Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội CCB Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

Lê Anh Thi 20/07/2026 - 15:19

Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ ( 27/7/1947 – 27/7/2026 ), Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đoàn đi dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Đoàn gồm các đồng chí trong Thường trực Hội, các ủy viên BTV, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 – 2030 và cơ quan Hội CCB tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB Hà Tĩnh làm trưởng đoàn.

_dsc0408-0852
Đoàn thành kính dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyễn Giáp.

 Trong 02 ngày 18-19/7, Đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam đang yên nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

_dsc0443-0901
Dâng hương tại NTLS Trường Sơn.

Tiếp đó đoàn đã dâng hương tại NTLS Trường Sơn, đoàn thể hiện lòng biết ơn và tri ân các cán bộ, chiến sỹ đã chiến đấu và hi sinh trên các ngả đường Hồ Chí Minh gian khổ và oanh liệt, trong đó có những người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh.; Đường Trường Sơn - Đường mòn Hồ Chí Minh, là một kỳ tích, một huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thần thánh của Dân tộc; biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của trí thông minh, lòng dũng cảm, ý chí sắt đá, quyết tâm giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước của quân và dân ta.

_dsc0467-0910
Dâng hương trên bia mộ các Liệt sỹ tại NTLS Trường 
Sơn

 Tại NTLS Đường 9, đoàn ôn lại quá khứ hào hùng trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước; mặt trận phía Tây Bình Trị Thiên – Nam Lào là nơi diễn ra các cuộc đối đầu hết sức cam go, ác liệt; trong đó Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào (1971) là trận quyết chiến chiến lược, giữ vững tuyến chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc, làm thay đổi cục diện chiến trường Đông Dương, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh và tạo lợi thế lớn trên bàn đàm phán tại Hội nghị Paris, tiến tới giải phóng hòa toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

_dsc0479-0915
Tại NTLS Đường 9.

 Tại Thành Cổ, nhiều thành viên trong đoàn bồi hồi xúc động khi nhớ về Giải phóng Quảng trị và chiến công giữ vững Thành cổ trong 81 ngày đêm năm 1972 đã diễn ra hết sức ác liệt và giành thắng lợi vẻ vang, là sự kiện, mốc son trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. Dấu ấn của “mùa hè đỏ lửa năm 1972” sẽ còn lưu mãi trong lòng Nhân dân và các thế hệ Cựu chiến binh Việt Nam!

z8061015172828_8294569345576a1c4d0436f904a0a6f8-0918
Dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị.

 Thay mặt toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới và các thành viên trong Đoàn công tác xin kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng, Liệt sỹ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và hi sinh đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn, Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.Cầu mong anh linh các Anh hùng liệt sỹ siêu thoát nơi Cõi vĩnh hằng, phù hộ, độ trì cho quốc thái, dân an; cho độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân. Xin hứa với các Anh linh sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; đi đầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự hi sinh của đồng chí, đồng đội.

z8060996376036_6aebc75289e03a7b2c934fe9fcfdf7cf-0926
Thành cổ Quảng Trị tháng 7/2026.

 Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh tổ chức đi thăm và tặng quà Mẹ VNAH, các gia đình chính sách và hội viên là thương bệnh binh.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội CCB Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ