở ra sự đoàn tụ trọn vẹn giữa liệt sĩ với quê hương, gia đình và đồng đội.

Từ đây, phần mộ của liệt sĩ Trần Đình Hiếu sẽ được chăm sóc ngay trên mảnh đất quê hương, để người thân thuận tiện hương khói, để đồng đội có nơi trở về tưởng niệm và để các thế hệ hôm nay, mai sau luôn ghi nhớ rằng hòa bình, độc lập của đất nước được đánh đổi bằng sự hy sinh của biết bao người con ưu tú của dân tộc.

5
6

Lời tiễn biệt người chiến sĩ – Khúc tráng ca giữa thời bình

Trong không khí trang nghiêm của lễ truy điệu, khi tiếng nhạc Hồn tử sĩ vang lên trầm mặc, toàn thể đại biểu, đồng đội, thân nhân và nhân dân quê hương Kỳ Anh cùng đứng dậy mặc niệm, tiễn biệt người con ưu tú của quê hương trở về đất mẹ sau gần bốn thập kỷ.

Những lời điếu văn cất lên không chỉ kể về cuộc đời của liệt sĩ Trần Đình Hiếu mà còn gợi lại một giai đoạn lịch sử hào hùng nhưng đầy mất mát của dân tộc. Đó là lớp thanh niên đã sẵn sàng gác lại những ước mơ riêng để lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương phía Bắc của Tổ quốc; nhiều người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, tuổi đời còn rất trẻ.

Liệt sĩ Trần Đình Hiếu là một trong những người con như thế. Anh đã chiến đấu với tinh thần quả cảm, kiên cường và hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới tại Mặt trận Vị Xuyên. Sự hy sinh của anh là biểu tượng của lòng yêu nước, của tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", góp phần viết nên những trang sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Điều khiến buổi lễ truy điệu càng thêm xúc động là sau gần bốn mươi năm, lời hứa của đồng đội với người đã khuất cuối cùng đã được thực hiện. Từ hôm nay, liệt sĩ Trần Đình Hiếu không còn nằm lại nơi chiến trường xa xôi mà đã trở về an nghỉ trên chính quê hương mình, trong vòng tay của gia đình, dòng họ và nhân dân địa phương.

Lời điếu văn nhấn mạnh rằng sự trở về ấy không chỉ là sự đoàn tụ của một gia đình mà còn là sự tri ân của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, đồng đội và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong giờ phút thiêng liêng ấy, đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Học viện cùng thân nhân gia đình đã thành kính dâng hương, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh liệt sĩ. Những vòng hoa mang dòng chữ "Hội Cựu chiến binh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kính viếng" được đặt trang trọng bên linh cữu như lời tri ân của những người đồng chí, đồng đội đối với người chiến sĩ đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Không chỉ các cựu chiến binh từng trải qua chiến tranh xúc động, nhiều đoàn viên, thanh niên Học viện lần đầu được trực tiếp tham gia một hành trình đặc biệt như vậy cũng không giấu được niềm xúc động. Với họ, đây không chỉ là một chuyến công tác mà còn là một bài học sinh động về lịch sử dân tộc, về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn ký ức lịch sử và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".

Sau lễ truy điệu, đoàn đưa tang chậm rãi tiến về Nghĩa trang Liệt sĩ Kỳ Anh. Trong tiếng nhạc truy điệu, giữa hàng cờ Tổ quốc và những vòng hoa rực vàng, linh cữu liệt sĩ Trần Đình Hiếu được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng theo nghi thức trang trọng của địa phương và Quân đội.

Khi nắm đất đầu tiên được thả xuống huyệt mộ, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Đó là giây phút khép lại hành trình gần bốn mươi năm lưu lạc của người lính, đồng thời mở ra sự đoàn viên trọn vẹn giữa liệt sĩ với quê hương, gia đình và đồng đội.

Đối với Hội Cựu chiến binh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, việc phối hợp cùng các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Tĩnh, cùng gia đình đưa hài cốt liệt sĩ Trần Đình Hiếu trở về quê hương không chỉ hoàn thành một nhiệm vụ nghĩa tình mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của công tác "Đền ơn đáp nghĩa". Đây là minh chứng sinh động cho sự gắn kết giữa các tổ chức, các thế hệ và toàn xã hội trong việc tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Hành trình ấy đã khép lại, nhưng những giá trị mà nó để lại sẽ còn mãi. Đó là tình đồng đội không phai theo năm tháng; là trách nhiệm của những người hôm nay đối với những người đã ngã xuống; là niềm tin rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu, Tổ quốc và nhân dân vẫn luôn ghi nhớ, biết ơn và trân trọng sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ.

Trên phần mộ mới tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kỳ Anh, nén hương của gia đình, đồng đội và thế hệ trẻ sẽ tiếp tục được thắp lên mỗi dịp lễ, Tết và ngày Thương binh – Liệt sĩ. Đó không chỉ là sự tưởng niệm đối với một người con của quê hương mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước và bồi đắp truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau.

Kết thúc một hành trình – Mở ra sự tiếp nối của truyền thống

Hành trình đưa hài cốt liệt sĩ Trần Đình Hiếu từ Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên trở về Nghĩa trang Liệt sĩ Kỳ Anh đã khép lại trong niềm xúc động của đồng đội, gia đình và nhân dân. Nhưng ý nghĩa của hành trình ấy không dừng lại ở một nghi lễ hay một sự kiện mang tính cá nhân.

Đó là sự hội tụ của nhiều giá trị tốt đẹp được bồi đắp qua nhiều thế hệ: đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tình đồng chí, đồng đội son sắt, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự đồng hành của các tổ chức chính trị - xã hội và sự tiếp nối của thế hệ trẻ đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trong suốt quá trình tổ chức, từ việc hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Tĩnh, tổ chức các nghi lễ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên đến lễ truy điệu, an táng tại quê hương, Hội Cựu chiến binh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn đồng hành cùng gia đình và địa phương với tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự trân trọng đối với người đồng đội đã anh dũng hy sinh.

Sự tham gia của Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong toàn bộ hành trình mang ý nghĩa đặc biệt. Hình ảnh những đoàn viên thanh niên khoác trên mình màu áo xanh cùng các cựu chiến binh kính cẩn dâng hương, mặc niệm trước phần mộ liệt sĩ là minh chứng sinh động cho sự tiếp nối truyền thống cách mạng giữa các thế hệ. Từ những bài học lịch sử được viết bằng máu và sự hy sinh của cha anh, tuổi trẻ hôm nay càng ý thức rõ hơn trách nhiệm giữ gìn hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đối với thân nhân gia đình liệt sĩ đang công tác tại Học viện, đây không chỉ là ngày hoàn thành tâm nguyện của nhiều thế hệ mà còn là niềm hạnh phúc lớn lao khi người thân đã thực sự được trở về với quê cha đất tổ. Sự đồng hành của tập thể cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và đồng nghiệp trong suốt hành trình đã góp phần sẻ chia những mất mát, để nỗi đau chiến tranh được xoa dịu bằng tình người và nghĩa đồng bào.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện đưa đồng chí Trần Đình Hiếu trở về quê hương cũng phản ánh hiệu quả của công tác phối hợp giữa các địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức xã hội trong thực hiện chính sách đối với người có công. Từ việc xác minh hồ sơ, hoàn thiện thủ tục, bố trí nơi an táng đến tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng đều được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tính pháp lý và sự trang nghiêm của một nghi lễ tri ân.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và chăm lo phần mộ liệt sĩ. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi người con được trở về quê hương không chỉ là niềm an ủi đối với một gia đình mà còn là sự khẳng định rằng đất nước không bao giờ quên những người đã hiến dâng cuộc đời mình vì độc lập, tự do của dân tộc.

Hành trình của liệt sĩ Trần Đình Hiếu cũng góp thêm một câu chuyện đẹp về nghĩa tình đồng đội trong thời bình. Sau gần bốn mươi năm, lời hứa năm xưa của những người lính đã trở thành hiện thực. Đồng đội đã đưa anh trở về. Gia đình đã được đoàn tụ. Quê hương đã đón người con trở về trong vòng tay yêu thương của nhân dân.

Ngày mai, những đoàn viên thanh niên Học viện từng trực tiếp tham gia hành trình này sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện ấy cho thế hệ sau. Những bức ảnh tại Vị Xuyên, những vòng hoa trước Đài tưởng niệm, những nén hương trên phần mộ, những bước chân tiễn đưa trong lễ truy điệu và cả những giọt nước mắt của người thân sẽ trở thành những tư liệu sống động, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm công dân.

Có những hành trình được đo bằng kilômét.

Có những hành trình được tính bằng năm tháng.

Nhưng cũng có những hành trình được đo bằng tình đồng đội, lòng biết ơn và sự tri ân của cả cộng đồng.

Hành trình đưa liệt sĩ Trần Đình Hiếu trở về quê hương chính là một hành trình như thế.

Một hành trình khép lại gần bốn mươi năm xa cách.

Một hành trình nối dài đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Một hành trình để hôm nay và mai sau, mỗi người chúng ta thêm trân trọng giá trị của hòa bình, của độc lập và của sự hy sinh cao cả mà các Anh hùng liệt sĩ đã dành trọn cho Tổ quốc.

Họ đã hoàn thành sứ mệnh với non sông.

Trách nhiệm của chúng ta hôm nay là tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng cả cuộc đời mình.

                                 Hội Cựu chiến binh HVCTQG Hồ Chí Minh

Đọc tiếp

Mới nhất

HỘI CỰU CHIẾN BINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH PHỐI HỢP ĐƯA HÀI CỐT LIỆT SĨ TRẦN ĐÌNH HIẾU VỀ QUÊ HƯƠNG AN TÁNG