CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” là biểu tượng thiêng liêng, là kết tinh của truyền thống anh hùng, lòng trung thành tuyệt đối và đạo đức cách mạng trong sáng.
Giữ gìn uy tín, danh dự của danh hiệu cao quý ấy không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Hội Cựu chiến binh, mà trước hết phải bắt đầu từ chính mỗi cựu chiến binh bằng sự tự giác, rèn luyện, nêu gương và trung thực trong đời sống hàng ngày.
Biểu tượng thiêng liêng trong lòng dân
Trong tâm thức của nhân dân Việt Nam, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường, kỷ luật nghiêm minh và nghĩa tình son sắt. Dù trong chiến tranh ác liệt hay trong thời bình xây dựng, người lính Cụ Hồ vẫn được nhân dân tin yêu, kính trọng bởi sự hy sinh, tận tụy và trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.
Ngày nay, khi đất nước hòa bình, thống nhất, hàng triệu cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trở về đời thường mang theo trong tim mình màu áo xanh thiêng liêng ấy. Họ là cựu chiến binh (CCB) - những người từng góp phần làm nên những trang sử vàng của dân tộc, nay tiếp tục cống hiến trên mặt trận mới: phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự và củng cố nền quốc phòng toàn dân.
Thực tiễn cho thấy, đa số CCB Việt Nam luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia công tác địa phương, gương mẫu trong cuộc sống, giúp đỡ đồng đội khó khăn, là điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
Tuy nhiên, bên cạnh những tấm gương sáng, vẫn còn một bộ phận nhỏ CCB thiếu tu dưỡng, suy giảm ý chí, lệch chuẩn về nhận thức và hành vi, thậm chí bị các thế lực xấu lợi dụng, kích động tham gia hoạt động trái pháp luật, phát ngôn thiếu chuẩn mực, gây ảnh hưởng đến uy tín người lính Cụ Hồ.
Dù chỉ là thiểu số, nhưng những hành vi đó đã làm tổn thương đến niềm tin của nhân dân, làm lu mờ phần nào danh dự của một lực lượng vốn được xã hội vô cùng trân trọng.
Danh dự người lính, giá trị không thể đánh đổi
Sự lỗi lạc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong quân sự đã được nói đến nhiều, nhưng tấm lòng của ông với những người lính và những người lính đối với ông mới là những câu chuyện xúc động nhất.
Uy tín của “Bộ đội Cụ Hồ” không phải tự nhiên mà có. Đó là kết tinh của xương máu, mồ hôi, trí tuệ và cả sinh mệnh của các thế hệ chiến sĩ trong suốt hành trình chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Lời dạy ấy cũng là kim chỉ nam cho mọi cán bộ, chiến sĩ và cựu chiến binh, nhắc nhở rằng danh dự là điều thiêng liêng nhất của người lính.
Một CCB có thể đã rời quân ngũ, nhưng “chất lính” không bao giờ được phép phai nhạt. “Chất lính” chính là lòng trung thành, tinh thần kỷ luật, sự trung thực, giản dị, nhân hậu và ý thức trách nhiệm với Đảng, với nhân dân. Giữ được “chất lính” là giữ được niềm tin của nhân dân, nền tảng quan trọng nhất để hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ mãi sáng trong lòng dân.
Trên khắp mọi miền Tổ quốc, có biết bao tấm gương CCB vẫn âm thầm cống hiến, người hiến đất mở đường, người làm kinh tế giỏi, người tham gia hòa giải ở cơ sở, người kiên quyết đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng. Họ là những ngọn đuốc sống, tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường.
Song, bên cạnh đó, sự xuất hiện của một vài cá nhân bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất, sa vào danh lợi, hoặc phát ngôn tùy tiện, thậm chí tiếp tay cho những luận điệu sai trái, là điều không thể xem nhẹ.
Đó không chỉ là sự xuống cấp đạo đức, mà còn là sự phản bội với chính truyền thống và đồng đội của mình.
Tự soi, tự sửa, nền tảng giữ vững phẩm chất và niềm tin
Giữ gìn uy tín Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Hội CCB, mà trước hết phải bắt đầu từ sự tự giác, tự rèn luyện của từng người. Mỗi CCB cần thường xuyên “soi mình” theo 6 điều Bác Hồ dạy Quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là phẩm chất “Trung với Đảng, hiếu với dân”, coi đó là thước đo của danh dự và nhân cách.
Các cấp Hội CCB cần tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, củng cố tinh thần phê bình và tự phê bình, kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch chuẩn, không để “con sâu làm rầu nồi canh”. Đồng thời, chú trọng phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường của CCB trong thời kỳ mới.
Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, chia rẽ, kích động, hạ thấp uy tín Quân đội và người lính Cụ Hồ. Mỗi CCB cần tỉnh táo, cảnh giác, chủ động đấu tranh phản bác, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn danh dự của mình và của đồng đội.
Bởi hơn ai hết, chính các cựu chiến binh là người hiểu rõ giá trị của hai chữ “niềm tin”, đó là niềm tin của Đảng, của nhân dân và của đồng chí, đồng đội.
Trách nhiệm bắt đầu từ chính mỗi cựu chiến binh
Tại lễ khai mạc liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23 năm 2024, tổ chức ngày 27-4-2024, tại Điện Biên, tác phẩm "Các cựu chiến binh Điện Biên năm xưa gặp nhau trên Đồi A1" của tác giả Vân Anh (Hòa Bình) được trao huy chương Vàng.
Giữ gìn uy tín màu áo Bộ đội Cụ Hồ, bảo vệ danh dự người CCB Việt Nam gương mẫu không phải việc của riêng ai. Đó là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm công dân của mỗi người từng mang trên vai màu áo lính.
Uy tín ấy, danh dự ấy là kết quả của hơn 80 năm phấn đấu, chiến đấu và hy sinh của Quân đội nhân dân Việt Nam, một quân đội “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”.
Vì thế, không ai có quyền làm tổn hại đến biểu tượng thiêng liêng ấy, dù chỉ bằng một lời nói hay hành động thiếu suy nghĩ.
Giữ cho “màu áo xanh” mãi sáng là giữ cho niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội mãi vững bền.
Mỗi cựu chiến binh, bằng hành động cụ thể, bằng tinh thần gương mẫu, bằng sự liêm chính và trung thực, hãy tiếp tục khẳng định: “Bộ đội Cụ Hồ - danh hiệu cao quý nhất, cũng là niềm tự hào thiêng liêng nhất của người lính Việt Nam.”